Quốc Oai lan tỏa nghĩa cử tri ân bằng công nghệ ADN
Gần 400 thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Có những người mẹ cả cuộc đời mang theo nỗi chờ mong. Có những người anh, người chị nay tóc đã bạc trắng vẫn đau đáu câu hỏi: Người thân mình đang nằm ở đâu?
Chính vì vậy, chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN do UBND xã Quốc Oai tổ chức theo đợt cao điểm của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn. Đó là nơi những hy vọng được thắp sáng sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi.

Thân nhân liệt sỹ xã Quốc Oai đến thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: PV
Mới hơn 7 giờ sáng (ngày 28-6), sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quốc Oai đã đông kín người. Trên những hàng ghế chờ là các cụ già tóc bạc, những người con, người cháu lặng lẽ ôm tập hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng chờ lấy mẫu ADN. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều thấp thoáng một niềm hy vọng.
Giữa dòng người chờ đến lượt lấy mẫu, ông Nguyễn Xuân Mai, ở thôn Thạch Thán, nhiều lần lặng người khi nhắc đến người em trai đã hy sinh. “Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả. Hôm nay được Nhà nước quan tâm tổ chức lấy mẫu ADN, tôi rất xúc động. Chỉ mong nhờ khoa học hiện đại, gia đình có thể tìm được em mình để em được trở về với quê hương, với tổ tiên. Đó là mong mỏi lớn nhất của cả dòng họ”, ông Mai chia sẻ.
Cách đó không xa, ông Hoàng Văn Tuấn, thôn Ba Nhà, em trai của hai liệt sĩ vẫn lặng lẽ ôm tập hồ sơ trên tay. Ông Tuấn nghẹn ngào: “Bao năm rồi, gia đình vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày tìm được các anh. Hôm nay được lấy mẫu ADN, chúng tôi như có thêm niềm tin. Dù phải chờ thêm bao lâu nữa, gia đình vẫn sẽ chờ, chỉ mong các anh được trở về đúng tên tuổi của mình”.
Những lời chia sẻ giản dị ấy khiến không ít người có mặt xúc động. Bởi với thân nhân liệt sĩ, điều thiêng liêng nhất không phải là tìm thấy một ngôi mộ vô danh, mà là được gọi đúng tên người thân, được thắp nén hương trước phần mộ của chính người đã khuất.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai đã trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: PV
Chỉ trong một buổi sáng, gần 400 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đã được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Tại khu vực lấy mẫu, lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh tất bật hướng dẫn từng người kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Những cụ già đi lại khó khăn được dìu đến tận bàn lấy mẫu. Mọi quy trình được thực hiện cẩn trọng, khoa học và chu đáo.
Trách nhiệm, nghĩa tình và sức mạnh của khoa học công nghệ
Đến động viên các gia đình, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai đã trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân các liệt sĩ. Những cái nắm tay, những lời động viên chân tình phần nào xoa dịu nỗi đau đã kéo dài suốt nhiều thập niên.
Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là nghĩa cử nhân văn sâu sắc thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gần 400 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Quốc Oai đã được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Ảnh: PV
Đối với những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính, nỗi đau chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại. Chính quyền xã xác định việc phối hợp thu nhận mẫu ADN không chỉ là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội mà còn là trách nhiệm và tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ. “Chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát thân nhân, hỗ trợ người cao tuổi, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận lợi. Mỗi mẫu ADN hôm nay là thêm một cơ hội để các liệt sĩ được trở về với gia đình và quê hương”, ông Nguyễn Trung Thành chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Trung Thành, từ nhiều ngày trước, xã Quốc Oai đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể và cán bộ cơ sở đến từng thôn, từng gia đình để rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện lấy mẫu.
Theo quy định, việc lấy mẫu ADN được thực hiện đối với mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, cùng nhiều thân nhân bên ngoại của liệt sĩ nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất trong quá trình giám định. Sau khi thu nhận, toàn bộ dữ liệu sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để đối sánh với các mẫu hài cốt liệt sĩ đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.
Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này không chỉ là một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác xác định danh tính liệt sĩ mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chăm lo người có công.
Mỗi giọt máu được lưu giữ hôm nay là một “chìa khóa” khoa học để mở ra cơ hội đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chia ly. Đó không chỉ là dữ liệu ADN, mà còn là ký ức, là tình thân, là niềm tin của hàng trăm gia đình đang mong một ngày những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc sẽ được trở về trong vòng tay quê hương, với chính tên tuổi của mình.
Phương Nga
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
4 giờ trước
1 giờ trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước