Nước mắt ngày các anh trở về qua những bức di ảnh
Thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình phục dựng, trao tặng miễn phí ảnh chân dung các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Nước mắt ngày các anh trở về qua những bức di ảnh


Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh đưa hai bức chân dung được phục dựng của Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu đến với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui.
Hôm nay ngày 13/8, hành trình ý nghĩa ấy đã mang theo hai bức chân dung được phục dựng của Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu đến với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông Phan Văn Tư (SN 1945, đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh), thay mặt gia đình đón nhận di ảnh chân dung của hai người anh trai là Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu.

Hai di ảnh được phục dựng của Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu.


Khoảnh khắc xúc động khi hai tấm di ảnh hai người anh đã hy sinh được mở ra, ông Phan Văn Tư không thể kìm được nước mắt.
Liệt sĩ Phan Văn Châu nhập ngũ năm 1962; hy sinh ngày 20/8/1965; Cấp bậc Trung sĩ; Chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Sài Gòn - Gia Định. Liệt sĩ Phan Văn Ngọc nhập ngũ 1960; hy sinh ngày 12/5/1972 tại An Lộc, Bình Long; Cấp bậc Thượng úy; chức vụ: Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn 761; Sư đoàn 9, Bộ Quốc phòng.
Khoảnh khắc tấm di ảnh được mở ra, hai gương mặt tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian lại hiện lên rõ nét. Nhìn thật lâu vào chân dung hai người anh đã hy sinh, ông Phan Văn Tư không thể kìm được nước mắt.
Ở tuổi 81, người em năm nào nay đã bạc mái đầu, còn hai người anh trong bức di ảnh vẫn mãi mang dáng hình của tuổi thanh xuân. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa căn nhà hôm nay như chất chứa cả một quãng dài của nhớ thương, chờ đợi và tự hào.


Gia đình đặt di ảnh hai Liệt sĩ trang trọng trên bàn thờ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi nhớ người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người ở lại. Trao lại một bức di ảnh không chỉ là trao lại hình hài, đường nét của một người đã hy sinh. Đó còn là đưa ký ức trở về với gia đình, nối lại những khoảng trống của thời gian và để thế hệ hôm nay được nhìn thấy rõ hơn gương mặt của những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh cùng thân nhân gia đình trước bàn thờ hai Liệt sĩ.
Hai liệt sĩ đã đi xa, nhưng hôm nay, qua những bức chân dung được phục dựng, các anh như lại trở về trong vòng tay của gia đình, trong niềm thương nhớ của người thân và trong sự tri ân của thế hệ hôm nay.
Và có lẽ, không lời nào nói hết được ý nghĩa của khoảnh khắc ấy bằng những giọt nước mắt của người em 81 tuổi khi được một lần nữa nhìn thấy gương mặt hai anh trai mình.
Phú Lữ
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
16 giờ trước
3 ngày trước
10 ngày trước
13 ngày trước
15 ngày trước
15 ngày trước
16 ngày trước
16 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
20 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
22 ngày trước
5 giờ trước
13 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
1 giờ trước