🔍
Chuyên mục: Du lịch

Người chồng tạo vườn hoa thục quỳ lớn nhất thế giới từ ký ức tuổi thơ của vợ

1 giờ trước
Sau 35 năm chung sống, cặp vợ chồng không con cái này đang tận hưởng cuộc sống giữa khu vườn xanh tốt, vây quanh là những thú cưng yêu quý.

Một lời nhận xét tình cờ của người vợ đã thôi thúc một người đàn ông ở Tây Nam Trung Quốc biến một thung lũng cằn cỗi thành biển hoa thục quỳ tuyệt đẹp rộng tới 80 ha.

Ông Zhou Xiaolin và vợ, bà Yin Jie, hiện đang sống giữa những khóm hoa rực rỡ sắc màu tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nơi họ tự tay chăm sóc khu vườn rộng lớn của mình.

Câu chuyện tình yêu của họ đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi xuất hiện trên một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và được ca ngợi là một "cặp đôi trong mơ".

Ý tưởng về khu vườn nhen nhóm vào năm 2013, khi bà Yin, trong lúc hồi tưởng về những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với loài hoa thục quỳ ở Bắc Kinh đã bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt đối với loài hoa này. Mong muốn biến ước nguyện của vợ thành hiện thực, ông Zhou đã hứa sẽ tạo ra một khu vườn dành riêng cho bà.

Dù không có kinh nghiệm làm vườn trước đó, ông vẫn bán nhà, mua đất tại thị trấn Chuyển Long (Zhuanlong) và tự học cách trồng hoa thục quỳ. Trong suốt nhiều năm, ông đã tìm kiếm các giống hoa từ cả trong và ngoài nước, dành trọn một thập kỷ để biến khu đất này thành nơi được mệnh danh là vườn hoa thục quỳ lớn nhất và đa dạng nhất thế giới.

Khu vườn mở cửa đón khách tham quan này rộng khoảng 80 ha, sở hữu hơn 700 giống hoa thục quỳ, cùng gần 150.000 cây hoa ly và 100.000 cây dâm bụt Trung Quốc.

Câu chuyện tình yêu giữa ông Zhou và bà Yin bắt đầu vào năm 1985, khi bà Yin, lúc đó là sinh viên ngành Điều dưỡng tại Bắc Kinh, cùng các bạn học đến thăm Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên. Ông Zhou là hướng dẫn viên thực tập được phân công phụ trách nhóm của bà. Ông đã bị thu hút ngay lập tức bởi vẻ điềm đạm, kín đáo của bà giữa đám đông náo nhiệt.

Dù không có kinh nghiệm làm vườn, ông Zhou vẫn bán nhà, mua đất và dốc lòng học hỏi nghệ thuật trồng hoa thục quỳ, qua đó cho thấy những gì người ta sẵn sàng làm vì tình yêu. Ảnh: Baidu

Họ duy trì tình bạn qua những lá thư suốt 5 năm trước khi ông Zhou đến Bắc Kinh để ngỏ lời cầu hôn. Bà Yin chia sẻ rằng tình cảm của bà dành cho ông Zhou nảy nở dần theo thời gian, và tình yêu đích thực thực sự thăng hoa sau khi hai người kết hôn.

Thời đó, ông Zhou làm công việc quy hoạch du lịch và thường xuyên phải đi khắp đất nước. Bà Yin cũng hay cùng ông trong những chuyến đi này. Trong một lần đi qua Tây Tạng, họ đã gặp phải trận bão tuyết dữ dội. Ông Zhou đã cõng bà Yin đi tìm nơi trú ẩn trong một hang động. Tại đây, họ phải nép sát vào nhau suốt ba ngày để giữ ấm cho đến khi được giải cứu.

Ngay cả khi kinh tế còn eo hẹp, bà Yin vẫn nhận thấy ông Zhou luôn cố gắng dành cho bà những gì tốt nhất trong khả năng của mình: "Với một người đàn ông tuyệt vời như vậy, tôi biết mình sẽ gắn bó với ông ấy suốt đời".

Đối với ông Zhou, người vợ và những đóa hoa chính là hai nguồn vẻ đẹp lớn nhất trong cuộc đời ông: "Hạnh phúc là tìm được người mình yêu thương nhất, hoặc khám phá ra công việc mà mình thực sự đam mê".

Về sau, lấy cảm hứng từ các nhà thực vật học Trung Quốc, ông Zhou đã đi sâu nghiên cứu lịch sử và ý nghĩa văn hóa của loài hoa thục quỳ. Ông đã biên soạn một tài liệu hướng dẫn có minh họa, được công nhận là công trình phân loại khoa học đầu tiên về loài hoa này. Mặc dù hoa thục quỳ có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, ông Zhou nhấn mạnh rằng loài hoa này được yêu mến bất kể ranh giới sắc tộc hay tôn giáo. "Đó là loài hoa của sự bình yên," bà Yin chia sẻ.

Hai vợ chồng không có con cái này sống giữa khu vườn cùng vài chú chó, mèo. Sau 35 năm chung sống, họ vẫn duy trì thói quen viết thư tay cho nhau vào các dịp sinh nhật và ngày kỷ niệm. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Cuộc sống đâu chỉ có chuyện kiếm tiền hay sinh con đẻ cái. Nó còn là việc dành thời gian ngắm nhìn hoa nở và dòng sông trôi" hay "Hạnh phúc đích thực là khi hai tâm hồn đồng điệu biết thấu hiểu, ngưỡng mộ và trân trọng lẫn nhau".

Thuý Phương

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ