🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người em 81 tuổi bật khóc khi hai người anh liệt sĩ 'trở về' qua di ảnh

1 giờ trước
Hai người anh trai là Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu bất ngờ “trở về” trong bức chân dung được phục dựng. Khoảnh khắc ấy khiến ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, không kìm được nước mắt khi nhìn lại gương mặt những người anh đã hy sinh.
00:00
00:00

Chiều 13/8, tại căn nhà của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui, khoảnh khắc trao hai bức chân dung phục dựng của Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Bộ Tư lệnh Tp.HCM cùng Công an Tp.HCM đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui trao di ảnh hai liệt sĩ cho gia đình.

Đón nhận di ảnh của hai người anh trai, ông Phan Văn Tư, 81 tuổi, lặng người nhìn thật lâu vào từng đường nét trên gương mặt các anh.

Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, người em năm nào nay mái tóc đã bạc, còn hai người anh trong bức ảnh vẫn mãi ở tuổi thanh xuân.

Ông Phan Văn Tư, 81 tuổi là em trai của hai liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu.

Nhìn hình bóng thân quen hiện lên rõ nét sau bao năm, ông Tư không thể kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đựng nỗi nhớ, sự mất mát và cả niềm tự hào về những người anh đã dành tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Ông Tư không giấu nổi cảm xúc khi nhận hai di ảnh.

Hoạt động phục dựng và trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được Bộ Tư lệnh Tp.HCM phối hợp Công an Tp.HCM thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hai liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Phan Văn Châu đã đi xa, nhưng qua những bức chân dung được phục dựng, các anh như có thêm một lần trở về.

Hai di ảnh được đặt trang trọng trên bàn thờ treo đầy bằng "Tổ Quốc Ghi Công".

Mỹ Hậu

TIN LIÊN QUAN















































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ