🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hà Tĩnh: Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của những người con quê hương Can Lộc

1 giờ trước
Ngày 13/8, tại Trung tâm xã Can Lộc (Hà Tĩnh), gần 200 người con quê hương huyện Can Lộc cũ đã tề tựu, xúc động tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (1976 -2026). Sau nửa thế kỷ, những người lính năm xưa trở về quê hương, gặp lại đồng đội, cùng ôn lại một thời tuổi trẻ đã dành trọn cho Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo xã Can Lộc; Ban Liên lạc các đơn vị có con em huyện Can Lộc nhập ngũ năm 1976 như Trung đoàn Pháo cao xạ 214, Lữ đoàn Công binh 414, Sư đoàn 316B cùng đông đảo cựu quân nhân, thân nhân và những người từng gắn bó với lớp chiến sĩ nhập ngũ cách đây 50 năm.

Đại tá Bùi Đình Chủ (ảnh trên), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Pháo cao xạ 214, Trưởng Ban Tổ chức, xúc động nhắc lại thời khắc nửa thế kỷ trước, khi những người con Can Lộc tuổi mười tám, đôi mươi khoác ba lô lên vai, rời quê hương lên đường làm nhiệm vụ.

“Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày tháng Tám lịch sử, chúng ta – những người con của quê hương huyện Can Lộc trở về đây, tại mảnh đất Nghèn thân yêu, nơi 50 năm trước chúng ta ra đi từ đây, không chỉ để kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, mà còn để gặp lại chính mình của năm tháng tuổi mười tám, đôi mươi”, Đại tá Bùi Đình Chủ chia sẻ.

Năm 1976 là một dấu mốc đặc biệt của đất nước. Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, non sông thu về một mối. Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước được tổ chức; với nhiều người nhập ngũ năm ấy, đó cũng là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân trong một đất nước thống nhất.

Trong bối cảnh đó, những đợt giao nhận quân năm 1976 mang ý nghĩa đặc biệt. Hàng nghìn thanh niên Can Lộc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bổ sung lực lượng cho quân đội, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ gìn chủ quyền và tham gia xây dựng đất nước.

Mang theo truyền thống cách mạng của quê hương, hơn 1.000 người con Can Lộc nhập ngũ năm 1976 đã có mặt tại nhiều đơn vị, chiến trường và công trình trọng điểm. Nhiều người công tác tại Trung đoàn Pháo cao xạ 214 - đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng; Lữ đoàn Công binh 414 Anh hùng; Sư đoàn 316B và nhiều đơn vị khác.

Từ những người lính trẻ ngày ấy, nhiều đồng chí được đào tạo, trưởng thành trong quân đội, trở thành cán bộ cao cấp. Nhiều người hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, chuyển ngành và tiếp tục đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương.

Đằng sau những thành tích ấy là biết bao năm tháng gian khổ. Có những người đã gửi lại tuổi xuân nơi núi rừng, biên cương, hải đảo; có những người mang thương tích suốt đời. Và cũng có hàng chục người con Can Lộc đã anh dũng hy sinh, mãi mãi không trở về trong đội hình năm xưa.

Nửa thế kỷ trôi qua, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày nào nay đã lên ông, lên bà. Mỗi người trải qua những ngả rẽ khác nhau của cuộc đời, nhưng tình đồng đội và ký ức về những năm tháng quân ngũ vẫn vẹn nguyên.

“Nhưng khi đứng cạnh nhau hôm nay, tôi tin rằng trong sâu thẳm mỗi chúng ta vẫn còn nguyên một người lính trẻ của năm 1976. Vẫn là những người đã từng khoác ba lô, từng đứng trong hàng quân, từng hứa với nhau rằng: ‘Còn sống, nhất định có ngày chúng ta sẽ trở về gặp nhau’. Và hôm nay, lời hẹn năm xưa đã thành sự thật”, Đại tá Bùi Đình Chủ xúc động nói.

Ngày trở về sau 50 năm không chỉ là cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa, mà còn là cuộc trở về với quê hương, với những con đường, hàng cây, mái nhà, dòng sông đã in dấu tuổi thơ. Trong cuộc hội ngộ ấy, điều quý giá nhất không phải mỗi người đã đi bao xa, giữ cương vị gì hay đạt được những thành tựu nào, mà là sau nửa thế kỷ, họ vẫn còn có thể ngồi bên nhau, gọi tên nhau và cùng nhắc lại một thời tuổi trẻ.

“Đó là món quà vô giá mà cuộc đời dành cho những người lính năm xưa”, Đại tá Bùi Đình Chủ khẳng định.

Năm mươi năm là một chặng đường dài, một thế hệ đã đi qua gần trọn cuộc đời. Song, theo Đại tá Bùi Đình Chủ, trách nhiệm với quê hương, với truyền thống và với thế hệ mai sau vẫn còn nguyên vẹn. Những người lính năm xưa mong muốn thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng cuộc sống bình yên không tự nhiên mà có; phía sau hai chữ “hòa bình” là tuổi xuân, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của biết bao thế hệ.

Bởi vậy, mỗi người lính năm xưa dù đã trở về với cuộc sống đời thường vẫn tiếp tục giữ gìn tình đồng đội, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và góp sức xây dựng quê hương Can Lộc, quê hương Hà Tĩnh và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, những câu chuyện, kỷ niệm về chặng đường 50 năm qua được các cựu quân nhân lần lượt chia sẻ trong niềm xúc động. Những câu chuyện về đơn vị, đồng đội, những năm tháng đối mặt với hiểm nguy, gian khổ nơi chiến trường như đưa tất cả trở về với ký ức của một thời tuổi trẻ.

Đặc biệt, chương trình văn nghệ do chính những người đồng đội từng nhập ngũ cách đây 50 năm biểu diễn đã mang đến không khí vừa vui tươi, vừa xúc động. Những lời ca, tiếng hát của các “diễn viên” không chuyên hôm nay như nối dài ký ức, để những người lính năm xưa thêm một lần sống lại những tháng năm không thể nào quên.

Trần Anh Tuấn

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ