🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Về lại chiến trường xưa' - Hành trình tri ân của Cựu TNXP Ninh Bình

12 phút trước
Những ngày cuối tháng 7, khi cả nước đang hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ 21-23/7, Đoàn công tác của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình với gần 30 thành viên đã thực hiện chuyến hành trình xúc động mang tên 'Về lại chiến trường xưa'. Trở lại những cung đường rực lửa năm xưa, chuyến đi là dịp để các cựu TNXP thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác Hội Cựu TNXP Ninh Bình tưởng niệm các AHLS tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là nơi gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 33 chiến sĩ TNXP ngành đường sắt cách đây tròn 60 năm (1966 - 2026)- Nghĩa trang liệt sỹ đường sắt - hang Hỏa Tiễn (phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi đây là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt tuyến vận tải đường sắt Bắc - Nam. Ngày 28/4/1966, một trận ném bom hủy diệt của không quân Mỹ đã vùi lấp hang đá nơi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, lấy đi cuộc sống của 33 chiến sĩ (trong đó có 15 TNXP quê Ninh Bình).

Đoàn Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt - hang Hỏa Tiễn.

Tiếp tục hành trình tri ân trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, Đoàn đến Hà Tĩnh, dâng hương, tưởng niệm các AHLS tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước bia tưởng niệm và phần mộ của “Mười nữ anh hùng bất tử”.

Trước khoảng trời Đồng Lộc - nơi từng được coi là “tọa độ chết”, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của tuổi trẻ, các thành viên trong Đoàn đã không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt ghẹn ngào cứ lăn dài trên những khuôn mặt hằn in vết thời gian.

Đoàn công tác Hội Cựu TNXP Ninh Bình kính cẩn, nghiêng mình trước phần mộ “Mười nữ anh hùng bất tử”.

Rời Hà Tĩnh, Đoàn tiếp tục hành trình dọc theo đường Trường Sơn huyền thoại, hướng về “đất lửa” Quảng Trị. Trong hành trình về lại chiến trường xưa, các cựu TNXP không khỏi bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt, những khúc hát từng một thời "át tiếng bom năm xưa" lại vang lên trên xe. Lời ca ấy năm nào từng tiếp sức cho hàng triệu thanh niên ra trận “vì miền Nam ruột thịt”, nay lại nâng bước những người lính già trở về thăm đồng đội.

Về với miền đất lửa Quảng Trị, Đoàn đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi an nghỉ của hơn 9.400 Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn Hội Cựu TNXP Ninh Bình thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Là một trong những nghĩa trang quốc gia lớn nhất cả nước, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước gắn liền với Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (năm 1968) và Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (năm 1971).

Đoàn công tác Hội Cựu TNXP Ninh Bình tưởng niệm trước phần mộ các AHLS quê Ninh Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Hành trình tiếp đến là Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Nơi chỉ trong 81 ngày đêm, kẻ thù đã ném xuống hơn 328 nghìn tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác.

Đoàn công tác Hội Cựu TNXP Ninh Bình thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Tiếp tục hành trình "về nguồn", Đoàn đến thượng nguồn sông Bến Hải, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn - nơi an nghỉ vĩnh hằng của 10.263 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Đến nhiều “địa chỉ đỏ”, chuyến đi là dịp để những người đồng đội năm xưa thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các AHLS đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương Nghĩa trang Thọ Lộc. Đây là nơi an nghỉ của 565 cán bộ, chiến sĩ, TNXP và dân công hỏa tuyến thuộc Ban Xây dựng 67 (sau này là Tổng công ty Cienco 5), những người đã anh dũng hy sinh trên tuyến lửa Trường Sơn. Người dân địa phương quen gọi là nghĩa trang Đông Dương, có rất nhiều liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ đã được quy tập về đây.

Các Cựu TNXP Ninh Bình thắp hương phần mộ AHLS tại Nghĩa trang Thọ Lộc.

Trên hành trình về nguồn, Đoàn công tác Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình đã đến di tích lịch sử Hang Tám Cô, nằm trên đường 20 Quyết Thắng - một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây, trưa ngày 14/11/1972, khi 8 nữ TNXP cùng 5 chiến sĩ pháo binh với nhiệm vụ thông đường, vận chuyển vũ khí đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh ngay tại chỗ, những chiến sĩ còn lại bị mắc kẹt trong hang, kiệt sức rồi mãi mãi nằm lại nơi đây ở độ tuổi mười tám, đôi mươi…

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình thắp nén hương tưởng nhớ các AHLS.

Mỗi địa danh đi qua đều gợi lại cả một vùng ký ức hào hùng của những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chặng đường đi qua các cung đường Trường Sơn năm xưa đầy rẫy hiểm nguy, bom đạn cày xới, nhưng ý chí "tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc" của lực lượng TNXP chưa bao giờ lay chuyển.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh thắp hương cho Liệt sĩ Trần Văn Phụng - chiến sĩ đồng hương thuở thiếu thời, hiện an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tại mỗi “địa chỉ đỏ”, trước những ngôi mộ, các cựu TNXP Ninh Bình đã kính cẩn thắp nén hương thơm, thể hiện sự tri ân cùng những tâm tình gửi đến những người đồng đội đã mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường.

Ông Trần Năng Diện, Cựu TNXP tỉnh thắp nén hương tưởng nhớ các AHLS quê Ninh Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Trong chuyến đi, Đoàn công tác Hội Cựu TNXP Ninh Bình cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 20 suất quà cho Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị.

Hành trình “về lại chiến trường xưa” khép lại nhưng dư âm về một thời “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi thành viên Đoàn công tác. Không dừng lại ở một hành trình tri ân, đây còn là minh chứng sống động cho việc giữ gìn, bồi đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Bài, ảnh: Minh Đường

TIN LIÊN QUAN








Tháng Bảy tri ân
Báo Lào Cai 10 ngày trước


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ