Lan tỏa nghĩa tình từ những hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'

Lãnh đạo xã Công Chính thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng.
Dịp 27/7 này, xã Công Chính thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những cái bắt tay ân cần, những lời hỏi thăm chân tình hay những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, kịp thời động viên, sẻ chia và thực hiện tốt hơn công tác chăm lo người có công.
Một điểm nhấn đặc biệt trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” năm nay là việc triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Với nhiều gia đình, việc tham gia lấy mẫu không chỉ góp phần phục vụ công tác giám định mà còn nuôi dưỡng niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại được người thân đã hy sinh.
Ngay từ khi triển khai, UBND xã Công Chính đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và hướng dẫn các gia đình hoàn thiện thủ tục.
Đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, địa phương bố trí phương tiện đưa đón đến điểm lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đều có thể tham gia. Đến nay, xã đã hoàn thành gần 250 mẫu ADN, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Bên lề buổi lấy mẫu giám định ADN, bà Nguyễn Thị Ngoan, em gái liệt sĩ Nguyễn Kim Chung, xúc động: “Anh trai tôi hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bao năm qua, gia đình vẫn luôn mong một ngày tìm được nơi anh yên nghỉ để đưa về với quê hương, với người thân. Dù tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, tôi vẫn cố gắng tham gia lấy mẫu ADN, bởi đây là niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình”.

Các tổ chức đoàn thể dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên cho gia đình ông Lê Văn Thưởng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở thôn Yên Bình.
Nếu chính quyền địa phương là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các chính sách đối với người có công thì các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên lại góp phần lan tỏa nghĩa tình bằng những phần việc thiết thực. Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể tổ chức dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên cho gia đình ông Lê Văn Thưởng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở thôn Yên Bình. Tiếng cười, những bàn tay nâng niu lau những huân chương, giấy khen, thoăn thoắt quét dọn, cắt tỉa cây cối khiến ngôi nhà nhỏ trở nên khang trang hơn, đồng thời cũng sưởi ấm tình cảm giữa cộng đồng với những gia đình đã chịu nhiều mất mát do chiến tranh để lại.
Ông Lê Văn Thưởng chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được các chú công an, bộ đội và các cháu đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa. Đây là sự quan tâm rất thiết thực của địa phương đối với gia đình chính sách”.
Không chỉ hỗ trợ các gia đình chính sách, Đoàn Thanh niên xã còn thường xuyên tổ chức chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh các công trình ghi công, thắp nến tri ân và sinh hoạt truyền thống. Mỗi hoạt động đều góp phần bồi đắp lòng biết ơn, hun đúc lý tưởng cách mạng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.
Anh Hà Văn Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Công Chính cho biết: “Thông qua các hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân, hỗ trợ các gia đình chính sách và sinh hoạt truyền thống, tuổi trẻ Công Chính mong muốn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ quê hương”.
Xã Công Chính đang quản lý, thực hiện chế độ đối với 488 người có công với cách mạng và thân nhân. Cùng với việc bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được duy trì hiệu quả, tạo thêm nguồn lực để sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Những việc làm ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống người có công mà còn vun đắp thêm truyền thống nghĩa tình của quê hương.
Phó Chủ tịch UBND xã Công Chính Lê Tuấn Việt cho biết: “Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong các hoạt động tri ân, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách”.
Những phần quà nghĩa tình, những chuyến thăm, những ngày công của tuổi trẻ hay từng mẫu ADN được thu nhận đều là những việc làm lặng thầm nhưng giàu ý nghĩa. Mỗi việc làm hôm nay không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Khánh Phương
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
9 phút trước
20 phút trước
22 phút trước
23 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
37 phút trước
37 phút trước
43 phút trước
48 phút trước
51 phút trước