Ấm áp ân tình tri ân ở Vĩnh Thuận

Đoàn cán bộ xã Vĩnh Thuận tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Út, ở Đòn Dong, ấp Kênh 3.
Trên địa bàn xã Vĩnh Thuận hiện có 609 gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Không đợi đến dịp lễ Tết, công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên, tận tụy.
Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã chi trả kịp thời chế độ trợ cấp hàng tháng cho 215 đối tượng với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đồng thời trao tận tay 509 phần quà của Chủ tịch nước (trị giá 135 triệu đồng) và thăm chúc thọ các cụ cao tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), không khí tri ân càng thêm sâu lắng. Bên cạnh lễ dâng hương trang nghiêm tại Khu di tích Rừng tràm Ban Biền phủ, xã đã phối hợp tổ chức các đoàn cán bộ đến từng nếp nhà ấp Kênh 2, Kênh 3, Kênh 9… để thăm hỏi, trao quà và lắng nghe tâm tư của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai, ấp Kênh 9.
Trong căn nhà ấm cúng ở ấp Kênh 9, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai (87 tuổi) không giấu được sự xúc động khi đón đoàn lãnh đạo xã cùng đại diện Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến tận nơi thăm hỏi.
Mẹ Hai có hai người con trai đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ghi nhận sự hy sinh vô bờ bến ấy, năm 2014, Mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng và được Bộ Quốc phòng nhận phụng dưỡng suốt đời.
Cầm chặt tay các thành viên trong đoàn, Mẹ bộc bạch trong nước mắt: “Sự quan tâm, phụng dưỡng chu đáo của Quân đội cùng sự thăm hỏi thường xuyên của chính quyền và bà con lối xóm khiến Mẹ cảm thấy ấm lòng vô cùng. Những hy sinh năm xưa của gia đình luôn được trân trọng”.
Không chỉ dừng lại ở những phần quà, xã Vĩnh Thuận còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, gia đình chiến sĩ bị nhiễm chất độc hóa học, giúp người có công ổn định cuộc sống.
Bà Mai Thúy Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thuận, chia sẻ: “Rà soát hoàn cảnh từng hộ để hỗ trợ đúng, kịp thời là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác chính sách. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đồng hành, không để bất kỳ gia đình người có công nào phải chịu thiếu thốn, góp phần thắp sáng truyền thống đạo lý tốt đẹp của quê hương”.
THANH HẰNG
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
13 phút trước