🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vẹn nghĩa tri ân người có công

1 giờ trước
Tháng 7 về, nhiều hoạt động tri ân thiết thực được tổ chức dành cho người có công với cách mạng ở vùng U Minh Thượng. Từ những bữa cơm sum vầy bên Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến căn nhà tình nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hòa chăm sóc vườn rau cùng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xứng. Ảnh: PHẠM HIẾU

Ấm tình bữa cơm bên Mẹ

Giữa tháng 7, căn nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xứng ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa rộn ràng hơn ngày thường. Từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hòa có mặt đông đủ. Người quét sân, người lau bàn ghế, người tỉa lại những khóm hoa trước hiên nhà. Một nhóm khác đi chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm sum vầy bên mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Bước sang tuổi 95, mái tóc mẹ Xứng đã bạc phơ, bước chân chậm hơn theo năm tháng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi thấy những chiếc áo xanh quây quần trong nhà. Mẹ nói từ lúc nghe đoàn viên, thanh niên xã đến nấu cơm, mẹ háo hức chờ như đợi con cháu ở xa trở về.

Trong gian bếp, tiếng dao thớt hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, không bao lâu, mâm cơm quê được bày biện tươm tất. Đoàn viên Nguyễn Thị Ái My (Chi đoàn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông U Minh Thượng) cho biết: “Em rất xúc động và tự hào khi được tham gia hoạt động tri ân mẹ Xứng. Dù việc làm nhỏ nhưng đây là tấm lòng của thế hệ trẻ chúng em bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của gia đình Mẹ cho cách mạng, cho đất nước”.

Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm như một cuộc đoàn viên của đại gia đình. Các đoàn viên gắp thức ăn mời Mẹ. Đôi mắt Mẹ Xứng rưng rưng nhìn quanh những gương mặt trẻ xúc động nói: “Hôm nay, các con đến thăm, còn ở lại nấu cơm, ăn cơm, mẹ vui lắm. Mẹ mong các con luôn khỏe mạnh, học tập, lao động thật tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ủy viên Ban Thường vụ Xã đoàn Vĩnh Hòa Dương Thị Ngọc Do cho biết hoạt động “Bữa cơm bên Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xứng” được Xã đoàn duy trì 2 năm qua với mong muốn tri ân mẹ bằng những việc làm thiết thực nhất, để mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Sau bữa cơm sum vầy, đoàn viên tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, nghe mẹ kể về những năm tháng chiến tranh gian khổ. Qua mỗi câu chuyện, đoàn viên hiểu thêm về sự hy sinh của những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có ngày thống nhất.

Nối dài nghĩa tình đền ơn đáp nghĩa

Theo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa, công tác chăm lo người có công với cách mạng luôn được xã duy trì thường xuyên. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động xã hội hóa được vận động để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân xã Vĩnh Hòa Lại An Nhân cho biết xã luôn xác định chăm lo cho người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. “Mỗi hoạt động tri ân tại địa phương đều hướng đến mục tiêu để người có công và thân nhân người có công cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, ông Nhân nói.

Tại xã Vĩnh Bình, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vừa bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có công với cách mạng. Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng 80 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Theo ông Võ Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Bình, ngoài các hoạt động chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, hằng năm xã còn chi trả chế độ cho hơn 300 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Theo ông Xuân, sau hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng U Minh Thượng có nhiều gia đình có từ 2 - 5 người là liệt sĩ. Có những gia đình đã tiễn đưa người con duy nhất hoặc người con cuối cùng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều gia đình hai thế hệ cùng là bộ đội tham gia kháng chiến rồi mãi mãi nằm lại chiến trường. “Thấu hiểu những đau thương, mất mát đó, những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng gắn với an sinh xã hội luôn được xã Vĩnh Bình đặc biệt quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi những hy sinh của thế hệ đi trước, biến đó thành động lực để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình, giàu lòng biết ơn và nhân ái”, ông Xuân chia sẻ.

Ngày 27/7 lại về, những ngày qua, lãnh đạo các địa phương đến thăm hỏi, trao tận tay những phần quà cho gia đình người có công với cách mạng. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm nghĩa tình, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

PHẠM HIẾU

TIN LIÊN QUAN




















Đưa anh trở về
Báo Lạng Sơn 6 phút trước












Home Icon VỀ TRANG CHỦ