Những ngọn nến tri ân
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa do Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Đại tá Lê Đức Hòe làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thuận Thành (Bắc Ninh).

Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Đại tá Lê Đức Hòe tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thuận Thành (Bắc Ninh)
Chuyến thăm diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, mang theo sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Pháo binh - Tên lửa đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Tại Trung tâm, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời động viên chân thành đều chứa đựng tình cảm, sự kính trọng của thế hệ hôm nay đối với những con người đã viết nên những trang sử hào hùng bằng chính máu xương của mình.
Những phần quà được trao tận tay tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là sự sẻ chia, là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa gửi đến những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng người có công Thuận Thành trân trọng sự quan tâm, tình cảm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa
Trong cuộc gặp gỡ, Đại tá Lê Đức Hòe bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
Đại tá khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng; coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của những người đang được sống trong hòa bình đối với các thế hệ đi trước.
Những cuộc gặp gỡ như thế luôn để lại nhiều cảm xúc. Trong những căn phòng điều dưỡng yên bình, trên gương mặt đã in dấu thời gian của các thương binh, bệnh binh vẫn ánh lên niềm lạc quan và niềm tự hào khi kể về những năm tháng chiến đấu. Mỗi vết thương trên cơ thể là một chứng tích lịch sử, mỗi câu chuyện là một bài học sinh động về lòng yêu nước, về ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là những "ngọn lửa" được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để hôm nay và mai sau, mỗi người Việt Nam càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình.
Với lực lượng Pháo binh - Tên lửa, công tác chính sách và hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ nhiều năm qua luôn được triển khai thường xuyên, hiệu quả bằng nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có công, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Những việc làm ấy góp phần bồi đắp truyền thống "Nghĩa tình đồng đội", lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn đơn vị, đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sĩ về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với lịch sử và dân tộc.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công
Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là hành động để gìn giữ và phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Khi mỗi người biết cúi đầu trước sự hy sinh của những người đi trước, cũng là lúc ý thức trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai được nâng lên. Đó là nền tảng để xây dựng một xã hội nhân văn, một đất nước phát triển nhưng không bao giờ lãng quên cội nguồn.
Trong màn đêm tháng Bảy, hàng triệu ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng bên cạnh những ngọn nến bằng sáp ấy còn có những "ngọn nến tri ân" được thắp sáng từ lòng biết ơn, từ những việc làm cụ thể, từ sự quan tâm chân thành của cả cộng đồng đối với người có công.
Chuyến thăm của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tới Trung tâm Điều dưỡng người có công Thuận Thành là một trong những ngọn nến như thế - lặng lẽ nhưng bền bỉ tỏa sáng, góp phần sưởi ấm những trái tim đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc và tiếp tục thắp lên ngọn lửa của truyền thống, của đạo lý, của niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ qua bao thế hệ.
Tin và ảnh: Thiện Nguyễn
2 phút trước
56 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
23 phút trước
20 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
4 phút trước
4 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
18 phút trước