🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trình tri ân trên mảnh đất lửa Quảng Trị

2 giờ trước
Miền Trung - dải đất khắc nghiệt của nắng gió và bão lũ, cũng là nơi lưu giữ những trang sử bi tráng nhất của dân tộc trong các cuộc kháng chiến vệ quốc. Trên mảnh đất ấy, từng dòng sông, ngọn đồi, từng tấc đất dường như vẫn còn thấm đẫm máu đào của những người con đất Việt đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi độ tháng 7 về - tháng của lòng biết ơn và sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ, được trở về những "địa chỉ đỏ" trên mảnh đất miền Trung lại đón những đoàn người trở về trong niềm thành kính. Không chỉ để dâng nén tâm hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, mà còn để nhắc nhớ mỗi người hôm nay rằng, hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí trong đoàn dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

Tiếp nối truyền thống, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 66 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026), ngày 18/7/2026, đoàn công VKSND tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các vụ, cục thuộc VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra; Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 4; Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 8; Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thực hiện "Hành trình tri ân - Tiếp nối truyền thống - Vững bước vì công lý" về nguồn tại miền Trung.

Đây là hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, hành trình tri ân mang ý nghĩa sâu sắc trong công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị và Thành phố Huế.

Lặng người giữa Thành cổ

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí trong đoàn dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Khi đoàn vừa đặt chân đến Thành cổ, một cơn gió mùa hạ mát lành nhẹ nhàng lướt qua, như làm dịu đi không gian thiêng liêng của mảnh đất anh hùng. Trong giai điệu trầm lắng, da diết của ca khúc Cỏ non Thành cổ, các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, thắp những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Giữa màu xanh của cỏ cây hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng là "túi bom" của chiến tranh. Nhưng dưới lớp đất bình yên ấy vẫn còn biết bao chiến sĩ chưa thể trở về. Máu đào của hàng nghìn người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ, hóa thành cỏ non, thành những hàng cây xanh mướt, để Tổ quốc nở hoa trong hòa bình.

Theo từng lời thuyết minh đầy xúc động của nữ hướng dẫn viên trẻ, câu chuyện về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ dần hiện lên. Từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, nơi đây đã chứng kiến một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh để giữ từng tấc đất quê hương, vì độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đoàn công tác VKSND tối cao kính cẩn nghiêng mình mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng nhớ những người đã mãi mãi nằm lại nơi đây.

Những nén hương trên Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn

Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn một vạn Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Đường 9, Quảng Trị và nước bạn Lào.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí trong đoàn dâng hương, hoa tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, từng thành viên trong đoàn lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm. Những vòng hoa, nén hương được dâng lên bằng tất cả lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình để đất nước có ngày thống nhất.

Tiếp đó, đoàn đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, phần lớn là cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn, bộ đội vận tải quân sự và lực lượng thanh niên xung phong đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Giữa những hàng thông reo trong gió, không gian nghĩa trang tĩnh lặng đến nghẹn lòng. Tại Đài tưởng niệm trung tâm và từng phần mộ liệt sĩ, các thành viên trong đoàn kính cẩn thắp từng nén hương. Mỗi làn khói hương bay lên như một lời tri ân gửi đến những người đã hóa thân vào non sông đất nước.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí trong đoàn dâng hương, hoa tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn.

Đó cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang sống về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sống xứng đáng với những hy sinh mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Hang Tám Cô - nơi tuổi đôi mươi hóa thành bất tử

Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, Hang Tám Cô hiện lên lặng lẽ như một chứng nhân của lịch sử. Nơi đây ghi dấu sự hy sinh bi tráng của tám thanh niên xung phong tuổi đời mười tám, đôi mươi cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí trong đoàn dâng hương, hoa tại Hang Tám Cô.

Trên tuyến đường 20 Quyết Thắng năm xưa, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt", hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã ngày đêm mở đường, san lấp hố bom, bảo đảm huyết mạch giao thông không bao giờ bị cắt đứt. Giữa mưa bom, bão đạn, biết bao người đã gửi lại tuổi xuân nơi đại ngàn Trường Sơn để từng đoàn xe vẫn nối nhau ra tiền tuyến.

Trong số đó, câu chuyện về tám thanh niên xung phong mãi mãi nằm lại trong Hang Tám Cô đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở, để đất nước có ngày thống nhất, non sông liền một dải.

Trong không gian linh thiêng, đoàn công tác kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh những người đã khuất, mỗi thành viên trong đoàn đều lặng người khi nghĩ về sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh. Những nén hương thơm không chỉ là lời tri ân mà còn là lời hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Hang Y tá: Địa chỉ đỏ tri ân thế hệ anh hùng

Hang Y tá nằm tại km 18 của Đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi thờ phụng hương linh anh hùng liệt sỹ Y tá Nguyễn Thị Sặng và các đồng đội C211 của chị.

Liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng sinh năm 1944 ở xóm Phú Thọ, Phú Sơn, thị xã Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trong gia đình nông dân nghèo, có 03 chị em gái. Bố mất sớm, mẹ lại hay đau yếu, 12 tuổi, chị đã phải làm lụng nuôi 2 em gái ăn học.

Là nữ dân quân của thị xã Thanh Hóa, mùa hè năm 1971, cùng với lớp lớp thanh niên thời bấy giờ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị đã viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong vào tuyến lửa Quảng Bình để trực tiếp tham gia chiến đấu, mở đường Trường Sơn.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dâng hương, hoa tại Hang Y tá.

Chị cùng 185 Thanh niên xung phong thị xã Thanh Hóa được biên chế vào đại đội C211, N75, Ban Xây dựng 67, phụ trách đoạn đường từ km 17 đến km 21, Đường 20 Quyết Thắng và được giao nhiệm vụ là y tá của đại đội. Là y tá nhưng chị tham gia mọi công việc, nấu cơm, lấy củi, đẩy xe ba gác, san lấp mặt đường,… dù công việc gì chị cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Suốt thời gian từ năm 1971 đến 1973, đoạn đường từ km 17 đến 21 trên tuyến đường 20 Quyết thắng có dốc Ba Thang là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ ; địch đã trút xuống đoạn đường này hàng ngàn tấn bom đạn nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường Miền Nam.

Dưới mưa bom, bão đạn của quân thù, đại đội Thanh niên xung phong C211 đã kiên cường bám trụ cung đường với tinh thần “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, giữ vững tuyến giao thông cho ô tô vận tải, xe kéo pháo vượt trọng điểm an toàn. Và trong trận bom B52 ác liệt tối ngày 18/06/1972, nhiều chiến sỹ Thanh niên xung phong của đại đội C211 đã ngã xuống, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng. Sự hy sinh của chị và các đồng đội đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ khu di tích lịch sử bến phà Gianh.

Rời Hang Y tá, đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Bến phà Gianh – một “tọa độ lửa” trên tuyến giao thông chiến lược Bắc – Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây từng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Dưới mưa bom, bão đạn, các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân vẫn kiên cường bám bến, giữ cho những chuyến phà không ngừng vượt sông, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, Bến phà Gianh là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhớ về những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. "Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi theo. Những giá trị ấy luôn nhắc nhở chúng ta phải trân trọng hòa bình, giữ gìn thành quả cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước và ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển.

Hành trình tri ân các Anh hùng Liệt sĩ không chỉ là hoạt động tri ân thường niên của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn lịch sử, để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tiếp tục lan tỏa đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Đối với những người làm Báo Bảo vệ pháp luật, mỗi điểm đến là một dấu son của lịch sử, mỗi nén hương là một lời tri ân sâu nặng gửi tới các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc, đó cũng là lời nhắc nhớ mỗi phóng viên phải tiếp tục gìn giữ ký ức lịch sử bằng ngòi bút trung thực, nhân văn; góp phần lan tỏa những giá trị bất diệt của các thế hệ cha anh đến với bạn đọc hôm nay và mai sau.

Hoàng Long - Bùi Tiến - Hồng Quảng - Ngọc Linh

TIN LIÊN QUAN


Tháng Bảy tri ân
Báo Lào Cai 5 ngày trước






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ