Khám phá vẻ đẹp tranh sơn mài qua triển lãm 'Cùng một chặng đường'
Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh cho biết, triển lãm mang dấu ấn sáng tạo độc đáo của cả hai tác giả. Mỗi người theo đuổi một phong cách khác biệt nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật và đam mê sáng tạo. Từng là những người lính, cả hai đều có nhiều tác phẩm phản ánh ký ức chiến tranh, cuộc sống và những trải nghiệm sâu sắc từ thực tiễn.
Ở loạt tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu như Miền yên tĩnh, Xôn xao..., họa sĩ Trần Luân Tín khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đời thường bằng ngôn ngữ tạo hình dung dị, giàu cảm xúc. Những hình ảnh quen thuộc như thiếu nữ, chú gà, mèo con… được thể hiện qua nét cọ khoáng đạt, màu sắc hài hòa, dịu nhẹ, gợi nên không gian nghệ thuật giàu chất thơ.

Một góc không gian triển lãm. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN
Trong khi đó, các tác phẩm sơn mài của họa sĩ Lê Văn Thìn như Nhớ Trường Sa, Gió mùa Sơn Trà, Hỗn mang, Hà Nội bão... gây ấn tượng mạnh bằng ngôn ngữ tạo hình độc đáo. Không đi theo lối tả thực, họa sĩ chịu ảnh hưởng của trường phái lập thể biểu đạt sự phân mảnh của không gian, mở ra nhiều tầng liên tưởng về con người và cuộc sống. Điểm nổi bật trong sáng tác của ông là sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống với các vật liệu tự nhiên như vỏ sò, vỏ điệp, vỏ hà, ngọc cừ. Dưới lớp phủ epoxy, các chất liệu này tạo nên hiệu ứng phản sáng độc đáo, mang đến chiều sâu cũng như cảm giác vừa thực vừa ảo.
Họa sĩ Ngô Xuân Bính cho rằng, các tác phẩm của nghệ sĩ Lê Văn Thìn thể hiện ngôn ngữ tạo hình mới với cấu trúc, hình khối và màu sắc giàu biểu cảm. Dù mang khuynh hướng trừu tượng, tranh vẫn gợi mở nhiều liên tưởng về đời sống con người. Theo ông, giá trị của nghệ thuật không chỉ nằm ở khả năng thưởng thức hay trang trí, mà còn ở chiều sâu tư tưởng, cảm xúc và trách nhiệm của người sáng tạo. Với những nghệ sĩ thực sự tài năng, nghệ thuật trở thành sự thôi thúc mạnh mẽ, đòi hỏi sự dấn thân, đam mê và cả hy sinh.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN
Loạt tác phẩm mới ra mắt lần này của Lê Văn Thìn nổi bật với gam màu nóng, hình tượng con người được cách điệu mạnh, có lúc dữ dội, có lúc đầy ám ảnh. Những hình thể được cường điệu, biến dạng nhằm diễn tả cảm xúc, thân phận và những xung đột nội tâm. Bên cạnh đó là những tác phẩm hòa trộn giữa phong cảnh và đời sống với nhiều lớp nghĩa, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa huyền ảo, khiến người xem có thể nhìn thấy, cảm nhận nhưng khó lý giải trọn vẹn.
Ông Ngô Xuân Bính đặc biệt ấn tượng với những bức tranh được họa sĩ Lê Văn Thìn sử dụng gam màu trầm, tiết chế, tạo cảm giác dồn nén, giàu suy tư, mở ra nhiều liên tưởng về triết lý đời sống, niềm tin và cả hy vọng. Đặc biệt, những tác phẩm có gam màu tối vẫn tạo được cảm giác rực sáng, lộng lẫy và giàu chiều sâu cảm xúc.
Họa sĩ Lê Văn Thìn sinh năm 1952, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1981 và đã tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trong nước, quốc tế. Nổi tiếng về cách tân trong tranh sơn mài, Lê Văn Thìn thành công với việc đưa các vật liệu rất cứng như vỏ sò, ốc, hến lên mặt tranh. Trong khi đó, họa sĩ Trần Luân Tín sinh năm 1951, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật, hiện là nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Triển lãm mở cửa đón công chúng đến hết ngày 7/8 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).
Phương Thanh/TTXVN
4 phút trước
3 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước