Thắp sáng niềm tin từ chiến dịch tri ân
Những ngày này, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Thục, ở thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh rộn ràng hơn bởi niềm vui đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Sau 52 năm miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Văn Quý-em trai chồng bà, hy sinh năm 1974 tại chiến trường miền Nam cuối cùng đã được xác định danh tính và đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Ngày đón liệt sĩ Lê Văn Quý trở về là khoảnh khắc không thể nào quên đối với gia đình bà Thục và bà con lối xóm, bởi sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, trải qua biết bao lần hy vọng rồi lại thất vọng, giờ đây, liệt sĩ đã được trở về yên nghỉ trên chính mảnh đất quê hương.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ Lê Văn Quý trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh: Thùy Trang
Bà Lê Thị Thục xúc động chia sẻ: “Đối với gia đình chúng tôi đây là niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng, em tôi đã được trở về trong vòng tay của gia đình và quê hương. Việc tổ chức đón, an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện rất chu đáo, trang trọng, khiến tôi vô cùng xúc động và phần nào vơi bớt nỗi day dứt suốt hơn nửa thế kỷ qua”.
Niềm vui của gia đình bà Lê Thị Thục đã thắp lên hy vọng đối với nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ vẫn đang trên hành trình tìm kiếm thông tin của người thân. Gia đình ông Nguyễn Anh Thêm, ở thôn Vĩnh Phú hiện tại vẫn chưa có thông tin về người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên (SN 1951), hy sinh năm 1972, đang yên nghỉ ở đâu. Hơn 50 năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm thông qua đồng đội cũ, hồ sơ lưu trữ và các nghĩa trang liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Khi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai, gia đình ông Thêm đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu ADN với mong muốn sớm xác định được danh tính của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên.
Ông Thêm cho hay: Chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chiến dịch đã mang đến niềm hy vọng mới, tiếp thêm động lực để các gia đình tin tưởng các liệt sĩ sẽ được trở về với quê hương.

Ông Nguyễn Anh Thêm (áo xanh) vẫn miệt mài tìm kiếm thông tin về liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên - Ảnh: Thùy Trang
Tại xã Nam Gianh hiện vẫn còn nhiều gia đình liệt sĩ ngày đêm mong ngóng tin tức người thân. Mỗi gia đình là một câu chuyện về sự hy sinh, mất mát, mỗi hồ sơ là một hành trình kiếm tìm kéo dài qua nhiều năm tháng.
Chủ tịch UBND xã Nam Gianh Phạm Thiết Hùng cho biết: “Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN.
Đến nay, nhiều gia đình đã chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng. Chúng tôi kỳ vọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân sẽ có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính, để các anh sớm trở về với gia đình”.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn đang tiếp tục. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của gia đình thân nhân các liệt sĩ, niềm tin về ngày đoàn tụ đang được thắp sáng. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, nghĩa tình, trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Thùy Trang
17 phút trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
19 ngày trước
17 phút trước
13 phút trước
20 phút trước
24 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
34 phút trước
47 phút trước
47 phút trước
49 phút trước