🔍
Chuyên mục: Văn hóa

KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2026) Trở về đất mẹ (Bài cuối)

1 giờ trước
>>>Trở về đất mẹ (Bài 1)

>>>Trở về đất mẹ (Bài 2)

BÀI CUỐI:

NẰM LẠI TRONG LÒNG ĐẤT MẸ BÌNH YÊN

Hành trình “Trở về đất mẹ” không chỉ dừng lại ở việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ (HCLS) hay xác định được danh tính HCLS. Đó là nghĩa tình, nơi quá khứ oai hùng được kết nối bằng hơi ấm của thực tại để những người lính năm xưa, dù ở đâu, dù mang tên gì cũng đều được an nghỉ trong sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh và các đồng chí lãnh đạo thành phố viếng liệt sĩ tại Chiến khu Đ.

Nơi ấm áp nghĩa tình

Tại Đồng Nai, 12 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) không chỉ là nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, những nơi đó cũng luôn ấm áp tình đồng đội và lòng dân. Sau khi những HCLS được quy tập, cùng việc tiếp tục xác định danh tính, công việc tiếp theo là sự quan tâm, chăm lo để các anh tiếp tục được yên nghỉ.

Hệ thống NTLS trên địa bàn Đồng Nai hiện nay đã được quy hoạch, nâng cấp đồng bộ. Việc chăm lo tại đây không chỉ là quét dọn, sơn sửa định kỳ mà còn là sự thấu hiểu, trân trọng đối với từng liệt sĩ đã hy sinh.

Bà Nguyễn Huỳnh Nhật Giang, Trưởng ban Quản lý Nghĩa trang thành phố Đồng Nai chia sẻ: “Được làm việc tại NTLS thành phố, được trông coi mộ phần các anh hùng liệt sĩ là niềm vinh dự lớn lao và xúc động sâu sắc đối với cá nhân tôi cũng như tập thể ban quản lý. Đó không chỉ là công việc mà là trách nhiệm thiêng liêng để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, giúp tôi thêm trân trọng hòa bình và cuộc sống hôm nay”.

Trong suốt hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS, bên cạnh lực lượng quân đội, những “người giữ lửa” tại các NTLS đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Họ là những cựu chiến binh, những người trách nhiệm với từng ngôi mộ, từng sơ đồ mộ chí. Với họ, mỗi ngày làm việc tại NTLS là một ngày được sống lại cùng đồng đội, là cách để họ trả nghĩa cho những người đã ngã xuống. Sự tận tụy của họ chính là cầu nối để thân nhân liệt sĩ cảm thấy an lòng khi gửi gắm hài cốt người thân tại đây....

28 năm gắn bó với các mộ phần liệt sĩ, bà Võ Thị Sang, 75 tuổi, đang cùng chồng làm quản trang tại NTLS Nhơn Trạch bộc bạch: “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã cho tôi và thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Vì thế với tôi, gắn bó và chăm lo các mộ phần liệt sĩ chính là góp phần nhỏ bé cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác đền ơn những người hy sinh cho Tổ quốc”.

Đây cũng là tâm sự của những cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố. Họ chăm lo từng mộ phần, từng khu vực như chăm lo chính mộ phần của những người thân yêu. Bởi họ luôn hiểu rằng, mỗi bia mộ là nơi lưu giữ linh hồn những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc đầu tư các công trình văn hóa, bia - đài tưởng niệm ngay tại các NTLS giúp tạo nên không gian tâm linh thanh tịnh. Khi bước chân vào những nơi này, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự bình yên. Đó là sự bình yên được đánh đổi bằng máu xương để có được độc lập hôm nay. Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm, người dân đều về đây như một thói quen để dâng hương và nhắc nhở thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình.

Hành trình không điểm dừng

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tại Đồng Nai đã trở thành hoạt động sâu rộng, lan tỏa trách nhiệm đến toàn xã hội. Không chỉ là công việc của một ngành, một lĩnh vực mà trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nhiều tổ, nhóm lực lượng đã và đang tìm kiếm, quy tập HCLS tại các xã, phường như: Minh Đức, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Xuân Lộc… Tất cả đã minh chứng rằng: Tình yêu Tổ quốc luôn trong tim mỗi người.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu trong lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Đặc biệt, thế hệ trẻ Đồng Nai đã xem các NTLS là nơi giáo dục truyền thống. Thông qua những hoạt động như: Hành trình về địa chỉ đỏ, Thắp nến tri ân…, thế hệ trẻ không chỉ được học về lịch sử mà còn hiểu về sự hy sinh, từ đó biết sống có trách nhiệm, biết cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên xúc động bày tỏ: Đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc không ngần ngại hiến dâng máu xương và tuổi thanh xuân để bảo vệ độc lập, tự do của đất nước. Thế hệ trẻ thành phố Đồng Nai ngày nay luôn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời luôn khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tri ân không chỉ là lời nói, mà là hành động. Thế hệ trẻ Đồng Nai hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng cách học tập tốt, lao động giỏi và tích cực tham gia các phong trào Đền ơn đáp nghĩa…

Hành trình đưa liệt sĩ trở về đất mẹ là hành trình của lòng biết ơn, nhân ái, của sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân. 12 NTLS tại Đồng Nai là nơi các anh yên nghỉ, đây cũng sẽ mãi là những điểm tựa tinh thần vững chãi cho thế hệ mai sau. Với sự chung tay của cả cộng đồng, mỗi người lính nằm lại nơi đây sẽ luôn cảm nhận được hơi ấm của sự bình yên và tình yêu thương vô bờ bến, sự trân trọng, lòng biết ơn từ những thế hệ hôm nay…

Việc đưa người lính trở về không chỉ khép lại những nỗi đau từ chiến tranh mà còn khẳng định một chân lý: Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập của dân tộc.

Nguyệt Hà

TIN LIÊN QUAN




Trọn nghĩa tri ân
Báo Điện Biên Phủ 31 phút trước































Home Icon VỀ TRANG CHỦ