Chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động thiết thực

Hoạt động sinh hoạt thường ngày nhằm động viên, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình (Cơ sở 3 xã Nho Quan). Ảnh: Ngọc Linh
Tuy nhiên, không chỉ mỗi dịp tháng Bảy mà hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo giải quyết tốt, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công.
Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện công tác người có công ngày càng kịp thời, hiệu quả. Các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội"; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho người có công; tặng sổ tiết kiệm; chăm sóc, giúp đỡ thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); hỗ trợ về việc làm, sản xuất, học tập, chăm sóc người có công và thân nhân người có công…
Điều đọng lại qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó là sự tri ân, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đang được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình, độc lập mà thế hệ đi trước đã hi sinh xương máu để giành lấy và trao lại. Bằng việc huy động thêm nhiều nguồn lực giúp các gia đình chính sách cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần bù đắp, xoa dịu nỗi đau thương tật, mất mát bởi chiến tranh đối với những người có công và thân nhân của họ.
Cũng thông qua việc trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về hành trình chiến đấu, hi sinh của các thương binh, liệt sĩ, qua việc trực tiếp thăm hỏi, chăm lo cho người có công... mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, hiểu và khắc ghi công lao to lớn của các thương, bệnh binh, Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, khắc sâu truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong mỗi người, từ đó chuyển hóa lòng biết ơn thành trách nhiệm cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
27/7 chỉ có một ngày. Nhưng tinh thần của ngày 27/7 luôn thấm sâu, lan tỏa vào từng hơi thở của cuộc sống thường nhật, biến lòng biết ơn thành động lực phấn đấu. Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; về trách nhiệm tri ân những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, chăm lo cho gia đình chính sách và tiếp nối tinh thần cách mạng bằng quyết tâm rèn luyện, cống hiến để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 2030, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, học tập để đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết sách thành hành động cụ thể.
Truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước luôn là “điểm tựa” tinh thần để mỗi tập thể, cá nhân vững bước hội nhập; thực hiện trọn vẹn các nghĩa cử tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng là lời cam kết của lương tri thế hệ hôm nay xứng đáng với người đi trước, vì sự phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước.
Bùi Diệu
50 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
57 phút trước
1 giờ trước
13 phút trước
5 phút trước
14 phút trước
24 phút trước
42 phút trước
47 phút trước
47 phút trước
57 phút trước