🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trọn nghĩa tri ân

1 giờ trước
Phát huy đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sự chăm lo bằng những việc làm thiết thực không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn bồi đắp truyền thống tri ân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cựu chiến binh và đông đảo người dân viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Dù tuổi đã cao, nhưng Chiến sĩ Điện Biên Phạm Bá Miều, hiện sinh sống tại tổ dân phố Chiến Thắng, phường Điện Biên Phủ vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan và phong thái điềm đạm của người lính năm xưa. Trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ông cùng đồng đội chiến đấu trên những trận địa ác liệt, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trở về sau chiến tranh, ông bước vào cuộc sống đời thường, mang theo ký ức của một thời hoa lửa và niềm tự hào về những năm tháng cống hiến cho Tổ quốc. Với ông, sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 không chỉ là sự động viên, sẻ chia mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Chiến sĩ Điện Biên Phạm Bá Miều chia sẻ: “Người lính như chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Điều mong mỏi nhất là thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng giá trị của độc lập, tự do. Mỗi lần được các cấp, các ngành đến thăm hỏi, động viên, tôi cảm thấy những cống hiến của thế hệ mình luôn được ghi nhớ”.

Ở tuổi 96, chiến sĩ Điện Biên Bùi Kim Điều dù trí nhớ đôi lúc đã phai mờ theo năm tháng nhưng ông vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia ấm áp mà các cấp, các ngành và thế hệ hôm nay dành cho người lính bước ra từ cuộc kháng chiến chống Pháp cùng đồng đội làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954. Sống quây quần bên con cháu, ông luôn nhắc nhở các thế hệ trong gia đình phải luôn trân trọng những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, sống nghĩa tình, có trách nhiệm với cộng đồng.

Nhớ lại những năm tháng đã qua, chiến sĩ Điện Biên Bùi Kim Điều xúc động chia sẻ: Cùng đồng đội tham gia kháng chiến và góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, hôm nay tôi được sống trong những ngày bình yên bên gia đình. Những ký ức của một thời cầm súng luôn còn đó và sự quan tâm, thăm hỏi của các cấp, ngành, của thế hệ hôm nay dành cho người lính năm xưa khiến chúng tôi thêm ấm lòng, vững tin vào những giá trị nghĩa tình của dân tộc.

Đằng sau mỗi hoạt động tri ân là những câu chuyện ấm áp về sự sẻ chia, trách nhiệm đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Ở bản Co Có, xã Búng Lao, bà Lò Thị Bánh, em gái liệt sĩ Lò Văn Thâng là người trực tiếp thờ cúng anh trai mình. Với bà, việc gìn giữ hương khói, tưởng nhớ liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, gắn bó như một phần máu thịt của gia đình.

Bà Lò Thị Bánh cho biết, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với gia đình người thờ cúng liệt sĩ luôn được duy trì đều đặn. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, gia đình thường xuyên nhận được sự thăm hỏi, động viên kịp thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh và sự ghi nhận đối với những gia đình đang lặng thầm tiếp nối trách nhiệm thiêng liêng với liệt sĩ.

Toàn tỉnh hiện có trên 16.000 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân; trong đó, gần 1.200 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bằng trách nhiệm cao cả, đạo lý thiêng liêng, suốt nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Nhiều việc làm ý nghĩa được duy trì hiệu quả như: Tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết; xây dựng nhà tình nghĩa; trao hàng nghìn suất học bổng cho con em gia đình chính sách.

Bên cạnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, hằng năm, thông qua sự vận động, kết nối của chính quyền, nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng tích cực đóng góp, hỗ trợ người có công và gia đình chính sách bằng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, khám, chữa bệnh miễn phí... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định: Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đặt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở vị trí quan trọng, thực hiện với trách nhiệm cao và tình cảm tri ân sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bởi vậy, nhiều chủ trương đúng, trúng được ban hành, triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, qua đó khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các thế hệ đi trước.

Chiến tranh đã lùi xa, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người con đất Việt. Bằng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước từ chủ trương, chính sách cùng việc duy trì, lan tỏa sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đến nay, 100% gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Nhiều gia đình, cá nhân còn vươn lên trở thành những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương sáng để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Quang Long

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ