🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bữa cơm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng

52 phút trước
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bữa cơm nghĩa tình do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phủ Thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường là một cách tri ân dung dị, gần gũi, để sự biết ơn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể và những phút giây sum họp ấm áp.

Bữa cơm nghĩa tình được Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phủ Thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường.

Sáng tháng Bảy, chúng tôi đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường khi căn bếp đã đỏ lửa. Các chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phủ Thông đang thoăn thoắt thái rau, cuộn trứng. Ngoài sân, đoàn viên thanh niên kê bàn, xếp ghế, căn nhà cấp bốn nhỏ nằm nép bên con đường liên thôn bỗng đông vui như có con cháu đi làm xa trở về.

Mẹ Nhường ngồi ở hiên, cây gậy dựng bên cạnh. Năm nay mẹ 95 tuổi, mắt đã mờ nhiều nên mỗi lần đứng dậy đều phải có người dìu. Nghe tiếng mọi người gọi: “Mẹ ơi!”, mẹ quay đầu rất nhanh rồi nở nụ cười hiền.

Trước giờ cơm, lãnh đạo xã và đại diện Viettel Thái Nguyên đến thăm mẹ. Trong phần quà có một chiếc áo lụa mới. Chị em phụ nữ giúp mẹ thay áo ngay tại nhà, Mẹ cúi nhìn tà áo mới, đưa tay vuốt nhẹ từng nếp vải rồi cười, nụ cười khiến khuôn mặt đã in hằn dấu thời gian bỗng tươi hẳn lên.

Mẹ Ngô Thị Nhường quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Năm 1963, vợ chồng mẹ đưa các con lên Phủ Thông xây dựng vùng kinh tế mới. Những năm ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Khi đất nước còn chia cắt, chiến tranh ngày càng ác liệt, những người con của mẹ Nhường lần lượt viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ.

Ông Trần Văn Lân, người con trai út, kể rằng anh Trần Văn Dũng (SN 1951) nhập ngũ năm 1970 khi mới 19 tuổi. Tháng 4-1974, gia đình nhận giấy báo tử từ chiến trường miền Nam. Năm năm sau nữa, người anh thứ ba là Trần Bình Nhượng (SN 1958) lên đường làm nhiệm vụ nơi biên giới Tây Nam, rồi hy sinh tháng 9/1980.

Đến nay, phần mộ của Liệt sĩ Trần Văn Dũng vẫn chưa được tìm thấy, trở thành nỗi trăn trở nhiều năm nay của gia đình. Hai tờ giấy báo tử, cách nhau sáu năm. Từ đó, mẹ gần như không nhắc chuyện cũ nữa.

Mâm cơm được dọn ra khi nắng đã tràn kín khoảng sân nhỏ. Những mâm cơm kê sát nhau trong căn nhà nhỏ. Chẳng có món gì cầu kỳ, chỉ là những thức quen thuộc của vùng quê: canh xương nấu bí thơm, khâu nhục, xôi nếp, trứng cuộn mềm, gà luộc…. Mọi người bảo nhau bày khâu nhục với trứng cuộn gần chỗ Mẹ ngồi để mẹ dễ gắp.

Dìu mẹ vào mâm cơm, chị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tỉ mẩn cắt từng miếng thịt mềm, gắp thêm trứng và rau cho mẹ. Mẹ cầm bát cơm bằng cả hai tay, ăn từng thìa nhỏ. Có đôi lúc, Mẹ ngồi yên lặng, như lắng nghe thanh âm xum họp ấm áp.

Hôm nay, Mẹ cười nhiều hơn, bữa cơm rộn ràng với câu chuyện đi chợ sớm của đoàn viên, hay khi mọi người khen chiếc áo lụa mới hợp với mẹ. Mọi người hỏi han, trao đổi cả về mùa vụ, như thể đây là bữa cơm gia đình xum họp.

Mẹ Nhường cười móm mém: Hôm nay vui lắm, thấy khỏe, các con đến đông, may áo tặng mẹ vừa quá. Thích các con đến lắm, giờ mẹ cũng già rồi chỉ ngồi ở nhà thôi. Những năm qua, căn nhà của mẹ Nhường vẫn đều đặn đón bước chân quen thuộc của các cấp, các ban, ngành và chính quyền địa phương. Cùng với đó là cán bộ Viettel, đây là đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường từ năm 2015.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Viettel Thái Nguyên, chia sẻ: Những lần đến với mẹ chưa bao giờ được xem là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Hôm nay được cùng ăn cơm, nghe mẹ hỏi chuyện, thấy mẹ vui như này mọi người lại thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mang đến.

Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn xã Phủ Thông, tâm sự: Nhiều đoàn viên hôm nay là lần đầu được ngồi ăn cơm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Có những điều đọc trong sách rất khó hình dung. Chỉ đến khi nghe mẹ gọi tên từng người con đã hy sinh, các bạn trẻ mới hiểu vì sao thế hệ mình phải biết trân trọng cuộc sống hôm nay. Vì thế, nhiều năm nay, bên cạnh những phần việc tình nguyện, Đoàn xã vẫn cố gắng duy trì những hoạt động để đoàn viên có cơ hội gặp gỡ, chăm sóc các gia đình người có công.

Bích Phượng

TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ tri ân
Báo Đồng Nai 1 giờ trước



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ