🔍
Chuyên mục: Văn hóa

[Ảnh] Thanh niên kiều bào với hành trình tìm về nguồn cội và khám phá di sản

1 giờ trước
Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xa xứ đối với quê hương trong kỷ nguyên mới.

"Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn" đưa hơn 100 đại biểu trẻ về các tỉnh miền trung và hứa hẹn những kỷ niệm khó quên trên mảnh đất quê hương.

Nghi thức chào cờ trang nghiêm mở đầu buổi lễ. Trong giai điệu hào hùng của ca khúc "Tiến quân ca", các bạn trẻ kiều bào cùng hướng về lá quốc kỳ với niềm xúc động sâu sắc. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng kết nối những người con mang dòng máu Việt xa xứ.

Hơn 100 đại biểu thanh niên, sinh viên từ khắp năm châu đã hội tụ về đây để bắt đầu hành trình tìm về nguồn cội và khám phá di sản kéo dài 14 ngày. Lễ khai mạc năm nay đặc biệt có sự tham dự của nhiều người thân và gia đình tại Việt Nam của các đại biểu thanh niên kiều bào.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc, chào mừng các bạn trẻ trở về quê hương và nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2026 - năm đầu tiên Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thứ trưởng khẳng định hành trình này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm trân trọng và hiểu đồng bào để thêm gắn kết.

Khoảnh khắc xúc động với sự hiện diện của gia đình ba thế hệ nhà Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Tân cùng con trai và cháu nội tham dự buổi lễ khai mạc. Đây là minh chứng sống động cho sự tiếp nối tình yêu quê hương qua các thế hệ kiều bào.

Các đại biểu thanh niên kiều bào rạng rỡ trong ngày hội ngộ. Mặc dù đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau nhưng tất cả đều chung nụ cười và niềm háo hức khám phá vẻ đẹp của đất nước. Ngay khi đến với chương trình, các bạn đã bắt đầu kết nối, giao lưu và chia sẻ những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân về Việt Nam.

Nguyễn Thảo Linh (21 tuổi), hiện đang sinh sống tại Berlin (Đức), chia sẻ đã ấp ủ dự định tham gia Trại hè từ 2-3 năm trước và đã cùng gia đình chuẩn bị kế hoạch từ một năm trước để có thể góp mặt trong chương trình năm nay. Thảo Linh mong muốn khi tham gia chương trình sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước. Thảo Linh dự định sẽ mang những câu chuyện và hình ảnh của một Việt Nam phát triển và năng động về kể cho bạn bè tại Đức.

Trần Đức Tài là một thanh niên 18 tuổi trở về từ Belarus để tham gia chương trình Trại hè Việt Nam 2026. Đức Tài chia sẻ rằng chương trình là cơ hội quý báu để các bạn trẻ kiều bào tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử Việt Nam và giao lưu, kết bạn với những người bạn cùng dòng máu từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ về cảm xúc của mình mỗi dịp được về Việt Nam, về quê hương Quảng Trị, Tài bày tỏ niềm hạnh phúc và xúc động khi được gặp lại ông bà, cô chú cùng những người thân. Với Đức Tài, việc được sống trong tình cảm gia đình và sự chào đón nồng hậu của người thân chính là điều thân thuộc và ý nghĩa nhất mỗi khi hướng về cội nguồn.

Đỗ Nhật Vi và Trần Quốc Trung Hiếu (16 tuổi) hiện đang sinh sống tại Pháp, chia sẻ quyết định tham gia Trại hè 2026 để có cơ hội học hỏi sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam, điều mà hai bạn ít có điều kiện tiếp cận khi ở Pháp. Khi trở về Việt Nam, hai bạn cảm thấy vô cùng ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ và hiện đại của đất nước, khác hẳn với hình ảnh một quốc gia vừa bước ra khỏi chiến tranh thường được mô tả trong sách báo nước ngoài.

Tuy không mang trong mình dòng máu Việt, ba bạn trẻ người Lào Oudomkham Bounvilay, Vatthana Soudakhoun và Vongsackda Khongsavath đã bày tỏ niềm vui và sự hào hứng đặc biệt khi có cơ hội tham gia vào chương trình Trại hè Việt Nam 2026. Ba bạn trẻ chia sẻ cảm giác thích thú khi được gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ các quốc gia khác nhau, đồng thời khẳng định niềm tự hào sâu sắc khi bản thân là một phần của Việt Nam khi đang nỗ lực học tập ngôn ngữ tiếng Việt mỗi ngày.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trao quà chào mừng các đoàn.

Bạn trẻ Mai Hải Khôi, thanh niên kiều bào tại Ba Lan, thay mặt các đại biểu chia sẻ dù sinh ra ở nước ngoài và tiếng Việt chưa thật tròn vành rõ chữ nhưng tình yêu quê hương luôn cháy bỏng trong lòng. Bạn hứa sẽ học tập nghiêm túc và tích cực tham gia các hoạt động của chương trình để kể lại những câu chuyện chân thực về Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Hành trình năm nay kéo dài hơn 1.500km sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố từ Hà Nội đến Khánh Hòa với nhiều hoạt động phong phú. Các em sẽ được về thăm quê Bác, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu các di sản văn hóa thế giới.

Đoàn đại biểu có chuyến dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình, nơi các bạn trẻ được trực tiếp cảm nhận không gian sống giản dị của vị lãnh tụ kính yêu. Những câu chuyện về cuộc đời của Bác đã giúp các đại biểu trẻ hiểu thêm về những giá trị làm nên Việt Nam của hôm nay.

Những giai điệu trẻ trung hòa quyện cùng các điệu múa truyền thống xóa tan mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ giữa các bạn trẻ.

Vẻ đẹp thanh tao của quốc hoa Việt Nam được tái hiện sống động qua những nhịp điệu múa sen đầy uyển chuyển của một đại biểu thanh niên kiều bào, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và tâm hồn thuần khiết của con người Việt Nam.

Tiết mục tái hiện sức mạnh dân tộc và hành trình hướng về cội nguồn của những người con xa xứ.

Sự trẻ trung, nhiệt huyết của các bạn thanh niên kiều bào mang đến một luồng sinh khí mới cho chương trình năm nay.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đoàn kết của đại gia đình Việt Nam tại lễ khai mạc. Đảng và Nhà nước luôn khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

MINH DUY

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ