🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026

1 giờ trước
Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề 'Hành trình di sản - Gắn kết cội nguồn' đã chính thức khai mạc tại Hà Nội ngày 13/7. 100 thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu trở về từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bắt đầu hành trình xuyên Việt kéo dài 14 ngày nhằm khám phá văn hóa, lịch sử và chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của quê hương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chào đón các đại biểu kiều bào trẻ tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đại biểu trẻ tuổi.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động khi buổi lễ năm nay có sự góp mặt của nhiều phụ huynh kiều bào. Đây là minh chứng rõ nét cho sự tiếp nối truyền thống và tình yêu quê hương luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt ở xa Tổ quốc.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh 2026 là một năm đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai sắp xếp lại địa giới hành chính, mở ra không gian phát triển đột phá cho cả nước.

"Tinh thần đổi mới ấy không chỉ thể hiện trong những quyết sách mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Đi đến đâu, chắc chắn các em sẽ cảm nhận được một khí thế mới, một nhịp điệu mới, một khát vọng mới – đó là khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường và thịnh vượng", Thứ trưởng chia sẻ với các đại biểu kiều bào trẻ tuổi.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một chuyến tham quan thông thường, Trại hè Việt Nam 2026 mang đến một hành trình trải nghiệm sâu sắc. Trong 14 ngày tới, đoàn sẽ di chuyển hành trình dài khoảng 1.500 km đi qua 8 tỉnh, thành phố từ Thủ đô Hà Nội đến Khánh Hòa.

Các đại biểu trẻ sẽ có dịp về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến với các di tích lịch sử, di sản văn hóa dân tộc; thăm Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Đặc biệt, đoàn sẽ có những buổi giao lưu đầy ý nghĩa với các học viên sĩ quan tương lai tại Học viện Hải quân, cũng như dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma...

Hơn 100 kiều bào trẻ tuổi tham gia Trại hè Việt Nam 2026.

Đan xen trong các hoạt động là những chương trình thiện nguyện, giao lưu với thanh niên địa phương và nỗ lực lan tỏa tình yêu tiếng Việt với sự đồng hành của Câu lạc bộ Di sản Tiếng Việt. Đất nước luôn rộng mở đón chờ thế hệ trẻ mang kiến thức, trải nghiệm quốc tế về xây dựng quê hương khi có điều kiện.

"Mỗi một điểm đến đều được chúng tôi lựa chọn với mong muốn giúp các em hiểu hơn về Việt Nam: Hiểu lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó, và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin tưởng vào tương lai của đất nước mai sau. Tôi hy vọng các em sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện, để trải nghiệm, bởi điều quý nhất mà Trại hè mang lại không phải là việc các em đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Sự thành công của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là niềm tự hào chung của cả đất nước, cả dân tộc. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ như các em, về học tập, đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.

Đáp lại những gửi gắm từ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, bạn Mai Hải Khôi - đại biểu trở về từ Ba Lan - đã thay mặt hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào lên sân khấu chia sẻ những cảm xúc chân thành trước thềm chuyến đi.

Mai Hải Khôi chia sẻ về niềm vui khi được trở về quê hương Việt Nam.

Bằng chất giọng tiếng Việt mộc mạc, Khôi xúc động kể về "góc rất Việt Nam" trong mỗi gia đình kiều bào dẫu cách xa quê hương hàng ngàn cây số. "Nhiều bạn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chưa từng sống ở Việt Nam ngày nào. Nhưng ở nhà lúc nào cũng có một góc rất Việt Nam. Đó là phở bố nấu vào cuối tuần, thơm đến mức hàng xóm phải sang hỏi; là mấy ngày Tết cả nhà vẫn gói bánh chưng, dù ngoài đường người ta vẫn đi làm bình thường", Khôi chia sẻ.

Đại diện thế hệ trẻ kiều bào cũng thẳng thắn giãi bày những rào cản về ngôn ngữ. Tại nước ngoài, nhiều bạn trẻ hiểu hết những gì bố mẹ nói nhưng lại lúng túng, ngại ngùng vì sợ nói sai khi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Chính vì vậy, hành trình 14 ngày xuyên Việt chính là thành một cơ hội vô giá để các em kết nối lại với tiếng Việt và văn hóa nguồn cội.

Đại diện các đại biểu trẻ tuổi tại sự kiện khai mạc Trại hè Việt Nam 2026.

Khép lại bài phát biểu khơi dậy nhiều sự đồng cảm, đại biểu trẻ tuổi đến từ Ba Lan hứa hẹn sẽ "đi thật nghiêm túc, nghe thật kỹ và chơi thật vui", đồng thời mang những câu chuyện mắt thấy tai nghe về lan tỏa tại nơi mình sinh sống.

"Khi về lại nước, chúng cháu sẽ kể cho bạn bè, cho các em nhỏ trong cộng đồng nghe bằng tiếng Việt của chúng cháu – dù có thể chưa hay lắm nhưng là thật lòng. Vì chúng cháu tin là, dù đi xa đến đâu, mình vẫn luôn tìm được đường về nhà", Khôi nói.

Tiến Kim

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ