Triển lãm 'Màu Nắng' trở lại cùng 6 dấu ấn độc bản

Sự kiện có sự tham dự của Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Hồng Huy; Giám đốc Nhà triển lãm Vũ Ngọc Long; Mai Thị Ngọc Oanh; cùng các khách mời đến từ Hội Mỹ thuật Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy nhịp cầu nối văn hóa thông qua ngôn ngữ tạo hình.
Đa dạng cá tính trong một không gian nghệ thuật
Với thông điệp “Cái đẹp trong đa dạng”, Triển lãm là sự giao thoa của 6 cá tính nghệ thuật bao gồm các họa sĩ Đinh Khắc Công, Vũ Thanh Yên, Hoàng Ngọc Hà, Lê Ngọc Huyền, Phạm Thanh Điệp và nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan. Triển lãm trưng bày hơn 30 bức tượng và 50 bức tranh trên nhiều chất liệu phong phú như sơn mài, lụa, giấy dó, gỗ, đồng và gốm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao sự trở lại của nhóm Màu Nắng với Triển lãm lần này. Theo bà, nhóm nghệ sĩ sở hữu “tay nghề rất cứng”, thể hiện được chiều sâu và sự chín muồi trong nghệ thuật.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, những tình bạn đẹp trong nghệ thuật là điều đáng trân trọng, đó không chỉ là sự đồng hành trong sáng tạo mà còn là nguồn cảm hứng bền lâu cho người nghệ sĩ. “Chúng tôi hy vọng Nhà triển lãm sẽ tiếp tục trưng bày nhiều tác phẩm của các nhóm nghệ sĩ có sự đồng điệu về nghề nghiệp và gắn kết trong tình bạn”, bà chia sẻ thêm.
Đại diện nhóm, nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan cho biết sự đa dạng và cá tính riêng của mỗi nghệ sĩ chính là yếu tố gắn kết các thành viên trong nhóm, đồng thời bày tỏ mong muốn nhóm sẽ còn có thêm nhiều dịp cùng nhau tổ chức những hoạt động nghệ thuật tương tự trong tương lai.

Đến với Triển lãm, người xem có thể cảm nhận một “Màu Nắng” đằm thắm, hữu tình trong tranh sơn mài của Đinh Khắc Công; chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy, huyền bí qua các tác phẩm sơn mài nữ tính của Vũ Thanh Yên. Trong khi đó, họa sĩ trẻ Phạm Thanh Điệp lại mang đến sự trong trẻo, khoáng đạt của phong cảnh vùng cao trên nền chất liệu giấy dó bồi.
Ở mảng tranh lụa, họa sĩ Lê Ngọc Huyền chọn níu giữ hoài niệm về dáng hình thiếu nữ Hà thành xưa; họa sĩ Hoàng Ngọc Hà lại thổi hơi thở đương đại vào vẻ đẹp truyền thống. Góp thêm một mảng màu mạnh mẽ cho Triển lãm, nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan biến những khối sa mốt, men màu và đồng thành nơi nén giữ cảm xúc.

Làm mới chất liệu dân gian trong nghệ thuật đương đại
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại triển lãm là sự nỗ lực làm mới các đề tài truyền thống trong nghệ thuật của các nghệ sĩ. Chia sẻ với phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam tại sự kiện, họa sĩ Hoàng Ngọc Hà cho biết niềm đam mê lớn nhất của bà là thổi hồn dân gian vào chất liệu lụa, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ xưa trong nghệ thuật dân gian như Thị Mầu hay Truyện Kiều.
Theo nữ nghệ sĩ, sau 3 năm kể từ Triển lãm chung lần thứ nhất, thử thách khó nhất của mỗi thành viên là giữ vững bản sắc cá nhân nhưng vẫn phải luôn tìm cách làm mới và vượt lên chính mình.
Bà cũng bày tỏ niềm vui mừng trước sự thay đổi trong thị hiếu thưởng thức nghệ thuật hiện nay, khi giới trẻ ngày càng quan tâm sâu sắc đến các tác phẩm mang đề tài lịch sử, dân gian như một cách để tìm về cội nguồn văn hóa.

Tách biệt khỏi sự tất bật của đời sống đương đại, “Màu Nắng” mang đến một chốn dừng chân tĩnh tại, chinh phục người xem bằng đam mê nghệ thuật nhiệt huyết và tình bạn đáng trân trọng của 6 gương mặt nghệ sĩ.
Triển lãm “Màu Nắng” mở cửa đón công chúng từ ngày 10/5 đến hết ngày 19/5 tại tầng 2, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Một số hình ảnh tác phẩm tại Triển lãm:




Ngọc Linh - Bạch Dương
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
6 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
9 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước