Họa sĩ Phan Minh Bạch kể chuyện thiên nhiên bằng lụa

"Ru cảnh" – cuộc đối thoại dịu dàng giữa con người và thiên nhiên
Triển lãm cá nhân lần thứ hai của họa sĩ Phan Minh Bạch mang tên “Ru cảnh” sẽ khai mạc ngày 12/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu 33 tác phẩm lụa lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và những biến đổi của cảnh quan đương đại.

Họa sĩ Phan Minh Bạch. Ảnh: NVCC.
Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2004, trên 10 năm Phan Minh Bạch từng là Họa sĩ thiết kế báo chí song song với hoạt động nghiên cứu văn hóa, mỹ thuật cổ, từ 2018 đến nay cô trở thành họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp.
Trước triển lãm "Ru cảnh" Phan Minh Bạch từng có triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Mây ngỏ" (tại Art30 Gallery, Hà Nội) năm 2023, cũng như nhiều triển lãm chung khác tại Hà Nội.
Không chỉ chuyên sáng tác tranh lụa, Phan Minh Bạch dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và thử nghiệm các kỹ thuật, chất liệu sử dụng trên giấy dó, giấy tuyên và vải lụa truyền thống.
Công việc sáng tác của Phan Minh Bạch dựa trên trải nghiệm và nghiên cứu cá nhân, tập trung qua hai chủ đề khái quát: Con người và Thế giới tự nhiên. Sau thành công từ triển lãm cá nhân đầu tiên có chủ đề về con người, từ 2023 đến nay Phan Minh Bạch sáng tác với chủ đề lớn thứ hai: Thế giới tự nhiên.
Họa sĩ Phan Minh Bạch kể chuyện thiên nhiên bằng lụa, màu nước và những xúc cảm hồi sinh
Trước sự biến đổi không thể tránh khỏi bởi quy luật khách quan cũng như tác động chủ quan, cảnh quan tự nhiên dưới quan sát của Phan Minh Bạch một mặt, luôn gợi trong cô tình cảm ngưỡng mộ, yêu thương trân quý, mặt khác, là sự nuối tiếc, xót xa, lo lắng trước mọi xói mòn, hủy hoại, dần mất đi của thiên nhiên. Từ những suy nghĩ và cảm xúc đó cô bắt tay thực hiện loạt tác phẩm gồm 33 bức tranh lụa, chia thành 5 bộ có tên: Hoa sóng /Sóng nước nở hoa; Dòng chảy của đất; Phong cảnh tan biến; Ru cảnh; Nhịp điệu tự nhiên.
Tên gọi "Ru cảnh" cũng là ý tưởng chủ đạo trong triển lãm cá nhân lần thứ hai của Phan Minh Bạch. Ru hàm chứa ý nghĩa thiêng liêng về tình cảm yêu thương, tâm tư thầm kín kết nối cả hai đối tượng, ở trường hợp này là người và cảnh. Hơn cả nỗi xót xa, lo lắng, tác phẩm của Phan Minh Bạch còn mang tâm nguyện cầu mong sự hồi sinh cho cảnh vật thiên nhiên – một sợi dây tình cảm đến từ tiềm thức, suy nghĩ, ước vọng hiện hữu trên 33 tác phẩm vẽ màu nước chuyên dụng, acrylic, vàng lá trên nền vải lụa truyền thống Việt Nam.
Một số tác phẩm sẽ được triển lãm của họa sĩ Phan Minh Bạch:





Phan Minh Bạch quan niệm nghệ thuật như đời người, một hành trình đi từ quá khứ đến hiện tại và tới tương lai. Trong cuộc hành trình đó có nhiều trường đoạn, nhiều cung bậc cảm thức khác nhau cả về ngoại giới và nội giới. Với lứa tuổi trung niên, Phan Minh Bạch cho rằng, con người cần sự chín chắn và bao dung, đồng thời nghệ thuật khi đó cần sự sâu sắc và giàu xúc cảm.
Triển lãm hội Họa cá nhân lần thứ hai đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình nghệ thuật của Phan Minh Bạch.
"Ru cảnh" được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khai mạc lúc 17h ngày 12 tháng 5, 2026, trưng bày tới ngày 18 tháng 5, 2026.
Tuyết Trinh
6 giờ trước
1 ngày trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
27 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
45 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước