🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bữa cơm tri ân tháng Bảy và những ký ức không phai

46 phút trước
Trong không gian ấm cúng của 'Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân' tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai, những câu chuyện thời chiến được kể lại bằng niềm tự hào, lòng biết ơn và nhắc thế hệ trẻ hôm nay trân quý giá trị của hòa bình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường cùng chuẩn bị chương trình “Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai

Có mặt tại chương trình "Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân" được tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai (khu phố Tân Phước 3, phường Tân Đông Hiệp), chúng tôi có dịp được lắng nghe những câu chuyện thời chiến, qua lời kể của các nữ kháng chiến và người thân của Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là những ký ức về tuổi thanh xuân gắn với cách mạng, về lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người dì ở mảnh đất Tân Đông Hiệp anh hùng.

Video: Cô Phạm Thị Hồng, con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), chia sẻ cảm xúc về "Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân".

Thắp nén tâm nhang lên bàn thờ của mẹ, cô Phạm Thị Hồng (sinh năm 1960, khu phố Tân Phước 3), con gái của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai, không giấu được xúc động khi nhắc về người mẹ mình. Trong ký ức của cô, mẹ là người phụ nữ hiền hậu nhưng vô cùng gan dạ, kiên trung.

Gia đình cô Hồng có truyền thống cách mạng. Mẹ Cai có 5 người con, trong đó 2 người con trai tham gia bộ đội, một người đã anh dũng hy sinh. Bản thân Mẹ Cai cũng tích cực nuôi giấu cán bộ trong những năm kháng chiến.

"Mẹ hoạt động cách mạng nên chị em chúng tôi lúc nhỏ đều phụ giúp. Mỗi khi cán bộ về cơ sở, nếu phát hiện có lính hoặc có động, chúng tôi sẽ làm tín hiệu để báo cho các chú biết, tránh đi vào vùng nguy hiểm. Nhà tôi còn đào hầm bí mật để che giấu cán bộ. Có khi dùng những tấm ni lông trắng phơi trên hàng rào làm ám hiệu. Chỉ cần nhìn thấy tín hiệu là các chú biết tình hình mà tránh. Hồi đó, gia đình tôi bị chính quyền cũ gọi là "gia đình Việt Cộng". Họ ghét gia đình chúng tôi lắm", cô Hồng nhớ lại.

Các lãnh đạo địa phương dâng hương tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai (khu phố Tân Phước 3, phường Tân Đông Hiệp).

Theo lời cô Hồng, mẹ luôn hết lòng yêu thương, đùm bọc các cô, chú cách mạng. Dù đêm khuya hay trong những thời điểm mất an toàn, hễ cán bộ về nhà là mẹ lại nấu cơm để các chú mang theo, kịp lên đường làm nhiệm vụ.

Trong không gian đầm ấm của bữa cơm tri ân, cô Hồng càng thêm xúc động khi lần đầu tiên ngôi nhà của mẹ trở thành nơi tổ chức chương trình ý nghĩa này. "Đây là lần đầu tiên Hội LHPN Phụ nữ tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà tôi. Mọi người báo trước nên tôi mong chờ suốt mấy ngày. Hôm qua, các bạn trẻ đến phụ dọn dẹp, còn các chị em chuẩn bị nấu nướng. Không khí rất ấm cúng, ai cũng vui vì lâu lắm mới có dịp gặp nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Với tôi, cảm giác như đang làm một ngày giỗ cho mẹ, rất thiêng liêng và xúc động", cô Hồng chia sẻ.

Cô Phạm Thị Hồng, con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai, nhận quà tri ân do bà Chu Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp (bên phải) trao tặng.

Trong bữa cơm tri ân, những câu chuyện nối tiếp nhau, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi lời kể đều tái hiện một phần lịch sử hào hùng của vùng đất Tân Đông Hiệp và những người phụ nữ đã lặng thầm cống hiến cho cách mạng.

Cô Nguyễn Thị Mận, Phó Ban Liên lạc Nữ kháng chiến liên phường Dĩ An, TPHCM (bìa trái), phát biểu tại chương trình.

Cô Nguyễn Thị Mận, Phó Ban Liên lạc Nữ kháng chiến liên phường Dĩ An, TPHCM, cho biết: Cô tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi. Khi ấy, cô vừa làm công tác mật, vừa làm giao liên, đồng thời là thư ký đánh máy của Huyện đội Dĩ An cũ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, là chị cả trong nhà nên cô tham gia trước, sau này các em của cô cũng tiếp bước lên đường chiến đấu tại chiến trường K.

Nhắc về những năm tháng chiến tranh, cô Mận vẫn nhớ như in vùng đất Tân Đông Hiệp ngày nào còn là rừng rậm, nơi che giấu bộ đội ta. Có lần, để giữ bí mật cho hầm trú của bộ đội, cô Mận đã lanh trí vận động cả xóm mang dao ra chặt tre, chặt trúc, giả vờ chuẩn bị củi nấu cơm nhằm đánh lạc hướng quân địch, khiến chúng không ủi khu vực đó.

"Nhờ vậy, bộ đội ta kịp thời rút khỏi hầm và chuyển sang nơi khác an toàn. Đến hôm sau, địch quay lại ủi bụi tre thì mới phát hiện bên dưới có hầm bí mật. Từ sau lần đó, hễ thấy nơi nào người dân tập trung ngăn cản là chúng nghi ngờ và ủi sạch", cô Mận kể.

Ở tuổi xế chiều, ký ức về những năm tháng kháng chiến vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người nữ chiến sĩ. Cô Mận chia sẻ: "Giờ chuyện trước chuyện sau nhiều khi tôi quên, nhưng chuyện tham gia cách mạng thì không bao giờ quên".

Các đại biểu cùng chụp ảnh tại chương trình.

Bữa cơm hôm nay không chỉ là sự sum vầy, mà còn là lời cảm ơn chân thành của thế hệ hôm nay gửi đến những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, bà Chu Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp (TPHCM), cho biết: "Chương trình "Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân" được tổ chức trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng, khi cả dân tộc hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân bày tỏ lòng tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng".

Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp khẳng định, cán bộ, hội viên phụ nữ và tuổi trẻ địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Ngày 27/7, Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) phối hợp với Câu lạc bộ Nữ kháng chiến, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn Thanh niên phường tổ chức chương trình "Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân" kết hợp gặp gỡ, giao lưu với các nữ kháng chiến của phường tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai (khu phố Tân Phước 3). Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phạm Thương

TIN LIÊN QUAN






Tuổi trẻ tri ân
Báo Đồng Nai 11 giờ trước


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ