🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hơn 150 bữa cơm nghĩa tình tri ân người có công ở Hà Tĩnh

49 phút trước
Hơn 150 bữa cơm nghĩa tình được tổ chức trên khắp Hà Tĩnh, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Hà Tĩnh trao gửi hơn 150 mâm cơm nghĩa tình đến các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trong tháng 7 tri ân.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hơn 150 bữa cơm nghĩa tình, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực.

Theo đó, chương trình “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” được triển khai tại các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; chương trình “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” dành cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đoàn xã Thạch Khê phối hợp với Chi đoàn Công an xã Thạch Khê tổ chức chương trình “Bữa cơm bên Mẹ - Nghĩa tình tháng 7” tại gia đình Mẹ Đậu Thị Diên.

Cũng với tinh thần ấy, Đoàn xã Thạch Khê phối hợp với Chi đoàn Công an xã Thạch Khê tổ chức chương trình “Bữa cơm bên Mẹ - Nghĩa tình tháng 7” tại gia đình mẹ Đậu Thị Diên, vợ liệt sĩ, hiện có hoàn cảnh khó khăn khi một mình chăm sóc người con bị bệnh. Các đoàn viên trực tiếp đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu những món ăn quen thuộc rồi cùng mẹ quây quần bên mâm cơm gia đình.

Những mâm cơm giản dị do các đoàn viên chuẩn bị, gửi gắm tình cảm và lòng tri ân đến các gia đình người có công trong những ngày tháng 7 nghĩa tình.

Trong căn nhà nhỏ, những câu chuyện mẹ kể về người chồng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc khiến nhiều đoàn viên xúc động. Những ký ức ấy không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Sau nghi thức dâng hương, cúng cơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người trẻ quây quần bên Mẹ, cùng dùng bữa cơm gia đình giản dị. Những món ăn không cầu kỳ nhưng chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên mâm cơm, những câu chuyện của các mẹ trở thành lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về sự hy sinh của cha ông, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình, tuổi trẻ xã Kỳ Hoa tổ chức bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu (92 tuổi). Mẹ là vợ liệt sĩ Mai Quang Tâng và mẹ của liệt sĩ Mai Văn Thành - người thanh niên mới 17 tuổi đã tình nguyện vào chiến trường Quảng Trị và anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện Mẹ Chìu sống một mình, tuổi cao, sức khỏe yếu và được con cháu thay phiên chăm sóc. Trong ngày đoàn viên đến thăm, căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn bởi những lời hỏi han, tiếng cười và bữa cơm sum vầy.

Hơn 150 mâm cơm nghĩa tình được các cấp cơ sở Đoàn tại Hà Tĩnh tổ chức tại gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công trong tháng 7, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Cùng với tổ chức các bữa cơm nghĩa tình, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn tược, chăm sóc cảnh quan tại gia đình chính sách.

Những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui cho người có công và thân nhân liệt sĩ; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý tri ân của dân tộc.

Phượng Vũ

TIN LIÊN QUAN





Tuổi trẻ tri ân
Báo Đồng Nai 6 giờ trước





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ