Tiếp sức hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng dâng hương các liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.
Trong thời gian lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập, sự đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã góp thêm hơi ấm nghĩa tình.
Những suất ăn, nhu yếu phẩm và sự sẻ chia kịp thời không chỉ tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ mà còn lan tỏa giá trị tri ân, góp phần vun đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trên hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Từ sáng sớm, căn bếp đã rộn ràng. Người nhặt rau, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp. Mỗi người một công việc, khẩn trương nhưng chu đáo để những suất cơm được hoàn thành đúng giờ. Với những người phụ nữ hôm nay, đây không đơn thuần là việc chuẩn bị một bữa ăn.
Mỗi món ăn đều được gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại hang Đá Sập. Từ lựa chọn thực phẩm, chế biến đến đun nấu, từng công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, bảo đảm những suất cơm khi đến hiện trường vẫn nóng sốt, đủ dinh dưỡng và an toàn.

Chương trình đồng hành được tổ chức đến khi nào lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập.
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hứa Thị Lan Chi, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ngoài thời gian làm việc, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, hội viên phụ nữ chúng tôi tranh thủ chuẩn bị những bữa cơm nghĩa tình gửi đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù chỉ là những bữa cơm giản dị, nhưng đó là tấm lòng và sự tri ân của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chúng tôi hy vọng những đóng góp nhỏ bé này sẽ tiếp thêm động lực để các đội quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Từ căn bếp đến khu vực tìm kiếm là một hành trình không dễ dàng. Cơm và thức ăn sau khi đóng gói được vận chuyển qua những cung đường dốc, hẹp, nhiều đá trơn trượt. Hang Đá Sập nằm sâu trong núi Sơn Gà. Bắt đầu dưới chân núi, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn 1km, men theo sườn đá; nhiều đoạn chỉ vừa một người qua. Vượt qua đoạn đường khó khăn ấy, những người phụ nữ đã mang theo không chỉ cơm, nước mà còn cả sự quan tâm và tình cảm của hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu tìm kiếm.

Những bữa cơm tiếp sức đồng đội, ngay ngoài khu vực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập.
Bữa cơm được bày ngay tại khu vực làm nhiệm vụ. Sau nhiều giờ làm việc trong không gian chật hẹp, thận trọng bóc tách từng lớp đất đá, cán bộ, chiến sĩ có ít phút nghỉ ngơi, quây quần bên bữa cơm ấm nóng. Không bàn ghế đủ đầy, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng sự chu đáo của những người phụ nữ đã làm cho bữa cơm giữa núi rừng thêm ấm áp. Những lời thăm hỏi, động viên chân thành cũng tiếp thêm tinh thần, nghị lực để lực lượng tìm kiếm vượt qua mệt mỏi, tiếp tục công việc.
Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Sự có mặt của các chị em Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng những bữa cơm nóng, những món ăn đậm tình đồng đội đã tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Sự quan tâm, sẻ chia ấy là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp anh em nỗ lực hơn nữa để sớm tìm thấy và đưa các bác, các cô trở về với đất mẹ.
Dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp các nhà hảo tâm trao quà, nước uống và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường.

Bộ đội tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tô Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: "Với tinh thần muốn động viên các lực lượng của đội quy tập, chúng tôi không quản mệt nhọc cố gắng đến đích để góp phần động viên cho các chiến sĩ. Hoạt động nấu cơm, trao quà, tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì vào các ngày cuối tuần, cho đến khi nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập kết thúc".
Hang Đá Sập (hang Thương Nghiệp K600) ở thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Trong kháng chiến, hang Thương Nghiệp K600 có vị trí chiến lược rất quan trọng. Đây từng là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều lực lượng.
Nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn Pháo binh 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc mua gạo, thu gom lương thực đều từng dừng chân, qua đêm tại khu vực này trước khi tiếp tục hành quân, làm nhiệm vụ.

Bộ đội cẩn trọng lật từng phiến đá dưới hang sâu.
Theo các nguồn tư liệu và nhân chứng lịch sử, hang Đá Sập là nơi tập kết lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khoảng cuối tháng 4/1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây.
Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hoàn thành ước nguyện của các Anh hùng liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Ngày 12/7, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ động thổ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập. Đến nay, sau 2 tuần triển khai tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh.

Đã tìm được 9 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập.
Đáng chú ý, ngay sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 9, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện một vị trí có nhiều dấu hiệu nghi còn hài cốt liệt sĩ. Hiện khu vực này đã được khoanh vùng để tổ chức bóc tách, xác minh theo đúng quy trình.
Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Còn thông tin, còn dấu tích, còn vị trí nghi vấn thì chúng tôi còn tổ chức xác minh, tìm kiếm; chỉ dừng lại khi đã kiểm tra kỹ lưỡng và không còn dấu vết nghi ngờ. Đây là trách nhiệm đối với các Anh hùng liệt sĩ, với thân nhân và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố”.
ANH ĐÀO-QUANG CƯỜNG
2 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
4 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
20 phút trước
21 phút trước