Chủ nhật, 11/10/2026, 10:24 (GMT+7) Ấn Độ- Sau khi chồng mất, bà Petchiammal cắt tóc, mặc trang phục nam giới suốt hơn ba thập kỷ để tránh bị quấy rối và một mình nuôi con gái. Mẹ giả làm đàn ông suốt 37 năm để nuôi con Ấn ĐộSau khi chồng mất, bà Petchiammal cắt tóc, mặc trang phục nam giới suốt hơn ba thập kỷ để tránh bị quấy rối và một mình nuôi con gái. Bà Petchiammal sinh năm 1965, quê tại làng Sokkalingapuram, huyện Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Năm 20 tuổi, bà kết hôn với ông Shiva. Chỉ 15 ngày sau đám cưới, chồng bà qua đời vì đau tim, để lại người vợ đang mang thai. Quyết định không đi bước nữa, Petchiammal gửi con gái Shanmugasundari cho mẹ ruột chăm sóc để đi làm ở xưởng than củi, công trường xây dựng, quán trà và hàng ăn.Là góa phụ trẻ đi làm một mình, bà thường xuyên bị những người đàn ông xung quanh trêu ghẹo, quấy rối. Một buổi tối trên đường đến xưởng than, một tài xế xe tải dừng lại, tìm cách ép bà lên xe. Khi Petchiammal từ chối, người này buông lời khiếm nhã rồi mới bỏ đi. Lo tài xế quay lại, bà phải nhờ một người quen trong khu phố đưa đến chỗ làm.Suốt ca đêm hôm đó, Petchiammal suy nghĩ về sự an toàn của bản thân. "Nếu có kẻ làm hại tôi, liệu xã hội có đòi công lý giúp tôi hay sẽ đổ lỗi cho tôi trước?", bà nói với Times of India.Sáng hôm sau, bà mua một chiếc áo sơ mi, khố nam (dhoti) rồi bắt xe đến đền Tiruchendur Murugan. Tại đây, bà cạo đầu, vào đền hành lễ trong trang phục phụ nữ lần cuối trước khi thay đồ nam giới và đổi tên thành Muthu. Bà Petchiammal. Ảnh: Times of India Những năm đầu trong thân phận mới, bà làm đầu bếp ở Thoothukudi rồi chuyển đến Chennai với sở trường nấu món cơm gia vị biryani. Khách hàng và đồng nghiệp gọi bà là "Muthu Master" - cách xưng hô dành cho những người thợ có tay nghề.Trang phục nam giới giúp bà tránh được sự quấy rối, song cũng kéo theo những tình huống ngoài ý muốn. Trên hai cánh tay của bà có 6 hình xăm tên phụ nữ kèm biểu tượng trái tim. Đó là những nữ đồng nghiệp từng nảy sinh tình cảm, thậm chí có người ngỏ ý muốn kết hôn với "chàng đầu bếp" Muthu. Không thể tiết lộ sự thật, bà nói dối ở quê đã có vị hôn thê."Tôi không muốn làm họ thất vọng nên đã xăm tên mọi người lên tay", bà nói.Sau ba năm ở Chennai, khi mẹ ruột qua đời, bà đón con gái lúc đó 10 tuổi về làng Kattunaickkanpatti, cách thành phố Thoothukudi 35 km, để trực tiếp nuôi dưỡng. Tại nơi ở mới, không ai biết người đàn ông mới chuyển đến là phụ nữ. Bà chuyển sang làm nông, thành thạo việc đào đất, bổ củi, dùng cuốc và rìu.Để giữ kín bí mật, bà sử dụng nhà vệ sinh nam, ngồi chung ghế với đàn ông trên xe buýt và tập hút thuốc lá cuốn tay (beedi). Một đêm đi bộ về làng, thấy một người đàn ông say rượu tiến lại gần, bà lập tức rút thuốc ra châm lửa. Người này chỉ hỏi xin diêm, gọi bà là "anh bạn" rồi bỏ đi.Dù vậy, việc sống dưới vỏ bọc nam giới gây ra nhiều bất tiện. Mỗi lần đến đền Tiruchendur, bà không thể bước vào khu vực thờ chính do quy định nam giới phải cởi áo khi làm lễ. Trước khi mãn kinh ở tuổi 40, hàng tháng bà đều phải giấu kín kỳ kinh nguyệt, uống thuốc giảm đau và làm việc nặng nhọc như bình thường để tránh bị nghi ngờ.Con gái bà biết chuyện từ năm 7 tuổi và chấp nhận lựa chọn của mẹ. Trước mặt người ngoài, Shanmugasundari gọi mẹ là "Muthu Master" thay vì "amma" (mẹ trong tiếng Tamil). Khi con gái lập gia đình, bà Petchiammal đứng ra lo liệu hôn lễ với tư cách người cha. Con rể của bà cũng biết chuyện và giữ kín bí mật này.Hàng ngày, bà thức dậy lúc 5h, đi bộ một giờ đến nơi làm việc, làm đồng đến 14h rồi về nhà nấu ăn, xem tivi. Ramalingam, chủ một cửa hàng trong làng, cho biết người dân địa phương chưa từng nghi ngờ giới tính của Muthu suốt hàng chục năm qua.Câu chuyện của Petchiammal được truyền thông Ấn Độ biết đến vào năm 2022, sau 37 năm bà sống dưới vỏ bọc đàn ông. Khi đó, ở tuổi 57, sức khỏe suy giảm khiến bà không thể tiếp tục làm việc nặng, không có nhà riêng hay tiền tiết kiệm. Do thẻ căn cước Aadhaar, thẻ cử tri và sổ lương thực đều ghi giới tính nam, đồng thời thiếu giấy chứng tử của chồng, bà không đủ điều kiện nhận trợ cấp góa phụ hay lương hưu tuổi già dù từng có thẻ việc làm nông thôn dưới tên nữ.Chính quyền huyện Thoothukudi từng cho biết sẽ xem xét hỗ trợ bà qua các chương trình an sinh xã hội đặc thù, song đến nay việc điều chỉnh giấy tờ vẫn chưa hoàn tất.Hồi tháng 5, bà Petchiammal vẫn sinh sống tại làng Kattunaickkanpatti, cuộc sống ổn định hơn khi con gái bà mở được một cửa hàng tạp hóa ở ngôi làng kế bên. Dù sự thật đã được công khai, bà khẳng định sẽ giữ nguyên cái tên Muthu cho đến cuối đời.Ngọc Ngân (Theo Times of India, The New Indian Express) Link bài viết: https://vnexpress.net/-5130841.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Sống thấp thỏm ở 'chung cư ông Lê Thanh Thản' Dốc cạn gia sản và trả nợ cả thập kỷ để có chốn dưỡng già, lập nghiệp, nhiều hộ dân ở 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản nay phập phồng trước nguy cơ di dời. 7 bài test tiết lộ cơ thể bạn khỏe đến đâu Đứng một chân trong 10 giây, đứng dậy từ mặt sàn không cần chống tay hay leo cầu thang không hụt hơi có thể phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe của bạn. Dở khóc, dở cười vì vợ chồng trùng cả họ lẫn tên Cùng họ tên và chữ Hán, đôi vợ chồng ở Chiết Giang nhiều lần gặp rắc rối từ lúc xin việc, đi máy bay đến khi đăng ký kết hôn. Trốn mùi hoa sữa Hà Nội Nhiều người Hà Nội đóng kín cửa cả ngày, đeo 2 lớp khẩu trang, xịt nước làm rụng hoa hoặc chuyển chỗ ở để trốn mùi hoa sữa. Biệt thự cổ của ông chủ tiệm vàng nổi tiếng Hà Nội xưa Căn biệt thự cổ 400 m2 nằm trong ngõ 6 phố Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm được cụ Phạm Văn Thanh, chủ hiệu vàng Sư Tử mua bằng 1.000 cây vàng từ năm 1945. Vì sao nhiều người ngại mời khách đến nhà? Áp lực dọn dẹp, nấu nướng và nhu cầu bảo vệ không gian riêng tư khiến nhiều người chọn gặp bạn bè ở quán xá thay vì mời về nhà. Vì sao người Mỹ chuộng tắm sáng, châu Á tắm tối? Khí hậu, tính chất công việc và quan niệm về không gian nghỉ ngơi khiến phần lớn người Mỹ chọn tắm sáng, trong khi người châu Á ưu tiên tắm tối. Vì sao nên cắt bỏ đầu tôm trước khi bảo quản? Đầu tôm chứa lượng lớn enzyme gây đốm đen, làm thịt nhanh biến chất khi trữ lạnh và dễ tích tụ kim loại nặng từ môi trường. Sứt mẻ tình cảm vì ở nhờ nhà họ hàng Gửi con ở nhờ nhà họ hàng trên thành phố với hy vọng có người quản lý và tiết kiệm chi phí nhưng nhiều phụ huynh rơi vào cảnh sứt mẻ tình cảm khi mâu thuẫn bùng phát. Cưới vợ tầng dưới, mở tiệc với tình cũ ở tầng trên Chú rể họ Wu ở Quý Châu đặt tiệc cưới vợ ở tầng dưới và tiệc 100 ngày cho con với tình cũ ở tầng trên cùng nhà hàng, hôm 9/10. Khoảng trống tỷ USD của 'kinh tế bạc' Việt Nam Hơn một năm qua, bà Ngọc, 80 tuổi, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội thường xuyên đến một cơ sở trên phố Văn Cao để nằm giường massage miễn phí. Yêu lại tình cũ sau 25 năm mất liên lạc Chia tay năm 1997 và lần lượt trải qua đổ vỡ hôn nhân, Nicole và Eric bất ngờ kết nối lại sau 25 năm để viết tiếp chuyện tình dang dở. 'Khu phố biết thương' - chiến dịch kết nối cộng đồng từ FPT Hơn 170 lời nhắc như đi chậm, giữ vệ sinh, được lắp ở nhiều con hẻm ở 31 tỉnh thành qua chiến dịch "Khu phố biết thương" của FPT Telecom, góp phần hình thành lối sống đẹp trong cộng đồng. Người dân chuẩn bị hoa trắng đưa tiễn liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng Trước ngày đưa 731 hài cốt liệt sĩ được khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng, người dân các phường chuẩn bị hoa trắng, chọn chỗ đứng dọc đường tiễn đưa. Tài xế công nghệ chê bảo hiểm hưu trí vì áp lực mưu sinh Trước áp lực mưu sinh, hàng loạt tài xế giao đồ ăn tại Trung Quốc từ chối tham gia bảo hiểm hưu trí dù các nền tảng công nghệ đã tung ra nhiều chương trình trợ giá hấp dẫn. Xem tất cả