Thứ tư, 22/7/2026, 05:00 (GMT+7) Khi nhận dạng nạn nhân trong xe cháy tại Bệnh viện Đồng Nai, bà Mai Thị Hoàng, 47 tuổi, đổ sụp khi thấy con trai, con dâu và hai cháu nội đều tử vong. Chuyến đưa hai con đi khám thành bi kịch trên xe khách cháy Khi nhận dạng nạn nhân trong xe cháy tại Bệnh viện Đồng Nai, bà Mai Thị Hoàng, 47 tuổi, đổ sụp khi thấy con trai, con dâu và hai cháu nội đều tử vong. Chiều 21/7, bà Hoàng cùng người thân thẫn thờ ngồi trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chờ đưa thi thể con trai và gia đình về xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) lo hậu sự."Mới tối qua, nó còn nói đưa cả nhà vào Sài Gòn khám bệnh trong ngày rồi về với nội. Không ngờ giờ tôi lại đi đón con về như thế này", bà nghẹn ngào. Bà Hoàng ngồi chờ nhận thi thể của gia đình con về quê lo hậu sự ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chiều 21/7. Ảnh: Đình Văn Con trai bà là anh Lê Công Đoàn, 28 tuổi, cùng vợ Nguyễn Thị Ngọc Diễm, 24 tuổi, và hai con 2 và 4 tuổi nằm trong số 7 người chết trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai, vào sáng 21/7.Bà Hoàng kể chiều 20/7, vợ chồng con trai đi làm về thì thấy con gái út 2 tuổi đau tai nặng hơn. Trước đó, bé đã được khám ở một phòng mạch gần nhà nhưng không thuyên giảm. Đêm trước, bé quấy khóc vì đau nhức, tai chảy mủ.Sống cùng gia đình con trai, thấy cháu bệnh kéo dài, bà khuyên hai vợ chồng đưa con vào TP HCM điều trị dứt điểm. Nhân tiện, họ cũng dự định đưa con lớn đi khám do suy dinh dưỡng.Trước lúc lên đường, bà đưa con trai 2 triệu đồng phòng khi cần chi tiêu. "Sợ con không đủ tiền, tôi đưa thêm 2 triệu đồng để cầm hờ", bà nói.Khi liên hệ nhà xe, anh Đoàn được thông báo chỉ còn hai giường ở cuối xe. Dù lo trẻ nhỏ nằm phía sau sẽ bị xóc, anh vẫn quyết định đặt vé để kịp đưa các con đi khám và dự định trở về ngay trong ngày hôm sau.Khoảng 20h30, xe trung chuyển đến đón vợ chồng anh Đoàn cùng hai con ra điểm tập kết để lên chuyến xe khách khởi hành lúc 22h. Trước lúc chia tay, bà Hoàng còn cười đùa với hai cháu nội, dặn cả nhà đến nơi nhớ gọi điện báo bình an.Theo lịch trình, xe sẽ đến TP HCM vào khoảng 4-5h hôm sau. Thế nhưng đến 7h, vẫn không thấy con gọi, bà nhiều lần liên lạc nhưng điện thoại đều không kết nối được, lòng càng thêm bất an.Giữa lúc thấp thỏm chờ tin, người phụ nữ 47 tuổi nhận cuộc gọi từ nhà xe báo gia đình con trai gặp nạn. Bà cùng người thân lập tức bắt xe vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cách nhà hơn 300 km. Bà Hoàng đau buồn khi xem lại bức ảnh gia đình con trai chụp vào đầu năm 2026. Ảnh: Đình Văn Đến bệnh viện, bà Hoàng được lực lượng chức năng hướng dẫn nhận dạng các nạn nhân. Trước khi bước vào khu vực pháp y, người mẹ vẫn nuôi hy vọng gia đình con trai không có trong số đó.Nhân viên y tế hỗ trợ làm sạch lớp bụi than bám trên thi thể để phục vụ công tác nhận dạng. Khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay trái của một nạn nhân đang ôm một cháu nhỏ, bà lặng người nhận ra đó là con dâu mình. Hình xăm là biểu tượng đôi bàn tay đan vào nhau cùng dấu bàn chân của hai con.Con trai bà được nhận ra nhờ hình xăm trên lưng, còn một cháu nhỏ vẫn còn những đặc điểm khuôn mặt có thể nhận diện. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định bốn nạn nhân là con trai, con dâu và hai cháu nội của bà, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.Bà Hoàng cho biết anh Đoàn là con trai thứ hai. Dù nghỉ học sớm, anh chăm chỉ làm việc và đỡ đần cha mẹ. Qua tuổi 18, anh làm nhiều công việc thời vụ nhưng phải nghỉ gần hai năm vì dịch Covid-19. Đầu năm 2022, anh vào làm công nhân tại công ty chế biến, đóng gói tôm đông lạnh, cách nhà khoảng 3 km. Tại đây, anh quen rồi kết hôn với chị Diễm, làm cùng công ty.Hằng ngày, vợ chồng anh làm ca từ 6h đến 14h, còn bà Hoàng ở nhà đưa đón hai cháu đi mẫu giáo, chăm lo ăn uống, tắm rửa. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, lại nuôi hai con nhỏ, nên mỗi khi các con gửi tiền phụ giúp, bà đều từ chối. Sau khi đưa cháu đến lớp, bà ra chợ bán chè kiếm thêm thu nhập, còn chồng bà làm nghề thợ xây."Con trai tôi bảo sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm tiền cất nhà ra ở riêng. Tôi cũng hứa sẽ bán miếng đất để giúp con. Vậy mà giờ mọi thứ đã không còn", bà nghẹn ngào. Cảnh sát phá dỡ khung sắt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Thanh Lương Chuyến xe chở gia đình con trai bà Hoàng gặp nạn khi chở 37 hành khách. Ngoài 7 người tử vong còn có 5 người bị thương.Bị chấn thương ở tay và chân trong lúc cố thoát khỏi xe, bà Trần Thị Diệp, 49 tuổi, cho biết cùng con gái 11 tuổi và chị ruột, 49 tuổi, đi du lịch Đà Lạt, Khánh Hòa rồi lên chuyến xe vào TP HCM để tiếp tục về nhà ở Tây Ninh.Bà kể khi ôtô bốc cháy, khói đen nhanh chóng tràn kín khoang xe, hành khách không nhìn thấy lối thoát và bị ngạt. Bà cố chạy theo những người phía trước để ra ngoài, nghĩ rằng chị và con gái cũng thoát được. Đến sáng 21/7, cơ quan chức năng mới thông báo hai người đi cùng đã mắc kẹt trên xe và không qua khỏi.Theo Công an Đồng Nai, tài xế Trần Thanh Hải khai do buồn ngủ nên xe lao vào hộ lan ven đường. Cú va chạm khiến lửa bùng phát từ gầm đầu xe, gần bình nhiên liệu, làm động cơ tắt máy và hệ thống khí nén ngừng hoạt động. Do cửa chính vận hành bằng khí nén nên không thể mở theo cách thông thường, khiến nhiều nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.Tối 21/7, Hải bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Camera ghi cảnh xe khách tai nạn rồi bốc cháy ở Đồng Nai Camera ghi lại thời điểm ôtô tông vào hộ lan ven đường sau đó bốc cháy. Video: Minh Hoàng Đình Văn - Phước Tuấn Link bài viết: https://vnexpress.net/-5100104.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Cảnh sát phá cabin, cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Khánh Lê Cảnh sát dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin, giải cứu tài xế mắc kẹt sau khi xe container lật trên đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, sáng 22/7. Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam El Nino có thể suy yếu từ đầu năm 2027, nhưng cũng có khả năng kéo dài đến giữa năm, tạo ra hai kịch bản về hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Việt Nam. Tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải hành khách Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ôtô trên toàn quốc sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. TP HCM tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong 10 trận đánh lớn TP HCM sẽ khảo sát, xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm gắn với 10 trận đánh lớn giai đoạn 1967-1970, như sân bay Tân Sơn Nhất, Bàu Bàng 1, Bình Ba. Khánh Hòa làm đường vành đai hơn 2.200 tỷ đồng Tuyến Vành đai 3 dài 5,2 km, kết nối hai trục Nguyễn Tất Thành và Võ Nguyên Giáp, được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho trung tâm Nha Trang. 2,7 triệu trang tư liệu chiến trường gợi mở thông tin về liệt sĩ Với từ khóa 'letter' trên ô tìm kiếm, hệ thống hiển thị 3.020 kết quả liên quan đến những lá thư của bộ đội Việt Nam trong kho 2,7 triệu tư liệu đang lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas (Mỹ). Ninh Bình xây dựng đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030 Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao tỉnh Ninh Bình xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được Thủ tướng giao giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác. Trung ương thảo luận đề án sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương thảo luận đề án sửa đổi, bổ sung quy định thi hành Điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế. Tiến độ 18 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội triển khai 8 tuyến đường sắt đô thị; năm 2031-2035 tập trung làm 6 đoạn, tuyến; 11 đoạn, tuyến còn lại làm đến năm 2045. Hai phút thoát thân trên xe khách bốc cháy làm 7 người chết Thấy đầu xe cháy đỏ rực sau vài giây, chị Ngọc Bích cùng chồng ôm hai con lao qua đám cháy, bé trai 7 tuổi vẫn bị lửa bén khắp người. Tìm thấy hài cốt nữ du kích sau 57 năm Từ lời kể của người đồng đội, lực lượng chức năng khoanh vùng, khai quật và tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út, hy sinh trong một trận càn năm 1969 khi mới 19 tuổi. Vì sao lũ quét đổ xuống thung lũng Mường Than? Mưa lớn dồn dập, kết hợp địa hình dốc, địa chất bị phong hóa mạnh khiến đất đá, cây cối từ sườn núi đổ xuống thung lũng Mường Than, tạo thành dòng lũ quét. Tài xế lái xe ủn CSGT rồi bỏ chạy Rẽ trái tại nơi có biển cấm, bị yêu cầu dừng xe, tài xế điều khiển ôtô tiến về phía trước, ủn một cán bộ CSGT rồi bỏ chạy. Cột đèn sân bóng gãy đổ, bé trai 11 tuổi tử vong Bé trai 11 tuổi đang nghỉ bên ngoài sân cỏ nhân tạo ở xã Hoài Ân thì bị cột đèn bêtông cao hơn 5 m gãy đổ trúng, sáng 21/7. Xem tất cả