Thứ ba, 21/7/2026, 16:10 (GMT+7) Đồng Nai- Thấy đầu xe cháy đỏ rực sau vài giây, chị Ngọc Bích cùng chồng ôm hai con lao qua đám cháy, bé trai 7 tuổi vẫn bị lửa bén khắp người. Hai phút thoát thân trên xe khách bốc cháy làm 7 người chết Đồng NaiThấy đầu xe cháy đỏ rực sau vài giây, chị Ngọc Bích cùng chồng ôm hai con lao qua đám cháy, bé trai 7 tuổi vẫn bị lửa bén khắp người. "Bé trai lăn lóc, lửa cháy từ mặt xuống chân, chồng tôi phải dùng chân đẩy con văng khỏi cửa xe để thoát nạn", chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, 35 tuổi, bàng hoàng nhớ lại vụ cháy xe giường nằm trên quốc lộ 1, qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai, khiến 7 người chết sáng 21/7.Gia đình bốn người của chị Bích nằm trong số 5 nạn nhân bị thương. Chị cùng chồng là Nguyễn Văn Thông, 37 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), còn hai con, 2 và 7 tuổi, bị bỏng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM. Chị Ngọc Bích kể lại khoảng khắc cùng chồng và hai con thoát khỏi xe khách cháy sau tại nạn ở xã Hưng Thịnh, Đồng Nai. Ảnh: Đình Văn Nằm trên giường bệnh với nhiều vết bỏng, chị Bích kể tuần trước cùng chồng đưa hai con về quê nội ở Ninh Chữ (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) nghỉ hè, tắm biển. Tối 20/7, cả gia đình lên xe trở lại nhà ở phường Long Bình, Đồng Nai.Xe xuất phát từ ngã 5 Phan Rang lúc 22h, chạy theo quốc lộ 1 đến bến xe An Sương (TP HCM), lộ trình dài hơn 350 km. Dọc đường, xe trả khách tại một số điểm.Ôtô có 24 phòng nằm, chia thành hai tầng, đánh số từ A1 đến A12 cho tầng dưới và tầng trên từ B1 đến B12. Hai vợ chồng chị Bích mỗi người ôm một con nằm ở hai khoang liền kề A7 và A8 - khu vực giữa xe. Rạng sáng, khi đang ngủ, chị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng va chạm lớn."Mọi người hoảng loạn, từ tầng trên chen xuống dưới tìm lối thoát. Chỉ vài giây sau, lửa bùng lên ở đầu xe, khói nhanh chóng bao trùm khoang hành khách khiến ai cũng ho sặc sụa, ngạt thở nhưng vẫn cố chạy ra cửa", chị kể.Trong lúc nhiều hành khách phía sau liên tục đập cửa kính nhưng không vỡ, chị Bích la lớn bảo chồng đưa hai con chạy về phía cửa xe dù đầu ôtô đã đỏ rực. Anh Thông bế con gái, giục con trai băng qua đám cháy.Khi vừa đến cửa, lửa từ hàng ghế phía trước bén vào quần áo khiến bé trai ngã xuống, kêu cứu. Người cha lập tức dùng chân đẩy con xuống bậc lên xuống để thoát khỏi vùng lửa rồi bế con chạy ra ngoài."Ra được phía ngoài, quần áo của bé đã nóng chảy, dính vào da nên mọi người phải dội nước để hạ nhiệt", chị Bích kể, cho biết quá trình cả nhà thoát nạn trong khoảng hai phút. Nếu trễ hơn lửa sẽ bùng lớn bịt kín lối thoát.Theo chị, trong lúc hỗn loạn, nhiều hành khách đã thoát ra trước. Một số người chạy đến cửa nhưng thấy lửa quá lớn nên quay lại phía đuôi xe, đập cửa kính tìm lối thoát khác. Tuy nhiên, họ bị khói bao trùm và mắc kẹt."Tôi là một trong những người cuối cùng rời khỏi xe. Khi nằm trên bãi cỏ ven đường, tôi vẫn nghe tiếng người la hét, tiếng đập cửa kính thêm vài chục giây rồi im bặt", chị nói. Chỉ khoảng ba phút sau, lửa từ đầu xe lan khắp khoang hành khách, kèm nhiều tiếng nổ liên tiếp.Gia đình chị Bích cùng những người thoát nạn đi bộ đến cây xăng Bàu Xéo cách hiện trường khoảng 100 m cầu cứu, trước khi được đưa vào bệnh viện. Thời điểm lửa bùng phát bao trùm xe khách. Ảnh: Thanh Hương Xe khách gặp nạn do Trần Thanh Hải, 41 tuổi, cầm lái, phụ xe là Lê Quốc Đạt, 18 tuổi, chở 37 hành khách, trong đó có một số trẻ em. Xe xuất phát từ Phan Rang, dự kiến tới bến xe An Sương (TP HCM) sáng 21/7. Tai nạn xảy ra lúc hơn 2h, sau khoảng 4 giờ di chuyển và khi xe đã đi được hơn 300 km.Nằm trong số những hành khách thoát nạn, bà Nguyễn Thị Thu Trang, 70 tuổi, kể lúc ôm cháu bé hai tuổi ngủ ở khoang phía sau tài xế thì nghe tiếng va chạm lớn, xe dừng lại đột ngột. Vén rèm nhìn lên phía trước, bà thấy lửa bùng lên ở khu vực cabin.Bà ôm cháu định chạy ra ngoài nhưng cửa xe vẫn đóng, trong khi lửa bắt đầu lan. Khi tài xế phá được cửa, bà nhờ anh bế cháu ra ngoài trước, còn mình nhảy xuống rồi đón bé từ tay tài xế. "Hai bà cháu vừa thoát ra ngoài cùng một số hành khách thì lửa bùng dữ dội ở đầu xe", bà kể.Phụ xe Lê Quốc Đạt cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe vận hành bình thường. Khoảng 1h, sau khi xe tắt đèn, bật điều hòa để hành khách nghỉ ngơi, anh nằm phía sau ghế tài xế và dự định thức dậy khi đến điểm trả khách đầu tiên ở Đồng Nai.Hơn 2h, Đạt giật mình tỉnh giấc khi nghe tài xế liên tục hô "cháy". "Lúc đầu lửa còn nhỏ, nhưng chỉ 10-20 giây sau đã bùng lên rất cao, lan rất nhanh", anh kể.Cửa xe lúc này bị kẹt, chỉ hé mở nên Đạt dùng chân đạp mạnh làm bung cửa, tạo lối cho những hành khách đầu tiên thoát ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, Đạt cùng mọi người liên tục hô "cháy" để đánh thức những người đang ngủ. Anh cùng tài xế và một số nam hành khách hỗ trợ đưa người già xuống xe. Quá trình cứu người, Đạt và tài xế bị bỏng tay, chân do sức nóng và nhựa từ trần xe nóng chảy rơi xuống.Xe khách bốc cháy giữa khu dân cư đông đúc. Dù nhiều người dân chạy đến ứng cứu, ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến mọi nỗ lực tiếp cận đều bất thành. Nhiều mảnh vỡ, kính từ thân xe bên cạnh mảng cỏ cháy rụi tại vị trí xe khách đâm vào hộ lan thép, bốc cháy. Ảnh: Phước Tuấn Ông Nguyễn Văn Chấm, 74 tuổi, một trong những người đầu tiên có mặt, cho biết xe lao vào hộ lan rồi lửa bùng lên từ đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện."Khói đen mù mịt, đứng gần cũng cay xè mắt. Tôi thấy nhiều người bên trong cào cửa kính, vẫy tay kêu cứu nhưng không thể lại gần vì lửa quá lớn", ông Chấm kể. Sau đó, ông chạy xe máy đến trụ sở công an gần nhất báo cháy.Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 Đồng Nai điều hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 2h40, đám cháy được khống chế.Bảy nạn nhân tử vong đều mắc kẹt, ngạt khói trong xe. Hai người trú tại Tây Ninh, bốn người ở Khánh Hòa, một người chưa xác định được danh tính. Ba nạn nhân là trẻ em 2, 4 và 10 tuổi. Tại hiện trường, kính vỡ văng khắp nơi, hành lý, giày dép cháy rụi, nhiều dãy giường nằm chỉ còn trơ khung thép.Theo Công an Đồng Nai, tài xế Trần Thanh Hải khai do buồn ngủ nên xe lao vào hộ lan. Sau va chạm, lửa bùng lên từ gầm đầu xe, khu vực gần bình nhiên liệu. Sự cố khiến động cơ tắt máy, hệ thống khí nén ngừng hoạt động. Do cửa chính vận hành bằng hơi nên không thể mở theo cách thông thường.Xe khách giường nằm 24 chỗ gặp nạn thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Năm Lu; sản xuất năm 2026, còn hạn đăng kiểm đến 27/1/2028. Camera ghi cảnh xe khách tai nạn rồi bốc cháy ở Đồng Nai Camera ghi cảnh xe phát cháy. Video: Minh Hoàng Nhóm phóng viên Link bài viết: https://vnexpress.net/-5099925.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam El Nino có thể suy yếu từ đầu năm 2027, nhưng cũng có khả năng kéo dài đến giữa năm, tạo ra hai kịch bản về hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Việt Nam. Tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải hành khách Cục CSGT sẽ kiểm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ôtô trên toàn quốc sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. TP HCM tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong 10 trận đánh lớn TP HCM sẽ khảo sát, xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm gắn với 10 trận đánh lớn giai đoạn 1967-1970, như sân bay Tân Sơn Nhất, Bàu Bàng 1, Bình Ba. Khánh Hòa làm đường vành đai hơn 2.200 tỷ đồng Tuyến Vành đai 3 dài 5,2 km, kết nối hai trục Nguyễn Tất Thành và Võ Nguyên Giáp, được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho trung tâm Nha Trang. 2,7 triệu trang tư liệu chiến trường gợi mở thông tin về liệt sĩ Với từ khóa 'letter' trên ô tìm kiếm, hệ thống hiển thị 3.020 kết quả liên quan đến những lá thư của bộ đội Việt Nam trong kho 2,7 triệu tư liệu đang lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas (Mỹ). Ninh Bình xây dựng đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030 Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao tỉnh Ninh Bình xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được Thủ tướng giao giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác. Trung ương thảo luận đề án sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương thảo luận đề án sửa đổi, bổ sung quy định thi hành Điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế. Tiến độ 18 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội triển khai 8 tuyến đường sắt đô thị; năm 2031-2035 tập trung làm 6 đoạn, tuyến; 11 đoạn, tuyến còn lại làm đến năm 2045. Tìm thấy hài cốt nữ du kích sau 57 năm Từ lời kể của người đồng đội, lực lượng chức năng khoanh vùng, khai quật và tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út, hy sinh trong một trận càn năm 1969 khi mới 19 tuổi. Vì sao lũ quét đổ xuống thung lũng Mường Than? Mưa lớn dồn dập, kết hợp địa hình dốc, địa chất bị phong hóa mạnh khiến đất đá, cây cối từ sườn núi đổ xuống thung lũng Mường Than, tạo thành dòng lũ quét. Tài xế lái xe ủn CSGT rồi bỏ chạy Rẽ trái tại nơi có biển cấm, bị yêu cầu dừng xe, tài xế điều khiển ôtô tiến về phía trước, ủn một cán bộ CSGT rồi bỏ chạy. Cột đèn sân bóng gãy đổ, bé trai 11 tuổi tử vong Bé trai 11 tuổi đang nghỉ bên ngoài sân cỏ nhân tạo ở xã Hoài Ân thì bị cột đèn bêtông cao hơn 5 m gãy đổ trúng, sáng 21/7. Tài xế tử vong trong ôtô nằm dưới ao Khi chiếc xe 5 chỗ được cẩu lên bờ, lực lượng cứu hộ phát hiện nam tài xế 38 tuổi tử vong ở vị trí ghế lái. Những người tình nguyện nhặt rác làm sạch vỉa hè Đà Nẵng 45 ngày qua, nhóm tình nguyện ba người tại TP Đà Nẵng đều đặn dành ba tiếng mỗi chiều tối để dọn rác, nhặt cỏ, khơi thông cửa thoát nước trên các tuyến đường du lịch. Xem tất cả