Thứ tư, 15/7/2026, 04:00 (GMT+7) Đà Nẵng- Sau loạt oanh tạc của máy bay Mỹ năm 1969, hàng loạt hang đá trên núi Sơn Gà bị san phẳng, vùi lấp hàng chục chiến sĩ, phải nửa thế kỷ sau mới tìm thấy. Trận bom 57 năm trước bịt kín hang Đá Sập, vùi lấp hàng chục chiến sĩ Đà NẵngSau loạt oanh tạc của máy bay Mỹ năm 1969, hàng loạt hang đá trên núi Sơn Gà bị san phẳng, vùi lấp hàng chục chiến sĩ, phải nửa thế kỷ sau mới tìm thấy. Khu vực thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, sở hữu hệ thống hang đá tự nhiên hiểm trở, lẩn khuất trong những cánh rừng nguyên sinh, thuộc dãy núi Sơn Gà. Trong kháng chiến chống Mỹ, hang Thương Nghiệp (còn gọi là hang Đá Sập hay K600) là cứ điểm trú quân, điều trị thương binh và trung chuyển lương thực trọng yếu của nhiều đơn vị chủ lực, bao gồm Đoàn Pháo binh 575 thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà.Hà Nha nằm sát "cánh cửa thép" Thượng Đức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quân đội Mỹ. Việc quân giải phóng tập kết lương thực tại đây để chuyển xuống đồng bằng mang ý nghĩa sống còn: vừa vô hiệu hóa thế phong tỏa của đối phương, tiếp lửa cho phong trào du kích bám trụ, vừa tạo bàn đạp hậu cần áp sát nhằm uy hiếp căn cứ quân sự lớn ở Đà Nẵng, tạo đà cho chiến dịch giải phóng miền Nam. Hang Đá Sập với địa hình hiểm trở. Ảnh: Quang Cường Thượng tá Lê Huy Từ, nguyên trợ lý tài chính Đoàn Pháo binh 575 (đơn vị thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà), nhớ rõ các hang đá nhỏ chứa được 3-5 người, các hang lớn như Thương Nghiệp có thể chứa hàng chục người, làm nơi trú quân, tích trữ lương thực, thực phẩm cung cấp cho đồng bằng và các căn cứ cách mạng phía Tây.Những ngày bộ đội trên núi thiếu đói, ông Từ có nhiệm vụ đến phát tiền cho các đơn vị quản lý thu mua ngô, khoai, sắn của nông dân. Sáng 25/4/1969, ông cùng hàng trăm người gồm bộ đội, quân y và dân sự đang tập trung đông đúc tại các hang trong núi Sơn Gà. Khoảng 10h, khói bếp nấu ăn của anh em vô tình bay lên, bị máy bay trinh sát OV-10 Bronco của Mỹ phát hiện.Chỉ vài phút sau, một biên đội máy bay phản lực F4, có thể đang đóng tại sân bay Đà Nẵng hoặc trên tàu sân bay của Hạm đội 7 đóng ngoài biển Đông được gọi đến, quần thảo khắp dãy núi Sơn Gà. Từng cặp máy bay thay nhau trút bom, tiếng nổ chát chúa vang trời, suốt từ 11h đến khoảng 13h.Trong trận mưa bom, ông Từ và một chiến sĩ quân y ngồi trong hang đá cách hang Thương Nghiệp khoảng 500 m về hướng Đông để tránh trú. Đến cuối trận, quả bom nặng khoảng 250 kg đâm trúng nóc hang nhưng may mắn đập ngang vào hòn đá, bẹp ngòi và không phát nổ. "Chúng tôi thoát chết trong gang tấc, nhưng xung quanh nhiều hang đá đã sập", thượng tá Từ kể.Sau loạt oanh tạc, hàng loạt hang đá bị san phẳng, những tảng khổng lồ đổ sập bít kín mọi lối ra vào. Dù nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bên trong, các chiến sĩ không cách nào tiếp cận được. Hàng chục bộ đội hy sinh, riêng Đoàn Pháo binh 575 có 6 chiến sĩ nằm lại hang Thương Nghiệp.Những ngày sau đó, ông Từ cùng nhiều đồng đội lại đến hiện trường, nhưng bị những khối đá lớn nằm chồng lên nhau bịt kín đường vào. Hang Thương Nghiệp đã sập, mọi người đặt tên mới là hang Đá Sập. Do bị đối phương phát hiện, bộ đội không chọn tập kết lương thực trong các hang đá ở Hà Nha mà tìm địa điểm mới. Thượng tá Lê Huy Từ hiện là Phó ban liên lạc Đoàn Pháo binh 575. Ảnh: Nguyễn Đông Hành trình tìm đồng đội trong thời bìnhHòa bình lập lại, vì nhiều lý do khách quan, phải đến năm 2000 thượng tá Lê Huy Từ mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Đứng trước đống đổ nát của hang Đá Sập, ông thắp nén hương khấn nguyện với niềm đau đáu không bao giờ lấy được hài cốt đồng đội nằm dưới những tảng đá nghìn tấn kia.Nhưng những người lính thời bình không bỏ cuộc. Trong chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã xây dựng phương án, tổ chức hội thảo khoa học vào ngày 16/6 trước khi khai quật nhằm bảo đảm tính chính xác và an toàn.Bộ Chỉ huy quân sự thành phố huy động 54 người làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và bảo vệ. Trực tiếp làm nhiệm vụ sâu trong lòng hang là một phân đội tinh nhuệ gồm 12 chiến sĩ thuộc Phân đội 3, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trước khi đào bới, công binh đã rà phá, thu gom được hàng chục quả bom mìn, đạn pháo 105 và pháo cối xung quanh hang.Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, Phân đội trưởng Phân đội 3, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết việc tiếp cận hang rất khó khăn. Đội phải hành quân bộ hơn một tiếng vượt dốc đá đứng dựng từ chân núi lên. Thời tiết nắng nóng gay gắt của miền Trung xen lẫn những cơn mưa rừng trơn trượt thử thách ý chí chiến sĩ. Cửa hang chỉ vừa một người chui lọt. Nhiều lối đi cây rừng che kín."Trong hang tối tăm, chúng tôi phải đội đèn pin trên đầu suốt cả ngày dài. Gặp những tảng đá sập chắn ngang, anh em dùng xà beng nạy, vần từng khối đá", thiếu tá Lâm kể.Sau hơn mười ngày đêm kiên trì rà soát, ròng rã sàng lọc từng nắm đất dưới dòng nước ngầm lạnh ngắt, phân đội bắt đầu tìm thấy ca ăn cơm, bình tông, dép rọ, võng, tăng che mưa... của bộ đội. Việc tìm kiếm hài cốt đã đúng hướng. Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy trong hang Đá Sập. Ảnh: Nguyễn Đông Ngày 13/7, hài cốt liệt sĩ đầu tiên còn khá nguyên vẹn được tìm thấy. Giữa lòng hang lạnh, nén hương thơm được thắp lên. Những người lính đứng trước hài cốt của liệt sĩ yên nằm, chắp tay khấn nguyện, mong được chỉ đường để tiếp tục tìm kiếm đồng đội khác. Những giờ sau đó, 4 hài cốt khác lần lượt được cất bốc.Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết do các hài cốt nằm sâu dưới đất, chịu sự tàn phá của mạch nước ngầm chảy xiết qua các mùa mưa lũ miền Trung, phần lớn di vật đã mục nát. Nhiều phần xương cốt khi đưa ra ngoài gặp gió lập tức mủn và tan thành bụi.Trong số 5 hài cốt được quy tập lần này có một mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ. Bộ đội sẽ tiếp tục quay trở lại hang Đá Sập để tìm kiếm các liệt sĩ có thể còn sót lại.Chiều 14/7, hài cốt 5 liệt sĩ nằm trong tiểu quách, phủ quốc kỳ đặt trang trọng dưới Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng, xã Hà Nha, trong lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội. Thượng tá Lê Huy Từ bật khóc khi thắp nén hương trước hài cốt đồng đội. Ảnh: Nguyễn Đông Thả từng nắm hoa cúc vàng và cát xuống 5 phần mộ, chị Phạm Thị Thu (53 tuổi, quê xã Bình Minh, TP Hà Nội) hy vọng một trong số đó là hài cốt của bố chồng - liệt sĩ Nguyễn Huy Nhự (sinh năm 1942, thuộc Đoàn Pháo binh 575). Chị đã 4-5 lần lên hang Đá Sập làm lễ cúng bái với ước nguyện tìm thấy cốt nhục của cha."Dù chưa biết chắc trong 5 hài cốt tìm thấy có bố chồng hay không, nhưng nhìn các anh được đưa ra khỏi hang tối, tôi rất xúc động", chị Thu nói.Nguyễn Đông Link bài viết: https://vnexpress.net/-5097481.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Hơn 300 ha rau màu chết héo bất thường Hơn 300 ha rau màu tại xã Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3 có lá bất ngờ chuyển sang trắng, vàng cháy sau đó chết héo, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' ở mộ tập thể liệt sĩ Sau khi phát hiện mộ tập thể chứa 4 hài cốt liệt sĩ, lực lượng quy tập tìm thấy nhiều di vật, trong đó có cây bút bi khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu. Sông Nhuệ trước kế hoạch 'hồi sinh' Hàng chục năm qua, nước sông Nhuệ đen kịt, ngập rác, ven sông nhà cửa san sát, lấn chiếm hành lang bảo vệ và làm thu hẹp dòng chảy. Lập hồ sơ di sản cho quần thể voọc mông trắng cuối cùng thế giới Tỉnh Ninh Bình đang phối hợp các chuyên gia xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO công nhận khu cảnh quan Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc là nơi sinh sống của quần thể voọc mông trắng lớn nhất thế giới. Mạng lưới sân bay Việt Nam đến năm 2030 Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc mới được điều chỉnh, cả nước dự kiến có 36 sân bay vào năm 2030 và đến 2050 thêm sân bay thứ hai vùng Thủ đô. Miền Bắc vào đợt mưa lớn, có nơi trên 300 mm Từ nay đến ngày 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 80-150 mm, nhiều nơi vượt 300 mm. Lần đầu trình Quốc hội luật chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Chính phủ lần đầu trình dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tạo cơ sở pháp lý ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. 3.000 hộ dân Phú Quốc bị cắt nước nhiều ngày do vỡ đường ống Hàng nghìn hộ dân ở khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, bị gián đoạn nước sinh hoạt suốt ba ngày do đường ống cấp nước bị vỡ. 'Tổ chức lễ tang không quá 72 giờ không trái với giáo lý Phật giáo' Hòa thượng Thích Huệ Phước cho rằng tổ chức lễ tang không quá 72 giờ phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội, không trái với giáo lý Phật giáo và vẫn giữ được giá trị tốt đẹp trong phong tục của người Huế. Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng cao nhất 390.000 đồng Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%, lần lượt 310.000 đến 390.000 đồng mỗi vùng, từ 1/1/2027. Diện mạo nút giao nối sân bay Long Thành với Vành đai 3 TP HCM Sau 1,5 năm thi công, nút giao ĐT 25C - tuyến T1 - quốc lộ 51 cơ bản hoàn thành, tạo trục kết nối sân bay Long Thành với Vành đai 3 TP HCM. Quốc lộ 12 bị đứt nền đường, giao thông tê liệt Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 12 qua xã Lê Lợi bị đứt nền đường, quốc lộ 279 qua đèo Khau Co sạt lở gây tê liệt giao thông. Dỡ hàng loạt nhà mặt tiền mở rộng cửa ngõ phía tây TP HCM Nhiều nhà dân, cửa hàng được tháo dỡ, lùi sâu vào trong, chuẩn bị mặt bằng mở rộng tuyến cửa ngõ miền Tây từ 6 lên 10-12 làn. Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ Mỗi mẫu xương liệt sĩ, sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất, được các kỹ thuật viên cẩn trọng xử lý qua quy trình gần mười bước nhằm ''trả lại tên các anh''. Tài xế bị phạt 19 triệu đồng vì định vượt gác chắn khi tàu sắp qua Người phụ nữ bị phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng vì cố lái xe bán tải vượt đường sắt, dù đèn cảnh báo đã bật đỏ và gác chắn đang hạ xuống. Xem tất cả