Ngâm hàng nghìn kg gạo, gói bánh ú lá tre bán Tết Đoan Ngọ Thứ tư, 17/6/2026, 06:00 (GMT+7) TP HCM- Trước Tết Đoan Ngọ, người dân trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển gói hàng trăm nghìn bánh ú lá tre từ sáng đến đêm để phục vụ thị trường. Chiều 16/6, các hộ dân trong hẻm 1172, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng bắt đầu gói bánh ú lá tre - loại bánh truyền thống trong Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch) của người dân Nam Bộ. Con hẻm dài khoảng 200 m với chục hộ làm bánh ú, có truyền thống hơn nửa thế kỷ. "Trước kia còn nhiều nhà gói bánh, cả xóm đỏ lửa xuyên đêm vui lắm", bà Bạch Tuyết cho biết. Chiều 16/6, các hộ dân trong hẻm 1172, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng bắt đầu gói bánh ú lá tre - loại bánh truyền thống trong Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch) của người dân Nam Bộ. Con hẻm dài khoảng 200 m với chục hộ làm bánh ú, có truyền thống hơn nửa thế kỷ. "Trước kia còn nhiều nhà gói bánh, cả xóm đỏ lửa xuyên đêm vui lắm", bà Bạch Tuyết cho biết. Bánh ú làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh, vị ngọt, gói trong lá tre thành hình chóp tam giác rồi luộc chín. Bánh có lớp ngoài có màu vàng nhạt còn nhân đậu mềm, có màu nâu của tro. Khi ăn bánh có vị thơm nhẹ, ngọt thanh và dẻo. Bánh ú làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh, vị ngọt, gói trong lá tre thành hình chóp tam giác rồi luộc chín. Bánh có lớp ngoài có màu vàng nhạt còn nhân đậu mềm, có màu nâu của tro. Khi ăn bánh có vị thơm nhẹ, ngọt thanh và dẻo. Giữa khoảng sân hơn 30 m2, các thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Trí, 58 tuổi, ngồi quây quần gói những chiếc bánh ú lá tre. Nghề làm bánh đã theo gia đình ông hơn 50 năm, truyền từ đời cha sang con, khiến lò này trở thành một trong những địa chỉ lâu đời nhất trong xóm. Người gói treo bánh trên cửa hoặc thanh tre để dễ buộc thành chùm 12 cái. Phụ nữ thường đảm nhiệm gói còn đàn ông thì luộc bánh, giao hàng. Giữa khoảng sân hơn 30 m2, các thành viên gia đình ông Nguyễn Văn Trí, 58 tuổi, ngồi quây quần gói những chiếc bánh ú lá tre. Nghề làm bánh đã theo gia đình ông hơn 50 năm, truyền từ đời cha sang con, khiến lò này trở thành một trong những địa chỉ lâu đời nhất trong xóm. Người gói treo bánh trên cửa hoặc thanh tre để dễ buộc thành chùm 12 cái. Phụ nữ thường đảm nhiệm gói còn đàn ông thì luộc bánh, giao hàng. Hơn chục năm nay, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, chị Ngọc Trâm, 41 tuổi lại gác công việc cá nhân đến nhà ông Trí phụ gói bánh. "Ngồi cả ngày cũng mệt nhưng vui vì mọi người bên nhau", chị nói. Hơn chục năm nay, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, chị Ngọc Trâm, 41 tuổi lại gác công việc cá nhân đến nhà ông Trí phụ gói bánh. "Ngồi cả ngày cũng mệt nhưng vui vì mọi người bên nhau", chị nói. Ông Trí sơ chế gạo nếp, nhân đậu xanh chất thành nhiều thau lớn trong nhà. Gạo ngâm với nước tro trong hai ngày để dẻo thơm. Như mọi năm, riêng gia đình ông dùng 900 cân gạo và 150 cân đậu xanh, ước chừng gói được 17.000 cái bánh. Đậu xanh sau khi ngâm được nấu chín với đường, vo thành viên nhỏ và cho thêm miếng mứt bí đao. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh, rửa sạch, để héo cho không bị rách khi gói. Lá phải xanh bản to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp, có mùi thơm nhẹ. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh, rửa sạch, để héo cho không bị rách khi gói. Lá phải xanh bản to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp, có mùi thơm nhẹ. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh, rửa sạch, để héo cho không bị rách khi gói. Lá phải xanh bản to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp, có mùi thơm nhẹ. Mỗi bánh trung bình gói trong khoảng một phút. Một người gói được 1.000 - 1.500 cái, tiền công 800.000 đồng một ngày. "Hầu như nhà nào cũng phải làm hàng nghìn cái nên phải thuê thêm người gói mới kịp giao hàng", bà Nguyễn Phượng nói. Mỗi bánh trung bình gói trong khoảng một phút. Một người gói được 1.000 - 1.500 cái, tiền công 800.000 đồng một ngày. "Hầu như nhà nào cũng phải làm hàng nghìn cái nên phải thuê thêm người gói mới kịp giao hàng", bà Nguyễn Phượng nói. Từng chùm bánh được cho vào nồi loại lớn và dùng củi luộc ngay bên hẻm. Nước lúc nào cũng phải ngập bánh, mỗi nồi chứa khoảng 600 cái. Từng chùm bánh được cho vào nồi loại lớn và dùng củi luộc ngay bên hẻm. Nước lúc nào cũng phải ngập bánh, mỗi nồi chứa khoảng 600 cái. Trời mưa lớn, anh Nguyễn Văn Nghĩa, 28 tuổi, dùng tấm tôn che nồi bánh. "Khoảng bốn tiếng thì bánh chín, trong thời gian đấy người nấu phải luôn canh để châm nước, thêm lửa", anh Nghĩa nói. Trời mưa lớn, anh Nguyễn Văn Nghĩa, 28 tuổi, dùng tấm tôn che nồi bánh. "Khoảng bốn tiếng thì bánh chín, trong thời gian đấy người nấu phải luôn canh để châm nước, thêm lửa", anh Nghĩa nói. Bánh vớt ra được ngâm nước ngay rồi để nguội là ăn được. Mỗi chùm 12 cái có giá 80.000 đồng. Bánh vớt ra được ngâm nước ngay rồi để nguội là ăn được. Mỗi chùm 12 cái có giá 80.000 đồng. Người dân trong xóm gói bánh đến trước Tết Đoan Ngọ một ngày mới ngưng, bán sỉ cho các chợ trong thành phố. Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á. Ở Việt Nam, ngày này còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Người dân quan niệm, buổi sáng sớm ăn bánh tro, chè, trái cây, rượu nếp thì sẽ giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Người dân trong xóm gói bánh đến trước Tết Đoan Ngọ một ngày mới ngưng, bán sỉ cho các chợ trong thành phố. Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á. Ở Việt Nam, ngày này còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Người dân quan niệm, buổi sáng sớm ăn bánh tro, chè, trái cây, rượu nếp thì sẽ giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Quỳnh Trần Link bài viết: https://vnexpress.net/Ngam-hang-nghin-kg-gao-goi-banh-u-la-tre-ban-Tet-Doan-Ngo-5086517.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Được trả 50.000 USD để xem đủ 104 trận World Cup Để nhận 50.000 USD, Kevin Akoto nghỉ việc bồi bàn, chuyển đến sống trong lồng kính tại Quảng trường Thời đại suốt 6 tuần để xem đủ 104 trận trong kỳ World Cup 2026. Tình yêu 10 năm với bạn gái ngoại cỡ của tiền vệ tuyển Anh Khi bạn gái bị miệt thị ngoại hình, Declan Rice, cầu thủ đắt giá thứ hai tuyển Anh, lập tức lên tiếng bảo vệ và giữ gìn tình yêu suốt 10 năm. Gánh nợ để sang Mỹ xem World Cup Để đưa bạn gái sang Mỹ xem World Cup, chàng trai Anh Rory Phillips-Hunter, 37 tuổi, đã phải bán xe bán tải, tiêu cạn thẻ tín dụng và mang khoản nợ lớn. Khẩu vị ăn uống có thể tiết lộ tính cách của bạn Người mê đồ cay thường thích trải nghiệm mới, người yêu đồ ngọt có xu hướng thân thiện, trong khi những người ăn nhanh thường quyết đoán và hướng đến mục tiêu. Nỗi ám ảnh của những người giàu sợ già Chi hàng nghìn USD cho thực phẩm chức năng, thiết bị theo dõi sức khỏe và các liệu pháp chống lão hóa, nhiều người giàu tin đang mua thêm thời gian cho cuộc đời. Hành trình đến với bơi lội của kình ngư một chân Bị teo một chân do di chứng bại liệt, Hán Quang Thoại đến với bơi lội ở tuổi 37, giành huy chương ASEAN Para Games và chinh phục 35 km biển đêm sau rất nhiều kiên trì, nỗ lực. Manulife đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm Manulife triển khai chương trình tuyển dụng "Đại sứ Xanh phú quý", dành cho những ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp, bền vững trong ngành tài chính - bảo hiểm. Những runner U60 chuẩn bị cho Galaxy Run Ông Minh Nhật, 58 tuổi, và Minh Đức, 60 tuổi, háo hức khi sắp lần đầu chạy 5km cùng gia đình, bạn bè tại Galaxy Run, ngày 21/6. Gợi ý những hoạt động cho gia đình đa thế hệ dịp 28/6 Nhiều hoạt động dành cho gia đình như vui chơi ngoài trời, thể thao và các sự kiện cộng đồng diễn ra dịp 28/6, trong đó có Ngày hội gia đình Long Châu tại Cần Thơ. Sai lầm khi nằm gối khiến bạn rước bệnh vào người Nằm gối quá cao hoặc dùng gối kém vệ sinh là nguyên nhân khiến chất lượng giấc ngủ sụt giảm và làm tăng nguy cơ lão hóa. Làm bạn 26 năm mới phát hiện là chị em song sinh Sau 26 năm làm hàng xóm và bạn thân, Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre phát hiện họ là chị em song sinh cùng trứng qua kết quả xét nghiệm ADN. Tuổi thơ tằn tiện của 5 người con tỷ phú Sở hữu khối tài sản khổng lồ, cố tỷ phú truyền thông Ted Turner rèn 5 con trưởng thành bằng cách yêu cầu lao động chân tay và sống tằn tiện. Hàng trăm nghìn phụ nữ Mỹ không sở hữu quần áo Thay vì mua sắm, hàng trăm nghìn phụ nữ Mỹ chi khoảng 100 USD mỗi tháng để thuê quần áo, nhằm liên tục đổi mới phong cách và tiết kiệm chi phí. Vào quán bar ca vọng cổ, đờn ca tài tử Dưới ánh đèn vàng của quán bar, những ca sĩ mặc áo bà ba ca bài "Dạ cổ hoài lang" trước những vị khách đang nhâm nhi những ly cocktail đầy màu sắc. Người nước ngoài 'vượt ải' thi bằng lái xe máy ở Việt Nam Vừa đánh lái chiếc môtô phân khối lớn vào bài thi vòng số 8, ông Philippe loạng choạng rồi chống chân. Loa báo trượt, ông dắt xe ra ngoài chờ thi lại. Xem tất cả