🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Xã Bất Bạt: Khi đền ơn đáp nghĩa là hành trình an sinh bền vững

1 giờ trước
Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, UBND xã Bất Bạt đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đây là một dịp lễ lớn mang đậm tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", chuỗi hoạt động năm nay tập trung tối đa vào việc tri ân, thăm hỏi và chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống người có công

Những ngày đầu tháng 7, khắp mọi con đường, ngõ xóm trên địa bàn xã Bất Bạt đều được dọn dẹp sạch sẽ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, dọc trục đường liên thôn, liên xã được treo các tấm băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 27/7. Tất cả như nhắc nhở về một dịp lễ lớn mang đậm tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND xã Bất Bạt đã triển khai nhiều công trình phần việc nhằm chăm lo cho người có công. Theo đó, xã đã lên kế hoạch tổ chức điều dưỡng sức khỏe cho 375 người có công và thân nhân. Trong đó, 150 người được tham gia điều dưỡng tập trung và 225 người được chăm sóc ngay tại mái ấm của mình.

Chính quyền xã cũng đặt ra một quyết tâm lớn là phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Điều này cho thấy, việc đền ơn đáp nghĩa ở Bất Bạt là một hành trình bền bỉ, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội vững chắc, bảo đảm những người đã cống hiến cho Tổ quốc có một cuộc sống an yên nhất.

Khám chữa bệnh cho người có công trên địa bàn xã Bất Bạt. Ảnh: Ngọc Thúy

Mùa tri ân năm nay, Bất Bạt dự kiến trao 835 suất quà của Chủ tịch nước (trị giá 253 triệu đồng) và 835 suất quà của UBND thành phố (trị giá 1 tỷ 900 triệu đồng) đến tận tay các đối tượng chính sách. Đặc biệt, từ nguồn lực và tấm lòng của địa phương, UBND xã cũng dành riêng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng (gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 500.000 đồng) để kịp thời động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh nặng và những gia đình có công đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sự công khai, dân chủ và minh bạch được đặt lên hàng đầu. Mỗi món quà trao đi đều mang theo sự trân trọng tuyệt đối, như một lời hứa của thế hệ hôm nay: Sẽ không bao giờ quên những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xây dựng điểm tựa an sinh xã hội vững chắc, lâu dài cho người có công

Chia sẻ về chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt cho biết: Có lẽ, khoảnh khắc lắng đọng và xúc động nhất trong chuỗi hoạt động này chính là Lễ dâng hương và thắp nến tri ân diễn ra vào chiều và tối 26-7-2026 tới đây.

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 26-7-2026, tại 3 nghĩa trang liệt sỹ: Tòng Bạt, Sơn Đà và Thuần Mỹ, hàng trăm ngọn nến sẽ đồng loạt được thắp lên và ngay sau đó, vào lúc 18 giờ, không gian tại Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Lĩnh cũng sẽ được sưởi ấm bởi ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến tri ân. Để chuẩn bị cho đêm lễ thiêng liêng này, trước đó nhiều ngày, lực lượng đoàn viên, thanh niên dưới sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ xã đã cùng nhau dọn dẹp, chỉnh trang, làm sạch từng phần mộ, như hành động tự nguyện đầy trách nhiệm.

Bên cạnh đó, xã Bất Bạt còn triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là chiến dịch trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Để thực hiện tốt công tác này, Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Phòng Văn hóa - Xã hội ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch này. Đó là cuộc “chạy đua” với thời gian, nỗ lực không mệt mỏi, đưa những người con của quê hương còn lưu lạc trở về với lòng đất mẹ, để xoa dịu nỗi đau, mất mát bấy lâu nay của những người mẹ, người chị, thân nhân các gia đình liệt sỹ...

Ở Bất Bạt, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu, nó đã trở thành mạch nguồn ngầm chảy, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

“Chuỗi hoạt động tri ân nhân ngày 27/7 trên địa bàn xã Bất Bạt không dừng lại ở những con số mang tính chỉ tiêu hay những suất quà mang giá trị vật chất. Sâu sắc hơn, đó là sự cụ thể hóa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng những giải pháp thiết thực, nhằm xây dựng một điểm tựa an sinh xã hội thực sự vững chắc, lâu dài cho những người có công với cách mạng. Việc chăm lo trọn vẹn từ sức khỏe, đời sống cho đến công tác quy tập hài cốt liệt sĩ chính là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm, tình cảm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân địa phương đối với những hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha anh.

Mỗi ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang, mỗi căn nhà được tu sửa hay từng đợt điều dưỡng được tổ chức đều góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Bất Bạt, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, biến dòng mạch tri ân thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quê hương Bất Bạt ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của các bậc tiền nhân”, Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Việt Giao nhấn mạnh.

Phương Hạnh

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ