Ngã ba Đồng Lộc - 'Tọa độ chết' hồi sinh

Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ linh thiêng, mỗi năm, hàng chục nghìn lượt khách tìm về.
Những năm 1964-1972, Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, vùng đất này phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất gánh trên 3 quả bom. Mặt đất bị biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại.
Với quyết tâm “sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường, dũng cảm”, các lực lượng bảo đảm giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc đã anh dũng chiến đấu, ngày đêm túc trực để "mạch máu" giao thông thông suốt.
Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường Đồng Lộc. Tiêu biểu trong số đó có 10 nữ Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Ngã ba Đồng Lộc ngày nay là chốn bình yên, tĩnh lặng, linh thiêng. Trên đồi là rừng thông xanh rì rào, dưới chân đồi, cụm tượng đài Thanh niên xung phong sừng sững giữa trời…
Hình ảnh các nữ thanh niên xung phong anh dũng vẫn mãi mãi trong tâm trí người Việt Nam như trang sử chói chang của dân tộc về tinh thần bất khuất kiên cường, thà hy sinh tất cả để bảo vệ từng tấc đất của cha ông.
Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ linh thiêng, mỗi năm, hàng chục nghìn lượt khách tìm về.
Về thăm Ngã ba Đồng Lộc vào những ngày tháng 7 trong hành trình “Về nguồn”, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tuyết “đường lửa”.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Dưới đây là những hình ảnh lắng đọng cảm xúc về một địa danh lịch sử đã đi vào huyền thoại.

Ngày 09/12/2013, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được công nhận Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Khu vực hố bom được lưu giữ, là chứng tích cho một thời đau thương mà mảnh đất này phải hứng chịu. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ tập trung mọi phương tiện đánh vào khu vực Đồng Lộc 1.863 lần. Mảnh đất nhỏ bé này phải hứng chịu một khối lượng bom khổng lồ với gần 50.000 quả các loại. Ảnh: Dương Nguyễn

Cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong được đặt ở vị trí gần trung tâm, trên triền núi Mũi Mác, diễn tả cảnh tượng 10 nữ thanh niên xung phong lao ra mặt đường san lấp các hố bom vừa bị máy bay Mỹ đánh phá.

Tấm bia Tổ quốc ghi công ở khu mộ 10 cô gái: Tại mảnh đất thiêng liêng này, lúc 16h ngày 24/7/1968, Tiểu đội 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông Hậu phương lớn với Tiền tuyến lớn, góp phần cho Tổ quốc toàn thắng. Tên tuổi 10 cô mãi mãi được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc thuộc Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc thuộc Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.


Trên mảnh đất từng nhuốm màu khói lửa, Đồng Lộc hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ… Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa chỉ đỏ linh thiêng, mỗi năm, hàng chục nghìn lượt khách tìm về.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác dâng hương tại Bia Tổ quốc ghi công 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.


Trưa 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị tránh bom. Hầm sập, tất cả 10 chị hy sinh. Người trẻ nhất mới 17 tuổi, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi. Hiện phần mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc. Trong ảnh, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dâng hoa, thắp nén tâm nhang lên mộ phần các nữ thanh niên xung phong .

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hoa, thắp nén tâm nhang lên mộ phần các nữ thanh niên xung phong hy sinh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các nữ chiến sỹ thanh niên xung phong.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các chiến sỹ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các chiến sỹ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong khi viếng mộ của các nữ chiến sỹ


Đồng Lộc hôm nay khoác trên mình màu áo mới… Ảnh: Hải Định

Tại Ngã ba Đồng Lộc hôm nay, một màu xanh bao phủ, thay cho cảnh chết chóc của bom đạn. Song các chứng tích chiến tranh vẫn được lưu giữ để nhắc nhở bao thế hệ mai sau phải ghi nhớ để trân trọng và nỗ lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

N.LỘC
3 giờ trước
22 phút trước
1 giờ trước
17 phút trước
18 phút trước
38 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước