🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Khi những người lính đến với những người lính

3 giờ trước
Sáng 22/6, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức chương trình thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Các bác sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ ân cần thăm khám từng trường hợp, tư vấn sức khỏe, dặn dò cách chăm sóc và sử dụng thuốc. Không chỉ là hoạt động y tế, chương trình còn là dịp để những cán bộ, chiến sĩ hôm nay được lắng nghe, sẻ chia và bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.

Đại tá Trần Đình Đức, Phó Tư lệnh CSCĐ, cho biết mỗi lần gặp các thương binh, bệnh binh là một lần cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng được nhắc nhớ về giá trị của hòa bình. Theo ông, để có được đất nước hòa bình, ổn định và phát triển như hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, tri ân người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tá Trần Đình Đức, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thăm hỏi các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đại tá Trần Đình Đức nhấn mạnh, hoạt động khám bệnh, chăm sóc sức khỏe và tặng quà lần này không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong lực lượng.

Nhận món quà và những lời thăm hỏi chân tình, bác Nguyễn Văn Thạch, 75 tuổi, thương binh hạng 1/4, từng là chiến sĩ pháo cao xạ, xúc động chia sẻ: “Điều quý giá nhất không chỉ là những phần quà hay đơn thuốc, mà là tình cảm của các đồng chí dành cho chúng tôi. Ở tuổi này, điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là không bị lãng quên”.

Theo bác Thạch, sự hiện diện của lực lượng CSCĐ khiến các thương binh cảm thấy như được đón người thân trở về. Những cái bắt tay siết chặt, những câu hỏi thăm giản dị như “Bác ngủ có ngon không?”, “Dạo này chân bác còn đau nhiều không?” đã thu ngắn khoảng cách giữa những người lính hôm nay với những người lính năm xưa.

Nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSCĐ xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với chương trình tại Thuận Thành, nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cũng được đơn vị triển khai trên nhiều địa bàn trong cả nước.

Minh Thư - Nguyễn Hằng

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ