🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trình tri ân trên đất lửa Quảng Trị: Tiếp sức những người lính ngày đêm đưa liệt sĩ trở về

2 giờ trước
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có chuyến công tác về tỉnh Quảng Trị trong hai ngày 4 và 5/7/2026.

Tại Quảng Trị, đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Bến phà Gianh, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết thắng; đồng thời đến thăm, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589, những người đang lặng lẽ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chăm lo gia đình liệt sĩ, người có công

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại phường Quảng Trị. Năm nay 99 tuổi, mẹ là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Tề hy sinh năm 1965, đồng thời là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến hy sinh năm 1972 khi mới 19 tuổi.

Tại gia đình, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Nguyễn Thị Phước cùng người thân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát mà gia đình đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong ngày, đoàn đã trao 1.100 phần quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường Quảng Trị. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, động viên thiết thực của Đảng, Nhà nước dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách cùng nhân dân Quảng Trị vì những đóng góp, hy sinh to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm hai thương binh là ông Trần Hữu Thủy và ông Lê Minh Đức. Chứng kiến các thương binh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, sức khỏe ổn định, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, chúc các cô, các bác luôn mạnh khỏe để tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thông qua hoạt động thăm hỏi các gia đình liệt sĩ và thương binh, đoàn công tác mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm chăm lo thường xuyên, thiết thực đối với người có công và gia đình chính sách, coi đây vừa là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, vừa là tình cảm và trách nhiệm chung của toàn xã hội đối với những người đã làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Tri ân những người đang tiếp nối hành trình tìm đồng đội

Không dừng lại ở hoạt động thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh và bệnh binh, Đoàn công tác còn đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đồng thời thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của hơn một vạn Anh hùng liệt sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước. Phần lớn trong số đó là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi phần mộ nơi đây đều lưu giữ một câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm cùng sự hy sinh trọn vẹn vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng đã đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", kính cẩn dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi nén hương được thắp lên đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã đánh đổi tuổi xuân và xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay.

Đứng trước những hàng bia mộ thẳng tắp, trong đó có rất nhiều phần mộ mang tên những người lính tuổi đời còn rất trẻ và cả những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, các thành viên trong đoàn càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 đạt được trong nhiều năm qua, đại diện Đoàn công tác khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Sau khi ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện công tác và lắng nghe những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác đã trao quà trực tiếp cho hai đội quy tập, đồng thời hỗ trợ 1 tỷ 467 triệu đồng nhằm động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất bạn.

Những người lính thời bình mang trên vai sứ mệnh lịch sử

Các thành viên của Đội 584, Đội 589 cũng như nhiều đội quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước đều đã nhiều năm lặng lẽ bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích còn sót lại để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

Đó là những tháng ngày băng rừng, vượt suối, kiên trì tìm kiếm giữa đất đá, lần theo ký ức của người dân và những di vật nhỏ bé như chiếc cúc áo, đoạn dây dù hay hộp tiếp đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Có khi, manh mối chỉ bắt đầu từ một lời kể đứt quãng, một địa danh đã đổi tên hoặc một hố bom cũ bị cây rừng che phủ. Nhiều ngày liên tiếp trôi qua mà không thu được kết quả khiến nỗi trăn trở luôn đè nặng trong lòng những người lính. Thế nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ xuất hiện, dù rất mong manh, cũng đủ để thắp lên hy vọng tiếp tục nhận diện và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Đối với Quảng Trị, vùng đất từng là giới tuyến, từng hứng chịu những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã vượt lên ý nghĩa của một nhiệm vụ chuyên môn. Đó còn là cuộc chạy đua với thời gian bởi chiến tranh càng lùi xa thì nhân chứng ngày một ít đi, dấu tích cũng dần phai mờ theo năm tháng.

Tinh thần ấy đang được thể hiện rõ trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh hiện còn gần 23.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 có 5.929 phần mộ chưa đủ thông tin. Trong đợt cao điểm của chiến dịch, các đội quy tập cùng lực lượng liên quan đã khai quật khoảng 1.400 hài cốt, lấy 1.327 mẫu và chuyển đến Viện Pháp y thuộc Bộ Y tế để phục vụ giám định ADN.

Trong bối cảnh cả nước đang tập trung cho công tác lấy mẫu hài cốt, số hóa dữ liệu, giám định ADN và tiếp tục thu thập thêm thông tin từ nhân dân, sự quan tâm dành cho các đội quy tập mang ý nghĩa đặc biệt. Đây vừa là nguồn động viên kịp thời đối với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, vừa khẳng định Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi bớt nỗi mong ngóng, thêm một người con được trở về trong vòng tay quê hương, đồng đội và người thân sau nhiều thập kỷ.

Hành trình của Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng lần này vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động tri ân mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng hành cùng những lực lượng đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Còn những người lính đang âm thầm đi tìm đồng đội hôm nay cũng đang viết tiếp một bản anh hùng ca lặng lẽ nhưng đầy xúc động, để không một người con nào của Tổ quốc bị lãng quên, để nghĩa tình đồng đội và nghĩa tình dân tộc luôn được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Chu Văn

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ