Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Các khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên đường phố Hà Nội. Ảnh: nhandan.vn
Khẳng định một Việt Nam đổi mới mạnh mẽ
Nếu như những thập kỷ trước, chúng ta nói nhiều về "thoát nghèo", "hội nhập", "vượt qua khó khăn", thì hôm nay, tâm thế ấy đã thay đổi. Chúng ta không còn đứng ở vị thế của một đất nước chỉ lo "ăn no mặc ấm" nữa. Chúng ta đã tự tin, bản lĩnh bước sang giai đoạn "ăn ngon mặc đẹp", và cao hơn nữa là khẳng định giá trị Việt Nam trên trường quốc tế. Giấc mơ đó không phải là điều xa lạ nữa mà đã và đang hiện thực hóa trong đời sống.
Trong chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, hai chữ "vươn mình" được xướng lên đầy tự hào, kiêu hãnh. "Vươn mình" ở đây là sự lớn mạnh của một cơ thể cường tráng, đủ sức đề kháng trước mọi dông bão thời đại. Đó là hình ảnh của những cây cầu vượt biển, những công trình vươn cao, những con đường nối dài, những thương hiệu công nghệ Việt Nam vươn ra toàn cầu. Đó là sức vươn vai Phù Đổng trong thời đại số, khi trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam được đánh thức.
Thế giới những năm qua chưa bao giờ thôi biến động. Xung đột, dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng đã làm chao đảo toàn cầu. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, hai chữ "tự cường, tự tin" trong chủ đề Đại hội trở nên thấm thía, giá trị và ý nghĩa biết bao. Chúng ta tự tin vì chúng ta có thực lực. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, giữa muôn trùng khó khăn, kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn ổn định, đời sống nhân dân luôn được đảm bảo. Sự tự tin này không đến từ những khẩu hiệu mà đến từ hạt gạo Việt Nam vươn ra thế giới, từ những con chip "Made in Vietnam", từ vị thế ngoại giao cây tre khiến bạn bè quốc tế nể trọng, đánh giá cao.
Chúng ta cần tự cường bởi bài học xương máu từ lịch sử và thực tiễn hiện tại cho thấy: Không ai thương mình bằng chính mình. Tự cường là tự đi bằng sức mình và sức mình phải mạnh. Tự cường là không trông chờ, ỷ lại; là người nông dân miền Tây không cam chịu mặn xâm nhập mà chủ động chuyển đổi mô hình canh tác; là doanh nghiệp Việt không chấp nhận làm gia công mãi mà dấn thân vào làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ định hình ra đường lối, mà còn truyền đi ngọn lửa của sự tự tôn dân tộc. Người Việt Nam có quyền tự tin bước đi bằng đôi chân của mình, suy nghĩ bằng trí tuệ của mình để giải quyết những bài toán của đất nước.
Lời hiệu triệu từ trái tim
Điểm chạm cảm xúc nhất trong chủ đề Đại hội lần này, có lẽ nằm ở cụm từ "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - đó là mong muốn về một đất nước phát triển hiện đại, giàu mạnh, tiên tiến; là niềm tự hào khi cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao; là khi người nghèo, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển một cách công bằng, nhân văn, thấm đượm tình người.
Hiếm có nơi nào trên thế giới, giữa những biến động khôn lường của an ninh toàn cầu, các nguyên thủ quốc gia có thể thong dong dạo bước giữa phố phường tấp nập tại Việt Nam không chút e dè, điều đó đã cho thế giới thấy được một Việt Nam nhân văn và yêu chuộng hòa bình. Trải qua nhiều đau thương, mất mát vì chiến tranh, Việt Nam hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong việc chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua bao thác ghềnh sóng gió đưa đất nước phát triển.
Quay trở lại với mệnh đề đầu tiên trong chủ đề Đại hội: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng...". Đây là chìa khóa vạn năng cho mọi thành công. Lời hiệu triệu "chung sức, đồng lòng" như sự thôi thúc để chúng ta cùng nhau hành động. Đó là lời gọi mời các trí thức, chuyên gia: Hãy hiến kế để đất nước bứt phá về khoa học công nghệ. Đó là lời động viên cộng đồng doanh nhân: Hãy dám nghĩ lớn, dám vươn ra biển lớn. Đó là lời nhắn nhủ thế hệ trẻ: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Và đó cũng là lời cam kết với những cán bộ, đảng viên: Hãy thực sự là "công bộc" của dân, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dẹp bỏ tư duy "an phận thủ thường".
Chúng ta không tô hồng thực tế. Đất nước vẫn còn đó những khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết; tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục bị loại bỏ; môi trường cần được bảo vệ; bộ máy hành chính cần tinh gọn hơn... Chính vì còn nhiều khó khăn nên cần phải "chung sức, đồng lòng". Sự đồng thuận của lòng dân chính là "bức tường thành" vững chãi để bảo vệ chế độ và thúc đẩy phát triển bền vững.
Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một lời cam kết, một lời thề non nước. Kỷ nguyên vươn mình đã mở ra, chúng ta không chỉ đi, mà sẽ "tiến nhanh, tiến mạnh" đến "phồn vinh, hạnh phúc". Khát vọng Việt Nam hùng cường không phải là giấc mơ xa vời. Khát vọng đó đang hiện hình rõ nét trong mỗi bước chúng ta đi, trong bàn tay và khối óc của con người Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Diệp Chi
3 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
13 phút trước
2 giờ trước
Vừa xong
6 phút trước
21 phút trước
24 phút trước
39 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
42 phút trước