Kế tục xứng đáng công cuộc 40 năm đổi mới, đưa đất nước cất cánh

Bà Trần Thị Sửa (Sáu Sửa, bìa trái) 82 tuổi với 63 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) và ông Đặng Văn Ninh (Hai Ninh, ở giữa), 88 tuổi với 68 năm tuổi Đảng, từng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) dù cả 2 hiện nay sức khỏe yếu nhưng vẫn gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm đến Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Tại căn nhà ở xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hai đảng viên lão thành là ông Đặng Văn Ninh (Hai Ninh) và bà Trần Thị Sửa (Sáu Sửa) vẫn hằng ngày dõi theo từng bước đi của đất nước. Ông Hai Ninh, 88 tuổi với 68 năm tuổi Đảng, từng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh (cũ), dù hiện nay sức khỏe yếu, mắt đã mờ không còn đọc được, nhưng vẫn trăn trở với vận mệnh quốc gia thông qua các bản tin thời sự. Còn bà Sáu Sửa, 82 tuổi với 63 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) và là người đã tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi. Đối với họ, chặng đường 40 năm đổi mới vừa qua là một hành trình thần kỳ mà Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi qua muôn vàn gian khó.
Nhìn lại quá khứ, ông Hai Ninh xúc động khi nhớ về những năm 80 của thế kỉ XX, khi đất nước lâm vào khủng hoảng, trì trệ, sản xuất không đủ ăn, thu không đủ chi, đất nước bị bao vây, cấm vận. Thế nhưng, qua 40 năm đổi mới, Đảng đã lập nên hai kỳ tích vĩ đại.
Kỳ tích thứ nhất chính là “rửa được cái nhục nghèo nàn, thiếu đói, lạc hậu”. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Ông Hai Ninh tự hào chia sẻ về sự thay đổi diện mạo đất nước: “Từ chỗ sản xuất không được một ốc vít, nay đã sản xuất được xe hơi, tên lửa...; hệ thống điện đường trường trạm xây dựng đều khắp tới tận vùng sâu, vùng xa”.
Kỳ tích thứ hai là sự xoay chuyển cục diện ngoại giao. Nhờ đường lối “ngoại giao cây tre” khéo léo, linh hoạt, Việt Nam đã phá thế bao vây, hội nhập sâu rộng và trở thành đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước lớn, bao gồm cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, đi cùng với niềm tự hào, ông Hai Ninh thẳng thắn bày tỏ sự đau lòng khi thời gian qua, đã có hàng chục Ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí cả cán bộ cấp cao bị kỷ luật do thoái hóa, biến chất. Ông cho rằng: “Tệ nạn này làm xói mòn lòng tin với dân, làm nghèo đất nước, chỉ vì lợi ích cá nhân, phản bội lại những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh”.
Bên cạnh đó, các đảng viên lão thành cũng chỉ ra một “căn bệnh trầm kha” lâu nay là khâu tổ chức thực hiện. Bà Sáu Sửa bày tỏ lo ngại về tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, lúc khởi đầu mạnh mẽ nhưng sau đó lại buông dần. Ông Hai Ninh cũng cảnh báo nếu không giải quyết được “nút thắt” thực hiện nghị quyết, đất nước sẽ đối mặt với tình trạng ra nghị quyết nhiều nhưng thực hiện ít.
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ông Đặng Văn Ninh gửi gắm hai kỳ vọng lớn lao. Thứ nhất là mong Đại hội sáng suốt đưa ra những quyết sách chiến lược phù hợp với lợi ích quốc gia. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người “có tâm, có tầm, có đức, có tài, đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc Việt Nam phát triển”.
Theo ông, tiêu chuẩn cán bộ phải là những người trong sạch, vì nước vì dân. Đồng quan điểm này, bà Sáu Sửa nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất: “Phải lựa chọn như thế nào cho xứng đáng, hết mình vì dân vì nước, có bản lĩnh để lãnh đạo đất nước đi lên”. Bà đặc biệt mong mỏi đội ngũ cán bộ mới phải sát sườn với thực tế, tránh lối làm việc hời hợt, không đi đến nơi đến chốn.
Bên cạnh kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo, các đảng viên lão thành cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp đưa đất nước vào kỷ nguyên số. Bà Sáu Sửa bày tỏ sự băn khoăn khi thấy một bộ phận thanh niên hiện nay có lối sống thực dụng, quá coi trọng vật chất.
Bà nhắn nhủ: “Tuổi trẻ phải xác định lý tưởng như thế nào trong thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thời kỳ công nghiệp hóa và kỹ thuật số; phải làm sao cho ngang tầm với nhiệm vụ này”. Với các đảng viên lão thành, sự phát triển của đất nước không chỉ nằm ở con số kinh tế mà còn ở sự tỏa sáng của truyền thống văn hóa, nhân nghĩa.
Dù còn đó những trăn trở về quy mô kinh tế còn nhỏ, năng suất lao động thấp hay một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn nghèo, nhưng lòng tin của những đảng viên như ông Ninh, bà Sửa vào Đảng là chưa bao giờ lay chuyển. Bà Sáu Sửa khẳng định: “Đường lối chủ trương của Đảng rất sáng suốt. Đảng ta không có mục tiêu gì khác ngoài việc lo cho dân”.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một kỳ đại hội chuyển giao thế hệ, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin của hàng triệu đảng viên và nhân dân về một đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài để viết tiếp những kỳ tích mới cho dân tộc Việt Nam. Những lời gan ruột của các đảng viên lão thành chính là mệnh lệnh từ trái tim, mong muốn Đảng mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Thanh Tân (TTXVN)
44 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
3 phút trước
21 phút trước
30 phút trước
36 phút trước
40 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước