🔍
Chuyên mục: Thế giới

Tổng thống Iran lần đầu tiết lộ về nỗ lực ngoại giao giải quyết xung đột ở Trung Đông

18 giờ trước
Ngày 6/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 'một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải' trong khi các cư dân ở Tehran nói rằng họ vừa trải qua đêm không kích dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh với Mỹ-Israel bùng nổ.
00:00
00:00

Ngày 6/3/2026, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải", đồng thời nêu rõ: “Các nỗ lực hòa giải nên hướng tới những bên đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này”. (Trong ảnh: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 6/3 cho biết đây là tín hiệu công khai đầu tiên từ Tehran về khả năng có chuyển động ngoại giao kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu cách đây một tuần, vào ngày 28/2.

Trong khi đó, các cư dân tại thủ đô Tehran của Iran mô tả với đài CNN của Mỹ rằng họ vừa trải qua đêm không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ.

Tổng thống Pezeshkian thông báo tín hiệu hòa giải

Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết: “Một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải. Hãy nói rõ: chúng tôi cam kết hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không hề do dự trong việc bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của đất nước”.

Ông Pezeshkian nói thêm: “Các nỗ lực hòa giải nên hướng tới những bên đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này”.

Tổng thống Iran không nêu rõ những quốc gia nào đang tham gia hòa giải, cũng như không cung cấp chi tiết về bản chất của các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Thông điệp trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6/3/2026 của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh chụp màn hình

Cư dân Tehran mô tả “đêm tồi tệ nhất” kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu

Người dân tại Tehran mô tả sự hoảng loạn và kinh hoàng sau đêm không kích mà họ cho là dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

“Mọi chuyện diễn ra rất muộn vào ban đêm. Mọi người hoảng loạn. Nhưng một số người vẫn đứng bên cửa sổ nhìn các máy bay chiến đấu, như thể họ đang xem phim”, một cư dân Tehran nói với đài CNN của Mỹ.

“Không có cảnh báo nào cả. Tôi đang trú ẩn trong một bãi đỗ xe vì tòa nhà của tôi không có tầng hầm. Chúng tôi đang tích trữ đồ hộp, nước và đèn pin trong trường hợp mất điện”, người này nói.

Một cư dân khác cho biết cô tỉnh giấc vì “tiếng máy bay và bom” và “đây là đêm tồi tệ nhất mà tôi cảm nhận kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nó dữ dội hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua trước đây”.

Một người đàn ông 28 tuổi sống tại Tehran nói rằng người dân đã trở nên “rất nhạy cảm với âm thanh và dễ giật mình” sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào mùa hè năm ngoái.

“Tôi nghe thấy chiếc máy bay đó, âm thanh kéo dài rất lâu và rất lớn, thật sự rất lạ”, anh nói.

Đòn tập kích của Mỹ và Israel vào trường nữ sinh ở Minab, miền Nam Iran khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và 96 người bị thương. Ảnh: THX/TTXVN

Quan chức nhân quyền Liên hợp quốc: chiến tranh không phải giải pháp

Ngày 6/3, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc, Volker Türk, cảnh báo thế giới “cần khẩn cấp” kiềm chế sự leo thang tại Trung Đông.

Ông Türk cho biết thay vì giảm căng thẳng, thế giới đang chứng kiến “nhiều lời lẽ kích động hơn, nhiều vụ ném bom hơn, nhiều sự hủy diệt và giết chóc hơn, cùng với sự leo thang tiếp tục thúc đẩy vòng xoáy bạo lực”.

“Thông điệp là: hãy giảm leo thang. Hãy quay lại bàn đàm phán và tìm cách không sử dụng chiến tranh hay các hành động quân sự như phương tiện để đạt được mục tiêu”, ôngTürk nói tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) và nhấn mạnh rằng: “Điều đó sẽ không bao giờ hiệu quả.”

Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc cũng đề cập tới các báo cáo về vụ tấn công vào một trường học, nói rằng “đây rõ ràng là một cơ sở dân sự không bao giờ nên bị tấn công”, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra “nhanh chóng, minh bạch và độc lập”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ