Nối dài hành trình tri ân

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức.
Không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, chiến dịch còn lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Quyết tâm chính trị cao
Suốt giai đoạn 1 (tạm tính từ ngày 2-4 đến 27-7-2026) triển khai chiến dịch, các lực lượng tìm kiếm, trực tiếp là Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và thành phố. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho đơn vị vượt qua khó khăn, tiếp tục băng rừng, lội suối tìm và đưa các HCLS trở về quê hương.
Trong chuyến kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Minh Đức, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và bám sát thực tiễn của các lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS.
Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là đạo lý thiêng liêng, là trách nhiệm lớn lao của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Cùng động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tại xã Minh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương mà nòng cốt là Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố và Đội K72.
Lãnh đạo thành phố khẳng định: Cấp ủy, chính quyền các cấp tại Đồng Nai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực và hậu cần. Những kết quả bước đầu đạt được là minh chứng rõ nét cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị thành phố trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa các liệt sĩ sớm trở về gia đình, quê hương, đồng đội.
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết: Đơn vị đang chạy đua với thời gian, kết hợp khảo sát thực địa, khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, tìm kiếm và ứng dụng công nghệ để xác định danh tính liệt sĩ. “Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với quê hương; đồng thời từng bước giải mã những hồ sơ còn thiếu thông tin” - Thượng tá Vũ Văn Thọ chia sẻ.
Cùng xuyên suốt trong hành trình khảo sát, tìm kiếm, Thượng tá Tống Ngọc Trường, Phó Đội trưởng Đội K72 xúc động: “Mỗi khi tìm được hiện vật hay HCLS, anh em chúng tôi lại trào dâng cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Đó là những giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt của sự tri ân, khi tìm được các liệt sĩ không phụ sự mong mỏi của thân nhân sau bao năm chờ đợi”.
Mở ra nhiều hy vọng
Kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch, thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 HCLS tại nhiều khu vực như: Minh Đức, Lộc Ninh, Phước Long, Lộc Tấn, Xuân Lộc… Riêng khu vực xã Minh Đức trước khi triển khai chiến dịch, Đội K72 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ HCLS.
Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm và theo thông tin các nhân chứng lịch sử cung cấp (từ ngày 14-7 đến 27-7-2026), Đội K72 đã mở rộng phạm vi tại khu vực xã Minh Đức và tìm kiếm được 26 bộ HCLS cùng nhiều di vật của liệt sĩ.
Kết quả này đã mở ra nhiều hy vọng, tạo thêm động lực để Đội K72 và các lực lượng tiếp tục khảo sát, tìm kiếm đưa được nhiều HCLS về quê hương. Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm: Sau ngày 27-7, Đội K72 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Minh Đức. Đồng thời bố trí 2 tổ tìm kiếm, quy tập HCLS tại xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh trước đây) và khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Trong đó, Đội K72 phối hợp với Ban CHQS phường Phước Long và các nhân chứng vừa khảo sát hiện trường vừa tiếp tục thu thập thêm thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ và các dấu mốc địa hình cũ để phục vụ công tác khoanh vùng, khảo sát, khai quật. Theo các nhân chứng lịch sử, khu vực này có khả năng là nơi chôn cất tập thể từ 30-40 liệt sĩ hy sinh năm 1968.
Thông tin này do ông Dương Thanh Tâm (sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long trước đây) và ông Trương Đề (ở phường Bình Phước) cung cấp. “Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đội K72 kiên trì đào tìm từng centimet đất tại khu vực xã Minh Đức và xã Bù Gia Mập, rồi xúc động khi lần lượt tìm thấy HCLS cùng nhiều di vật như: cây bút khắc chữ “Tiến Quy” “Văn Chín”, những tấm ảnh hay chiếc lược đã tiếp thêm động lực để chúng tôi quyết tâm tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về” - Thượng tá Vũ Văn Thọ nhấn mạnh.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Nguyệt Hà
1 giờ trước
2 ngày trước
2 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
21 phút trước
23 phút trước
35 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước