[CẬP NHẬT] Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đợt này, các đội tìm kiếm quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh đã tìm thấy, quy tập được 16 HCLS và 4 mộ tập thể (xác định khoảng 18 HCLS) ở các điểm cao A6a, 685, xã Thanh Thủy và Minh Tân. Đây là các khu vực trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1984 - 1989 diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt, dài ngày, nhiều bộ đội ta hi sinh và còn nằm lại trên điểm cao, vách núi, hang sâu.
Trong 16 HCLS, có 1 liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy tại xã Bản Máy. Bên cạnh các HCLS, các Đội tìm kiếm, quy tập HCLS còn tìm được các di vật kèm theo như sao mũ, bình tông, thắt lưng, cúc áo của bộ đội ta...

16h30:
Hài cốt của các Anh hùng liệt sỹ được đưa về quàn tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và sẽ được tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ an táng vào chiều ngày mai (26-7).
Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang sẽ tiếp tục cập nhật Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Thảo Nguyên - Văn Nghị


Tình đồng đội: Ảnh: Thảo Nguyên
16h15:
Thân nhân, đồng đội và nhân dân thành kính, tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Thân nhân, đồng đội và nhân dân thành kính, tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Nghị
Thượng tá Hoàng Thế Duyệt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vị Xuyên, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. (T/h: Thảo Nguyên)
16h00:



Ảnh: Văn Nghị

Các lực lượng thực hiện nghi thức đón các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thảo Nguyên
Di chuyển các Anh hùng liệt sĩ về Đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. (Thực hiện: Hồng Cừ)
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển, cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên. (Thực hiện: Minh Châu)
15h45:
Xe đưa các HCLS về đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Flycam đưa các anh hùng liệt sĩ về đến nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

Xe đưa các HCLS về đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thảo Nguyên

Xe đưa các HCLS về đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Ngọc Hưng
Đúng 15 giờ 45 phút: Trong tiếng nhạc du dương, sâu lắng và xúc động của bài hát “Đón anh về”, đoàn xe quân dụng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa hài cốt của các Anh hùng liệt sỹ về đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên với sự chào đón của thân nhân các Anh hùng liệt sỹ; các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vị Xuyên.


Đón các anh về trong vòng tay đất mẹ. Ảnh: Ngọc Hưng.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Đoàn phường Hà Giang 2. (Thực hiện: Viên Sự)
15h35:

Đội Danh dự, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và người dân trang nghiêm chờ đón đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thảo Nguyên
CCB Nguyễn Văn Huy - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy.(Thực hiện: Như Nguyệt)
Trung tá Bùi Việt Hùng, Đội trưởng Đội TTKS đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an tỉnh. (Thực hiện: Thảo Nguyên)
15h30:
Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển qua khu vực chợ Đạo Đức, xã Vị Xuyên trong sự xúc động, thành kính của người dân địa phương. Những lá cờ Tổ quốc, những cánh tay đưa lên chào tiễn biệt và ánh mắt dõi theo đoàn xe tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, lắng đọng.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển qua khu vực chợ Đạo Đức, xã Vị Xuyên trong sự xúc động, thành kính của người dân địa phương. Những lá cờ Tổ quốc, những cánh tay đưa lên chào tiễn biệt và ánh mắt dõi theo đoàn xe tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, lắng đọng. Ảnh: Văn Long

Không khí trang nghiêm bao trùm khu vực chợ Đạo Đức, xã Vị Xuyên trong thời khắc đoàn xe đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đi qua. Ảnh: Mai Ánh
Em Nguyễn Hà Linh, Trường THCS Vị Xuyên, xã Vị Xuyên. (T/h: Hồng Cừ)

Đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên quốc lộ 2, đưa các anh về với đồng đội tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long
Chị Hà Thị Thu Trang, Giám đốc Viettel Khu vực Hà Giang - Viettel Tuyên Quang (Thực hiện: Diệu Linh)
15h00:
Đoàn đi chuyển qua Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1.


Đúng 15h00 đoàn đi chuyển qua Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1.
Flycam đón các Anh hùng Liệt sỹ di chuyển qua quảng trường 26/3 (Thực hiện: Thanh Hoài - Viên Sự)
Cựu chiến binh Vũ Hoàng Thái vượt quãng đường hơn trăm kilomet từ xã Sơn Dương đến xã Thanh Thủy để tiễn biệt đồng đội. (T/h: Minh Châu)


Đoàn đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sỹ đi qua Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Ảnh: Thanh Hoài - Viên Sự
Bà Hoàng Thị Thổ, thôn Làng Khẻn, xã Vị Xuyên (Thực hiện: Thảo Nguyên)
Em Nông Thị Ngọc Quỳnh, Tổ dân phố 21, phường Hà Giang 1 (Thực hiện: Diệu Linh)
14h20:
Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua ngã 3 Thanh Thủy

14h20p: Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua ngã 3 Thanh Thủy. Ảnh: Văn Long.

CCB Nguyễn Công Dân (sn 1960), trú thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy dù mất 2 tay trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhưng đã có mặt từ rất sớm tại ngã 3 Thanh Thủy tiễn đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Long

Đông đảo người dân tập trung tại chợ Phương Tiến, tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Như Nguyệt

Các thân nhân liệt sỹ đang chờ đón các anh về tại điểm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hồng Cừ Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển qua khu vực chợ Phương Tiến. Ảnh: Như Nguyệt

Các cựu chiến binh có mặt từ rất sớm để đón đồng đội về với quê hương. Ảnh: Như Nguyệt

Người dân phường Hà Giang 1 đón các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thanh Hoài - Viên Sự

Các cháu thiếu nhi chờ đón đoàn xe tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Ảnh: Hoàng Tuyến

Đội Tiêu binh chuẩn bị nghi thức đón hài cốt các Anh hùng liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Văn Nghị

Tại phường Hà Giang 1, nhiều người không giấu được xúc động khi chứng kiến giây phút các Anh hùng liệt sĩ trở về. Ảnh: Diệu Linh

Từ rất sớm, các cựu chiến binh phường Hà Giang 1 đã đứng dọc nhiều tuyến đường để chờ đón các Anh hùng liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Diệu Linh

14h00:
Lời tri ân các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiễn đưa các hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Kính thưa hương hồn các Anh hùng liệt sĩ !
Cách đây hơn 50 năm, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giành thắng lợi, non song liền một dải, vết thương chiến tranh chưa kịp hàn gắn thì quân và dân ta lại phải đương đầu với cuộc chiến mới. Trên mặt trận Vị Xuyên, cuộc chiến đấu vẫn vô cùng ác liệt, gian khổ của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ đã mưu trí, anh dũng, kiên cường chiến đấu với quyết tâm "một tấc không đi, một ly không rời". Với ý chí "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", 34 AHLS (4 ngôi mộ tập thể cùng 16 hài cốt liệt sĩ) đang nằm đây được đơn vị tìm tìm kiếm, quy tập tại các hang đá, khe sâu, công sự trận địa nơi chiến trường ác liệt năm xưa thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bản Máy. Các anh đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh oanh liệt, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động này, chúng tôi xin được thành kính dâng vòng hoa đỏ, thắp nén hương thơm, xin được tiễn biệt các anh về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Hồn thiêng các anh tiếp tục phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an; đất nước mãi mãi thanh bình và thịnh vượng; phù hộ độ trì cho các LLVT, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thủy luôn được mạnh khỏe.
Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ!


Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển lên xe đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Ngọc Hưng

Hài cốt các liệt sĩ được đưa lên xe di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Bang Phúc

Tại ngã 3 Thanh Thủy, người dân có mặt từ rất sớm để đón đoàn xe chở hài cốt Liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Tại ngã 3 Thanh Thủy, người dân có mặt từ rất sớm để đón đoàn xe chở hài cốt Liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển về Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Duy Tuấn

Lực lượng Công an, Biên phòng làm công tác chuẩn bị đón đoàn di chuyển hài cốt các Anh hùng liệt sỹ đi qua. Ảnh: Thanh Hoài - Viên Sự

Đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Bang Phúc

Người lính năm xưa, mang trên mình dấu tích chiến tranh, lặng lẽ tiễn biệt đồng đội. Ảnh: Minh Châu.
Thiếu tá Sằm Minh Phú, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. (Thực hiện: Bang Phúc)
13h30:
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bắt đầu thực hiện nghi thức tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Dự Lễ tiễn đưa và di chuyển HCLS có các đồng chí: Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám Đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo xã Thanh Thủy…
Trời chiều nay ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy rải rác những hạt mưa nhỏ, như hòa vào những giọt nước mặt của nhân dân, cán bộ, chiễn sĩ và các đại biểu tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về với người thân, đồng đội.

Các đại biểu dâng hương Nhà quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập HCLS. Ảnh: Duy Tuấn

Các đại biểu dâng hương Nhà quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập HCLS. Ảnh: Duy Tuấn

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển lên xe đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Ngọc Hưng

Các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn di chuyển hài cốt liệt sỹ đi qua. Ảnh: Thanh Hoài
13h20:
Công tác chuẩn bị đang được các lực lượng gấp rút hoàn tất

Công tác chuẩn bị đang được các lực lượng gấp rút hoàn tất. Ảnh Bang Phúc

Công tác chuẩn bị đang được các lực lượng gấp rút hoàn tất. Ảnh Duy Tuấn.

Các đại biểu thực hiện thủ tục chuẩn bị di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy) về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh Bang Phúc

Các đại biểu thực hiện thủ tục chuẩn bị di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy) về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh Bang Phúc
Thực hiện: Nhóm phóng viên Thời sự
1 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
2 giờ trước
2 phút trước
8 phút trước
18 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước