🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - mệnh lệnh từ trái tim

3 giờ trước
Với tinh thần 'đền ơn đáp nghĩa' và đạo lý truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân thành phố Đồng Nai đang tập trung toàn lực cho hành trình đi tìm những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ trưởng Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống.

Hành trình tri ân liệt sĩ

Suốt thời gian qua, nhất là những ngày tháng 7-2026, tại các khu vực xã Minh Đức, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, phường Lộc Ninh, phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai, những chiến sĩ Đội K72 và các tổ, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) đang khẩn trương chạy đua với thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo sát sao tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Cuộc tìm kiếm lần này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Dù điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim để quyết tâm đưa HCLS sớm trở về.

Trong chiến dịch đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Đội K72 và các lực lượng tìm kiếm vượt mọi khó khăn, không kể nắng mưa, tỉ mỉ dùng tay gạt từng lớp đất đá để tìm kiếm HCLS đã chạm đến cảm xúc của hàng triệu người dân. Đó là hành trình của sự tri ân, là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay.

Mới đây, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện các vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật gồm: 1 khẩu súng AK hoen gỉ, 6 cây bút, 2 bình tông, những đôi dép cao su đã mòn và đặc biệt là 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình đôi chim bồ câu còn khá rõ nét. Mỗi di vật lộ diện dưới lớp đất sâu không chỉ là vật chứng của một thời đạn bom khốc liệt mà còn là “manh mối vàng” thắp lên hy vọng giải mã danh tính cho những liệt sĩ.

Hạ sĩ Lâm Cao từng tham gia tìm kiếm, quy tập HCLS từ Vương quốc Campuchia vừa trở về nước, anh lại tiếp tục cùng Đội K72 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xã Minh Đức. Anh cho hay: Dù đối mặt với vô vàn hiểm nguy từ rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt hay bom mìn sót lại sau chiến tranh, nhưng động lực lớn nhất vượt qua tất cả là trách nhiệm đưa các đồng đội đã khuất trở về. “Càng để lâu, cảnh vật thiên nhiên thay đổi, nhân chứng già yếu hoặc qua đời, việc tìm kiếm dấu vết càng trở nên khó khăn. Điều đó tạo ra áp lực tâm lý lớn, thôi thúc anh em phải chạy đua với thời gian, nỗ lực để tìm, đưa HCLS trở về”- Hạ sĩ Lâm Cao bộc bạch.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Hành trình tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn Đồng Nai trong giai đoạn 2025-2026 ghi dấu những bước chuyển mạnh mẽ với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, hàng loạt khu vực trọng điểm như: xã Minh Đức, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, phường Lộc Ninh, phường Xuân Lộc và vùng giáp ranh đã được khoanh vùng, khảo sát kỹ lưỡng.

Đội K72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia.

Để đạt hiệu quả cao, lực lượng quân đội đã tăng cường phương tiện cơ giới kết hợp với phương pháp thủ công; đồng thời mời gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng chiến đấu tại chiến trường xưa cung cấp thông tin. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong việc chuẩn bị hậu cần, bố trí khu vực đón tiếp đã thắt chặt thêm tình quân - dân sâu đậm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức Trần Văn Phương cho hay: Khi có thông tin về việc tìm kiếm HCLS tại địa phương, xã đã chỉ đạo quân đội và công an địa phương bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như sẵn sàng cho tổng duyệt và lễ triển khai. Cùng với đó, Minh Đức bố trí 2 khu vực nhà văn hóa ấp 1 và ấp 3 làm chỗ nghỉ ngơi, tạo thuận lợi cho các lực lượng tìm kiếm sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin thành phố, từ năm 2003 đến nay, hàng ngàn vị trí đã được rà soát và hơn 4 ngàn bộ HCLS được cất bốc, đưa về an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Nguyệt Hà

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ