🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nghĩa tình quân dân trong tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về

11 phút trước
Những ngày này, cả hệ thống chính trị và toàn dân đều hướng về cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Sự kiện phát hiện các vị trí mộ liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật thiêng liêng đã đánh thức cả một vùng ký ức hào hùng, đồng thời gắn kết chặt chẽ tình cảm quân - dân bền chặt như cá với nước trong sự kiện thiêng liêng này. Tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về lực lượng quy tập HCLS, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai.

Sức mạnh tình quân dân và mệnh lệnh trái tim

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ là con đường dễ dàng, bởi đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả sự hy sinh thầm lặng. Thế nhưng, giữa cái nắng gió khắc nghiệt, đội ngũ làm nhiệm vụ luôn đón nhận sự quan tâm ấm áp của cả hệ thống chính trị và toàn dân với tấm lòng tri ân sâu sắc. Từ những cựu chiến binh tóc đã điểm bạc cho đến thế hệ trẻ hôm nay, đều xem việc hỗ trợ tìm kiếm HCLS là sứ mệnh thiêng liêng, là đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc.

“Chúng tôi tha thiết kêu gọi người dân trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, những người từng tham gia kháng chiến trên địa bàn Quân khu 7, đặc biệt tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, nếu có thông tin về phần mộ liệt sĩ xin hãy kịp thời cung cấp để cơ quan chức năng sớm xác định danh tính và quy tập các anh về nghĩa trang liệt sĩ…” - Thiếu tướng TRẦN CHÍ TÂM, Phó Chính ủy Quân khu 7.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Đức, xã Minh Đức, nhiều lần đồng hành với Đội K72 trong các đợt tìm kiếm HCLS, trực tiếp đến hiện trường mong tìm lại những dấu vết của đồng đội năm xưa. Trong khi đó, bà Hồ Thị Thoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản chia từng ly nước, hộp sữa, những củ khoai cho bộ đội. Bà cho biết: "Chúng tôi sẽ phục vụ đến khi nào các anh hoàn thành nhiệm vụ!".

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, thành phố Đồng Nai kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức vào chiều 24-7. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, cho biết: Các lực lượng đang làm việc với tinh thần khẩn trương, với trách nhiệm cao nhất, bằng cả trái tim của mình và được tiếp sức mạnh bằng tình cảm của nhân dân. Chia ca, chia kíp, làm việc xuyên suốt, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ; làm liên tục trong ngày, kể cả buổi tối; tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, sớm phát hiện HCLS để quy tập, đưa về vị trí chôn cất, an táng nghiêm trang ở nghĩa trang liệt sĩ…

Lời hiệu triệu từ lịch sử và trách nhiệm thiêng liêng

Công cuộc tìm kiếm HCLS vẫn đang mở rộng quy mô với sự khẩn trương cao độ, chạy đua với thời gian để đưa HCLS trở về. Mỗi tấc đất tại khu vực này không chỉ lưu dấu tích chiến tranh khốc liệt mà còn đang hồi sinh mạnh mẽ.

Hơn một tuần qua, hàng ngàn lượt người dân đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm hỏi, động viên và tiếp sức cho Đội K72 trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường. "Có những ngày hàng ngàn người đến khu vực tìm kiếm. Hình ảnh bà con chắt chiu từng chai nước, nắm xôi, củ mì, củ khoai hay ly sữa, ly trà chanh… tặng bộ đội, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng nghĩa tình quân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất để đưa các anh trở về” - Thiếu tướng TRẦN CHÍ TÂM, Phó Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh.

Ông Trần Ngọc Nhiên (thường gọi là Năm Nhiên, 75 tuổi, ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức) cho hay: Ông là chiến sĩ trinh sát từ năm 1972 ở khu vực này. Ông từng nhiều lần tìm kiếm để báo lực lượng chức năng mà không có kết quả. Nghe thông tin về phần mộ tập thể nghi của liệt sĩ được tìm thấy, ngày nào ông Nhiên cũng có mặt ở hiện trường khu vực đào tìm, đồng hành với Đội K72 khảo sát các vị trí mới. Lục lại ký ức đã hơn 50 năm của mình, kết hợp với những di vật, tăng võng được phát hiện ở hiện trường, ông Nhiên như vỡ òa hạnh phúc khi Đội K72 đào tìm được hài cốt sâu dưới lòng đất.

“Tôi mừng mỗi lần Đội K72 tìm được di vật hay HCLS. Đồng đội hy sinh để tôi được sống là may mắn nên tâm nguyện của tôi làm được việc gì đó để giúp anh em đỡ lạnh lẽo ngoài gò, ngoài đồng, đưa anh em về các nghĩa trang liệt sĩ là tôi sẵn sàng” - ông Năm Nhiên xúc động chia sẻ.

Ông Năm Nhiên (thứ 4 từ trái qua) kể kỷ niệm về đồng đội. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tại đây, chứng kiến tình cảm quân dân trong toàn thành phố đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng tìm kiếm tiếp tục tạo động lực, sự ấm lòng giúp các lực lượng càng thêm tích cực, quyết tâm cao. Có những tổ chức, cá nhân gửi quà, lại có nhiều tổ chức đến tại chỗ phục vụ cơm, nước giúp lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các phường, xã như: Chơn Thành, Minh Hưng, Biên Hòa, Minh Đức… đến dâng hương tri ân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Hưng Lê Khắc Đồng xúc động chia sẻ: "Chúng ta được sống trong hòa bình đã có rất nhiều người con ưu tú của Tổ quốc phải nằm lại chiến trường. Việc tìm kiếm, đưa các anh trở về được cả hệ thống chính trị và toàn dân quan tâm để phần nào tri ân công lao to lớn mà các anh hiến dâng cho Tổ quốc trường tồn"…

Tình cảm ấy được thắp lên từ những hành động giản dị nhưng vô cùng ấm áp: những ly nước mát, những hộp sữa tươi đượm tình của nhân dân các địa phương lân cận. Đó là thùng gà làm sạch, sẵn sàng được trao cho lực lượng nấu cháo, phục vụ bữa ăn đêm cho các lực lượng tìm kiếm và nhiều tình cảm thân thương gắn bó, tiếp tục củng cố vững chắc mối đoàn kết quân - dân cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả…

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 xúc động tâm sự: Cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc. Các tổ, nhóm khảo sát của Đội K72 càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa, nỗ lực quyết tâm hơn nữa để kết nối nhân chứng, tìm kiếm thông tin, thực hiện quy tập, đưa liệt sĩ về lòng đất mẹ.

Tình cảm quân dân gắn bó, chung tay cùng thực hiện trách nhiệm thiêng liêng, cao cả. Hoạt động này vừa tiếp thêm động lực cho lực lượng tìm kiếm vừa thôi thúc mỗi công dân, bất kể ở đâu, nếu nắm giữ dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng hãy sẵn sàng sẻ chia để hoàn thành trọn vẹn giấc mơ đưa HCLS về “đoàn tụ” với quê hương, gia đình.

Nguyệt Hà

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ