🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nhộn nhịp tại phiên 'Chợ tình' độc đáo giữa đại ngàn Thái Nguyên

56 phút trước
Lễ hội Chợ tình Xuân Dương ở Thái Nguyên thu hút đông đảo người dân, du khách với những làn điệu Sli giao duyên, hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc cùng không gian đậm màu sắc vùng cao.

Ngày 10.5, UBND xã Xuân Dương (Thái Nguyên) đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Chợ tình Xuân Dương” năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương Nga, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện nhiều địa phương trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương Nông Văn Phong nhấn mạnh, "Chợ tình Xuân Dương" từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng và hiện địa phương đang nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống lâu đời.

Các đại biểu tham dự lễ hội "Chợ tình Xuân Dương"

Ghi nhận của PV Báo Văn Hóa, tại lễ hội, lượng người đổ về "Chợ tình Xuân Dương" mỗi lúc một đông, nhiều du khách hào hứng chụp ảnh check-in, mặc trang phục dân tộc và cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian sôi nổi.

Nhiều người thích thú khi lần đầu được hòa mình trong không gian hát Sli giao duyên, xem trình diễn văn nghệ dân gian, trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Thái Nguyên.

Điểm nhấn trong phần khai mạc là hoạt cảnh tái hiện nguồn gốc "Chợ tình Xuân Dương" bằng chất liệu văn hóa dân gian. Giữa núi rừng xanh thẳm, tiếng Sli và điệu lượn cất lên như sợi dây kết nối quá khứ, tạo nên không gian giàu cảm xúc.

Toàn cảnh lễ hội từ trên cao

Theo truyền thuyết dân gian, "Chợ tình Xuân Dương" gắn với câu chuyện tình đầy tiếc nuối của đôi vợ chồng ở thôn Pác Sen. Chuyện kể, trong một ngày ra đồng lao động, người chồng phát cỏ cuối ruộng còn người vợ cuốc đất phía đầu bờ, đến giữa trưa gọi mãi không thấy tiếng đáp, ông chỉ nghe tiếng núi rừng vọng lại lạnh lẽo giữa cánh đồng dài hun hút.

Khi chạy vội lên đầu ruộng, trước mắt người chồng chỉ còn chiếc cuốc nằm chỏng chơ giữa đám cỏ dập nát, sau này ông mới biết người vợ đã bị quan quân bắt đi vì nhan sắc xinh đẹp của mình.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng giữa cánh đồng dài đã không thể vọng tới nơi người chồng đứng làm việc, cuộc chia lìa oan nghiệt ấy trở thành nỗi thương cảm được người dân Xuân Dương lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều năm sau, hai người mới có dịp gặp lại nhưng mỗi người đều đã có gia đình riêng, trong cuộc hội ngộ muộn màng ấy họ chỉ biết ôm nhau khóc rồi lặng lẽ rời đi trong nghẹn ngào, day dứt.

Cảm thương cho mối tình không trọn vẹn ấy, dân làng đã đồng ý cho họ có một ngày gặp nhau để ôn lại chuyện xưa và chọn một thửa ruộng dài (tiếng Tày là Nà Rì) của vợ chồng nhà nọ làm nơi tụ họp, đó là ngày 25.3 âm lịch.

Du khách đến lễ hội năm nay sẽ được thưởng thức, trải nghiệm nét văn hóa, nghệ thuật vùng cao Thái Nguyên

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, phần trình diễn hát Sli giao duyên bên bến sông Bắc Sen thu hút đông người theo dõi. Những tốp nam nữ trong trang phục truyền thống say sưa đối đáp bằng lời ca mộc mạc giữa không gian núi rừng vùng cao.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật dân gian, lễ hội còn có giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, trò chơi dân gian và khu trưng bày sản phẩm OCOP của nhiều địa phương, thu hút đông du khách dừng chân tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Trong tối cùng ngày, lễ hội rộn ràng với nghệ thuật đặc sắc, thả đèn hoa đăng và lửa trại. Đến sáng ngày 11.5, các hoạt động dân vũ cùng thi đấu thể thao tiếp tục diễn ra tạo không khí náo nhiệt, sôi động.

"Chợ tình Xuân Dương" không chỉ là nơi giao thoa của những tâm hồn đồng điệu mà còn là không gian gìn giữ nguyên vẹn các giá trị di sản quý báu, đồng thời là dịp để địa phương quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống, kiến tạo sức hút phát triển du lịch bền vững.

NGUYỄN HOÀN

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ