🔍
Chuyên mục: Thế giới

Người dân Lebanon trở về giữa đống đổ nát

4 giờ trước
Khi những người dân Lebanon trở về quê hương và cố gắng hàn gắn cuộc sống, họ phải đối mặt với nỗi đau khi chứng kiến cộng đồng của mình gần như bị xóa sổ.
00:00
00:00

Ông Abed Hachem từng cất lại ngôi nhà của mình sau khi nó bị hư hại trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah vào năm 2024. Thế nhưng giờ đây, ông hoàn toàn bất lực khi phần lớn ngôi làng của mình đã bị san phẳng trong đợt không kích mới nhất của Israel.

Nơi từng là căn nhà của ông ở làng Qlaileh giờ chỉ còn là đống gạch vụn; khu vườn từng xanh tốt nay phủ đầy bụi.

Đồ chơi của trẻ em và đồ đạc trong nhà nằm vương vãi dưới lớp bụi dày giữa những gì còn sót lại của phòng khách.

"Ôi trời... Lạy Chúa. Chỗ này từng có một tòa nhà, ở đây, từng có một tòa nhà", người cha 46 tuổi có ba con vừa nghẹn ngào nói, vừa chỉ tay về những khung nhà đổ nát.

Tháp nhọn của nhà thờ Hồi giáo trong làng là một trong số rất ít công trình vẫn còn đứng vững.

Đợt giao tranh mới nhất giữa Hezbollah và Tel Aviv bùng phát vào ngày 2/3, khi lực lượng này phóng tên lửa vào Israel để ủng hộ đồng minh Iran, kéo Lebanon vào cuộc xung đột khu vực.

Ngay lập tức, Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và chiến dịch tấn công trên bộ, kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Lebanon.

Hơn 3.900 người đã thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các lệnh sơ tán bắt buộc do Israel ban hành đã khiến nhiều ngôi làng ở miền Nam Lebanon trở nên vắng bóng người.

Về phần mình, Israel cho biết chiến dịch quân sự của họ nhằm vào lực lượng Hezbollah và cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức này.

Giờ đây, khi những người như ông Hachem trở về quê hương và cố gắng hàn gắn cuộc sống, họ phải đối mặt với nỗi đau khi chứng kiến cộng đồng của mình gần như bị xóa sổ.

"Cả ngôi làng đã bị phá hủy. Nhà tôi bị phá hủy. Cả làng đều bị phá hủy. Giờ chúng tôi biết đi đâu? Không còn gì cả. Thành quả lao động của cả một đời người đã mất hết", ông Hachem đau đớn chia sẻ

Người hàng xóm mà ông xem như anh em ruột, người vẫn cùng ông uống trà mỗi sáng, giờ đây đã thiệt mạng cùng con trai.

"Họ chẳng liên quan gì đến các đảng phái chính trị, chẳng dính dáng gì đến vũ khí hay chiến tranh. Ông ấy chỉ cố gắng kiếm sống nuôi gia đình, vậy mà cả ông ấy và con trai đều chết một cách vô nghĩa," ông nói, giọng đầy phẫn nộ.

Thỏa thuận tạm thời do Mỹ và Iran công bố đã giúp giao tranh tại Lebanon lắng dịu vào đầu tuần này, tạo điều kiện để những người phải sơ tán như ông Hachem có thể trở về nhà.

Điều duy nhất mà ông Hachem mong mỏi là hòa bình. "Thỏa thuận mà họ đạt được lẽ ra phải được ký ngay từ đầu. Chứ không phải đợi đến khi bao nhiêu con người đã bị hủy hoại", ông nói.

(theo Reuters)

Ngọc Anh

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ