Hội LHPN TPHCM tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số-Gia đình và trẻ em, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; bà Trương Thị Ánh, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (hàng trên, theo thứ tự từ trái sang) thắp hương tại bia AHLS Lê Thị Riêng và AHLS Trần Văn Kiểu.
Ngày 23/7, đoàn đại biểu Hội LHPN TPHCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).



Hội LHPN TPHCM tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Tham gia đoàn còn có đại diện Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, Hội Nữ trí thức TPHCM, Hội Nữ Doanh nhân TPHCM, hội viên, phụ nữ phường Hòa Hưng cùng các đơn vị đồng hành.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đoàn đại biểu xúc động khi đến thăm hiện trường tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lắng nghe chia sẻ về quá trình thực hiện chiến dịch tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ và trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.
Video: Bà Ngô Thị Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP 18, phường Hòa Hưng, TPHCM chia sẻ cảm xúc khi đến dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi chương trình tri ân do Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM triển khai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chuỗi hoạt động được tổ chức đồng bộ từ cấp thành phố đến 100% cơ sở Hội.
Ở cấp thành phố, Hội LHPN TPHCM phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với tổng kinh phí chăm lo gần 500 triệu đồng. Nổi bật là chương trình họp mặt "Tri ân người giữ lửa", tri ân 168 vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với mức quà 2,5 triệu đồng/người; đồng thời trao tặng 51 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân.
Bên cạnh đó, Hội tổ chức 5 đoàn đến thăm, tặng quà 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp với các đơn vị chăm lo hàng chục mẹ, vợ liệt sĩ và gia đình chính sách; tổ chức nhiều hoạt động dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố, các Mẹ VNAH đã mất; đồng thời đồng hành cùng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" thông qua công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hội LHPN TPHCM trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Tại cơ sở, 100% Hội LHPN xã, phường, đặc khu và lực lượng vũ trang đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc tri ân ý nghĩa như mô hình "Bữa cơm nghĩa tình" dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách; khám sức khỏe, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm lo sinh kế cho người có công; tổ chức họp mặt nữ kháng chiến, nữ thanh niên xung phong; ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh và phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân…
Thông qua chuỗi hoạt động, Hội LHPN TPHCM tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phạm Thương
4 giờ trước
14 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
38 phút trước
4 giờ trước
19 phút trước
25 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước