🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Gương sáng từ chiến trường đến quê hương

1 giờ trước
Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', trở thành những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương. Đại tá Lò Văn Him, sinh năm 1950, ở thôn C1, xã Thanh Nưa là một trong những điển hình tiêu biểu người lính Cụ Hồ. Cuộc đời ông gắn liền với những năm tháng chiến tranh ác liệt và cả hành trình bền bỉ, trách nhiệm khi trở về địa phương, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Cựu chiến binh Lò Văn Him chăm sóc vườn thanh long.

Năm 1969, chàng thanh niên Lò Văn Him lên đường nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Tây Nguyên. Những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường gian khổ đã tôi luyện cho ông ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chưa kịp nghỉ ngơi, ông tiếp tục tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Ở bất kỳ chiến trường nào, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau chiến tranh, ông tiếp tục gắn bó với lực lượng bộ đội biên phòng. Từ năm 1983 đến 1987, ông đảm nhiệm cương vị Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Pa Phìn. Đây là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, phức tạp, song với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã cùng cán bộ, chiến sĩ giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Cuối năm 1990, ông được điều động giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Trên cương vị mới, ông tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào công tác tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Sau nhiều năm cống hiến trong quân đội, năm 2005, ông Lò Văn Him nghỉ hưu theo chế độ. Trở về quê hương, thay vì lựa chọn cuộc sống an nhàn, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho địa phương. Từ năm 2007 đến 2010, ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Điện Biên (cũ), tích cực vận động hội viên phát huy truyền thống, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2010 đến 2025, trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn C1, ông luôn gương mẫu, tận tụy, gần gũi với nhân dân. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với uy tín và trách nhiệm của mình, ông đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng, thúc đẩy các phong trào ở thôn ngày càng phát triển.

Không chỉ là người cán bộ tâm huyết, ông Lò Văn Him còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Nhận thức rõ muốn nâng cao đời sống thì phải chủ động sản xuất, ông mạnh dạn áp dụng mô hình kinh tế tổng hợp. Trên diện tích hơn 7.000m2, ông trồng các loại cây ăn quả như xoài, chanh, kết hợp trồng 50 gốc thanh long. Ngoài ra, ông còn trồng tre bát độ, đào hai ao thả cá, tận dụng diện tích đất và nguồn nước sẵn có. Trong chăn nuôi, gia đình ông duy trì đàn gà khoảng 200 con cùng với lợn và chim bồ câu. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trong thôn, góp phần lan tỏa tinh thần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Him quan niệm rằng, gia đình là nền tảng của xã hội, muốn xã hội phát triển thì mỗi gia đình phải no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Vì vậy, ông cùng vợ gương mẫu trong sinh hoạt, giữ gìn nếp sống văn minh, đoàn kết với xóm làng. Một trong những điều khiến nhiều người nể phục ở ông Lò Văn Him chính là cách ông nuôi dạy con cháu. Gia đình ông có 5 người con, tất cả đều trưởng thành, có việc làm ổn định trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều năm liền, gia đình ông Him đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

“Người cựu chiến binh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi còn trong quân ngũ, mà trở về địa phương cũng cần gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Điều gì có ích cho dân, cho bản làng thì phải cố gắng làm. Tôi luôn dạy con cháu phải sống có trách nhiệm, biết lao động, biết vươn lên và giữ gìn truyền thống gia đình” - ông Him chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực, ông Lò Văn Him nhiều năm được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và địa phương ghi nhận, khen thưởng. Gia đình ông được công nhận điển hình trong phong trào thi đua của địa phương. Ở tuổi 76, ông vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn, minh mẫn. Hằng ngày, ông vẫn trực tiếp lao động, chăm sóc vườn cây, chuồng trại. Với ông, lao động không chỉ tạo ra của cải mà còn là niềm vui, là cách để giữ gìn sức khỏe và tiếp tục cống hiến. Ông luôn tâm niệm rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người cựu chiến binh cũng phải sống gương mẫu, đi đầu để con cháu noi theo.

Thu Phương

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ