🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ký ức không quên, tiếp bước dựng xây quê hương

8 giờ trước
Trong những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chúng tôi tìm gặp các cựu chiến binh (CCB) - những người đã đi qua chiến tranh với biết bao ký ức không thể nào quên trên địa bàn tỉnh. Trong câu chuyện đời thường hôm nay, ký ức hào hùng của một thời khói lửa vẫn vẹn nguyên, trở thành động lực để họ tiếp tục cống hiến, dựng xây quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Cựu chiến binh xã Than Uyên tích cực học hỏi, tham quan các mô hình kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong căn nhà nhỏ ở bản Muông (xã Than Uyên), CCB Khuất Việt Vo vẫn nhớ như in những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Năm 1971 - khi vừa tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ vận tải, đưa đạn dược, lương thực ra tuyến trước và chuyển thương binh về tuyến sau. Những cung đường hiểm trở, những ngày “mưa bom bão đạn” luôn khắc sâu trong ký ức. Ông Vo chia sẻ: “Gian khổ, hy sinh là thế, nhưng với niềm tin đất nước độc lập, chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Đặc biệt, giây phút trưa ngày 30/4/1975 tại quận 11 (Sài Gòn), ông cùng đồng đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, ký ức thiêng liêng theo suốt cuộc đời.

Trở về địa phương, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Vo chủ động phát triển kinh tế gia đình. Từ nuôi cá lồng đến chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, ông luôn linh hoạt chuyển đổi mô hình phù hợp với thực tế. Nhờ đó, gia đình duy trì nguồn thu ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Câu chuyện của CCB Lò Văn Chổ ở bản Mường 1 (xã Mường Kim) cũng là minh chứng cho tinh thần vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế của người lính năm xưa. Nhập ngũ năm 1966, ông được biên chế vào đơn vị thuộc Sư đoàn 316 - một trong những đơn vị chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt. Trong những năm tháng quân ngũ, ông trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cùng đồng đội vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy. Năm 1975, hoàn thành nhiệm vụ, ông xuất ngũ trở về quê hương. Phát huy bản lĩnh, ý chí của người lính, ông bắt tay vào phát triển kinh tế.

Những năm đầu, ông Chổ lựa chọn sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi, làm gạch không nung. Với đức tính cần cù, chịu khó và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính, mô hình của gia đình ông dần đi vào ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, dù tuổi cao, ông vẫn duy trì sản xuất, đầu tư phương tiện như ô-tô, máy xúc phục vụ công việc. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 360 triệu đồng, tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Chổ còn tích cực tham gia công tác hội, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hội viên CCB trong bản cùng phát triển kinh tế. Ông luôn tâm niệm, người lính sau chiến tranh không chỉ giữ vững phẩm chất, mà còn phải gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh Khuất Việt Vo (ngồi giữa) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm chiến trường qua những kỷ vật lưu giữ tại gia đình.

Từ những câu chuyện của ông Vo, ông Chổ có thể thấy rõ sự nỗ lực vươn lên của hội viên CCB trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 38 tổ chức cơ sở hội với trên 13.000 hội viên, sinh hoạt tại 837 chi hội. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các cấp hội đã phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành chức năng, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế do CCB làm chủ phát triển bền vững, từ chăn nuôi, trồng trọt đến dịch vụ, thương mại. Toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 265 trang trại và gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 759 lao động địa phương. Tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt trên 60%, đời sống hội viên ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, các CCB còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong các buổi gặp gỡ, nói chuyện truyền thống tại địa phương, hình ảnh người lính năm xưa với những câu chuyện chân thực đã góp phần bồi đắp lý tưởng, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay. Thời gian tới, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, phát huy vai trò nêu gương của CCB trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn luôn sống động trong tâm trí những CCB. Từ chiến trường đến đời thường, họ vẫn giữ trọn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục là điểm tựa tinh thần và là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ánh Hồng - Phan Huy

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ