🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình

1 giờ trước
Trở về từ chiến trường khói lửa, những cựu binh năm xưa vẫn chưa một lần rời 'trận tuyến' vì cộng đồng. Trong đời thường, họ tiếp tục lặng lẽ hiến đất mở đường, bền bỉ làm công tác dân vận, hay 'gieo vốn' giúp dân vượt khó. Mỗi việc làm tuy giản dị nhưng đang góp phần bồi đắp nên diện mạo Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cựu chiến binh hiến đất tiền tỷ mở đường nông thôn mới

Ở tuổi 88, đại tá, cựu chiến binh (CCB) Lê Đình Tước (thôn 8, xã Trung Giã, Thành phố Hà Nội) vẫn giữ được sự minh mẫn, rắn rỏi của một người lính từng trải qua nhiều chiến trường. Nhập ngũ từ tháng 5-1954, ông từng tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau này, ông công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng, từng giữ cương vị Phó trưởng phòng Cục Chính trị.

Rời quân ngũ, trở về quê hương, ông lại tiếp tục một “trận tuyến” khác - cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới. Sau khi thôi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội CCB xã Trung Giã (cũ), năm 2025, khi địa phương triển khai nâng cấp tuyến đường dân sinh xây dựng nông thôn mới nâng cao qua khu xóm Kim Sơn, nơi gia đình sinh sống, ông là một trong những người tiên phong hiến đất.

Đại tá Lê Đình Tước ( thứ 2 từ phải sang ) cùng với các cựu chiến binh xã Trung Giã trên tuyến đường khang trang sau khi hiến đất mở rộng. Ảnh: Vi Giáng

Không chỉ dừng lại ở việc đồng thuận, ông Tước cùng gia đình tự nguyện chặt bỏ hàng cây ăn quả lâu năm, phá dỡ tường bao, hiến hơn 72m² đất ở, trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Ông còn chủ động thuê máy móc, nhân công giải phóng mặt bằng, tự bỏ chi phí xây dựng lại tường rào mới. “Làm được gì cho dân, cho làng là mình làm, bởi mình từng là người lính”, ông Tước chia sẻ ngắn gọn.

Điều đáng quý là từ hành động của ông, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa mạnh mẽ trong thôn. Đã có hàng chục hộ dân, trong đó có nhiều hội viên cựu chiến binh, cùng tự nguyện tham gia. Riêng khu dân cư nơi ông sinh sống đã có 28 hộ gia đình hiến tổng số 369,2m 2 đất ở, 181,2m2 đất liền kề và đất 64.

Ở tuổi 88, đại tá Lê Đình Tước là tấm gương cựu chiến binh gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: Vi Giáng

Với những cống hiến trong quân ngũ, đại tá Lê Đình Tước được trao Huân chương Quân Công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì.

Năm 2025, ông được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và được đề xuất UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” năm 2026. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là con đường mới khang trang, sạch đẹp, nối dài niềm tin của người dân vào những việc làm vì cộng đồng.

Cũng gắn bó với công tác dân vận, bằng sự tiên phong, gương mẫu, đại tá Đinh Xuân Mai (sinh năm 1953) - Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân Thanh Xuân Trung 1, phường Thanh Xuân tạo được sự tín nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Đại tá Đinh Xuân Mai trao đổi với phóng viên về công tác “Dân vận khéo” ở cơ sở. Ảnh: Vi Giáng

Rời quân ngũ năm 2011 sau hơn 40 năm gắn bó với lực lượng thông tin liên lạc, từng là người lính thông tin “đi trước, về sau” giữa những năm tháng ác liệt ở chiến trường Quảng Trị. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm mạch thông tin thông suốt, giữ vững bí mật, phục vụ chỉ huy tác chiến nên ông thấm thía hơn ai hết giá trị của sự kết nối. Trở về đời thường, ông vẫn tiếp tục sứ mệnh ấy, nhưng không còn là những đường dây thông tin nơi chiến trận, mà là kết nối lòng dân, gắn kết cộng đồng.

Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư suốt hơn một thập kỷ, ông Mai luôn tâm niệm: Muốn dân nghe thì mình phải làm gương trước. Từ vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách đến tham gia hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - dự án hạ tầng trọng điểm của phường Thanh Xuân tại các tuyến đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng trên tinh thần tuyên truyền cho nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đặc biệt, mô hình “dân vận khéo” về quản lý, sử dụng thực phẩm sạch tại các hộ kinh doanh ăn uống trong khu dân cư đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân không chỉ nâng cao ý thức mà còn chủ động thực hiện, tạo môi trường sống an toàn hơn.

Trước đó, trong giai đoạn 2014-2024, khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thanh Xuân Trung (cũ), ông đã góp phần đưa tổ chức này từ điểm xuất phát gần như “bắt đầu lại” trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của quận Thanh Xuân (cũ).

Ở tuổi 74, là thương binh hạng 3/4, đại tá Đinh Xuân Mai vẫn tích cực tham gia Tổ xung kích của phường, sẵn sàng có mặt khi địa bàn phát sinh vấn đề. Với thành tích cống hiến, ông đã hai lần được vinh danh là gương “Người tốt, việc tốt” của thành phố và quận Thanh Xuân (cũ).

Người “gieo vốn” trên mặt trận “vượt khó, thoát nghèo”

Từng là người lính thông tin, hội viên CCB Trần Chiến (trú tại phường Thanh Xuân) trở về từ chiến tranh với thương tật hạng 4/4 và một ý chí không chịu khuất phục hoàn cảnh. Sau khi nghỉ hưu, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục gắn bó với cộng đồng.

Từ năm 2006, ông đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của phường Nhân Chính (cũ), làm cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đến với người dân. Những ngày đầu, công việc không hề dễ dàng khi nhu cầu vay vốn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Chiến đã kiên trì đến từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả. Không chỉ cho vay, ông còn theo sát quá trình làm ăn của từng hộ, tư vấn, động viên để họ vững tin phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Trần Chiến tư vấn vay vốn làm kinh tế cho hộ kinh doanh trên phố Quan Nhân. Ảnh: Vi Giáng

Từ 5 hộ vay với tổng dư nợ 100 triệu đồng ban đầu, đến nay tổ của ông đã có 60 hộ với tổng dư nợ gần 8 tỷ đồng. Điều đáng nói là 100% hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn. Với vai trò Tổ trưởng, CCB Trần Chiến đã giúp 3 hộ vay vốn thoát nghèo, 22 hộ cải thiện về đời sống, 30 hộ phát triển sản xuất kinh doanh có đời sống khá, trên 100 lao động được tạo việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi trang trải chi phí để học tập… Nhiều gia đình từ chỗ khó khăn đã vươn lên khá giả, thậm chí tiếp tục hỗ trợ những hộ khác. Riêng bản thân ông cũng là một tấm gương khi mạnh dạn vay vốn phát triển xưởng sản xuất bột sắn dây, với doanh thu hằng năm từ 300-350 triệu đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ông Vũ Hồng Vuột, hội viên CCB phường Thanh Xuân, chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay, gia đình tôi mở được cửa hàng điện dân dụng, kinh doanh thuận lợi, đời sống được cải thiện. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo việc làm cho hội viên, không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn hỗ trợ cả con em, mang lại lợi ích kép thiết thực”.

Riêng đối với ông Chiến, những ngày đi xe đạp đến nhà người dân, ông thấu hiểu “Gần dân thì mới hiểu dân cần gì”. Có lẽ chính điều đó đã giúp ông trở thành người “gieo vốn” đúng nghĩa - không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm tin và cách làm. Ở tuổi 80, ông vẫn đều đặn đi cơ sở, vẫn đau đáu với từng hoàn cảnh khó khăn. Với ông, được sống và tiếp tục cống hiến đã là một may mắn, nên phải sống sao cho xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh, sống sao cho sự hy sinh đó không phải là vô nghĩa.

Ông Lê Xuân Chi - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân (ngồi giữa) trao đổi với các hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của phường. Ảnh: Vi Giáng

Điểm tựa vững chắc trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô

Thời gian qua, gần 300.000 hội viên Hội CCB thành phố Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nhiều hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao. Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, các hội viên CCB đã khẳng định vai trò gương mẫu, xây dựng Thủ đô, qua nhiều phần việc thiết thực. Trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, các hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tham gia tích cực vào công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, nhiều hội viên CCB trực tiếp tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở với vai trò Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố đã phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng hoa, động viên thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV

Thiếu tướng Lê Như Đức nhấn mạnh: “Các hội viên là những nhân tố tích cực tham gia vào công tác giải quyết những "điểm nghẽn" của Thành phố. Với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Hội đã tuyên truyền trồng và sử dụng rau sạch VietGAP/OCOP; đấu tranh, tố giác các hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Về vệ sinh môi trường, Hội vận động nhân dân thực hiện "không xả rác bừa bãi", phân loại rác tại nguồn và đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Sự kiên trì của các hội viên CCB đã làm thay đổi nhận thức của người dân, góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường tại Thủ đô”.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, các hội viên CCB không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định mà còn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu. CCB các xã, phường đã cử hơn 2.500 lượt cán bộ, hội viên phối hợp, tham gia 200 buổi tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng; vận động thành công hơn 400 hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án. Điển hình là dự án đường Vành đai 1, nơi có 38 hộ hội viên CCB đã tiên phong nhận đền bù, di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng sớm nhất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nhờ sự sâu sát, “ăn ở cùng dân”, các CCB chính là lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải, gắn kết tình làng, nghĩa phố thêm bền chặt. Các cấp hội ở cơ sở đã phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức 200 buổi nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 200.000 giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố, định hướng thanh thiếu niên học tập và rèn luyện, trở thành những công dân tốt, chủ nhân tương lai của đất nước.

Hội CCB thành phố Hà Nội tặng quà hội viên là thương binh nhân ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: PV

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đã cử 15.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại gần 4.100 khu vực bỏ phiếu; vận động người dân bỏ phiếu đông đủ, đúng giờ. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, Hội đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử.

Bằng sự mẫu mực, trí tuệ, sự tận tụy và tình yêu với Hà Nội, các CCB không chỉ là chứng nhân của lịch sử, mà còn là những người đang ngày đêm phụng sự nhân dân, góp phần kiến tạo tương lai của Thủ đô và đất nước. Sự cống hiến ấy đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay thêm bản lĩnh, ý chí và khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trong quý 1-2026, Hội CCB thành phố Hà Nội và Hội Doanh nhân CCB thành phố đã thăm, tặng 2.220 cá nhân với số tiền gần 1 tỷ 166 triệu đồng. Cụ thể, Hội đã trao tặng 100 triệu đồng cho 2 hội viên xây, sửa nhà; tặng 200 triệu đồng hỗ trợ hội viên Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão; hỗ trợ 50 triệu đồng cho hội viên Hội CCB tỉnh Thanh Hóa. Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội phối hợp với CCB các xã, phường tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều phần quà cho người có công, đối tượng chính sách, hội viên khó khăn…

Hồng Giang - Vi Giáng

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ