Giấc mơ có cầu của người dân vùng cô lập

Hằng ngày, người dân phải đi ghe để về thôn Đầu Gò bên kia sông Bung.
Sáng 30-6, phóng viên có mặt tại bờ sông Bung để tìm hiểu cuộc sống của người dân thôn Đầu Gò. Chúng tôi cùng người dân đứng chờ chiếc ghe cập bến để sang thôn. Gặp phóng viên, bà Lê Thị Bích Ngọc (1960), Trưởng thôn Đầu Gò, cho biết cha bà cùng nhiều người dân đến đây định cư từ năm 1975. Hiện toàn thôn có 80 hộ với 348 nhân khẩu. Do bị ngăn cách bởi sông Bung, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hằng ngày, người dân phải đi đò qua sông để mua thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt. Vào những thời điểm thủy điện điều tiết nước hoặc khi mưa lớn khiến nước sông dâng cao, chảy xiết, cả thôn gần như bị cô lập hoàn toàn.
“Cứ đến mùa mưa, cả thôn đều bị ngập từ 1-1,5m. Người dân chủ động kê cao đồ đạc nên hạn chế được phần nào thiệt hại. Trong trận lũ lớn cuối năm 2025, nước dâng quá nhanh, tôi phải vận động người dân bỏ lại tài sản, chạy lên rẫy cao để thoát thân. Đứng trên đồi nhìn xuống, nước lũ nhấn chìm gần như toàn bộ thôn, chỉ còn vài nóc nhà nhô lên. Người dân chỉ kịp mang theo vài thùng mì tôm để cầm cự. Sau một ngày đêm trú trên rẫy, nước bắt đầu rút, mọi người trở về trong cảnh trắng tay khi nhà cửa, tài sản, vật nuôi đều bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. May mắn, trong lúc hoạn nạn, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã sử dụng flycam cỡ lớn để tiếp tế lương thực, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Ngọc nhớ lại.
Theo bà Ngọc, người dân thôn Đầu Gò có nhiều đất sản xuất, chủ yếu trồng dứa và keo. Tuy nhiên, do giao thông cách trở, chi phí vận chuyển qua sông cao nên giá bán nông sản thấp hơn nhiều so với khu vực bên kia sông. Vì vậy, thu nhập của người dân không cao, đời sống của nhiều hộ gia đình vẫn còn khó khăn.

Do giao thông cách trở, cuộc sống của người dân thôn Đầu Gò còn khó khăn, nhiều căn nhà dựng bằng ván xập xệ.
Hiện nay, thôn Đầu Gò có một điểm trường mầm non và một điểm trường tiểu học phục vụ học sinh địa phương. Học sinh bậc THCS và THPT phải sang khu vực trung tâm xã để học tập. Do điều kiện đi lại khó khăn, nguy hiểm, nhiều phụ huynh phải gửi con ở nhờ nhà người dân gần trường. Không ít gia đình khó khăn buộc con em nghỉ học sau bậc tiểu học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2026, sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, học sinh mầm non và tiểu học tại đây sẽ phải sang trường bên kia sông học tập. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì không có điều kiện đưa đón con, mong muốn tiếp tục duy trì hai điểm trường hiện có cho đến khi hoàn thành việc di dời dân cư sang khu vực mới.
“Chính quyền địa phương đã có chủ trương xây dựng khu tái định cư để di dời người dân sang bên kia sông nhằm đảm bảo an toàn. Khi lấy ý kiến, người dân đều đồng thuận với chủ trương này. Tuy nhiên, nhiều gia đình còn băn khoăn vì đã dồn hết tài sản xây dựng nhà cửa kiên cố, không đủ điều kiện làm nhà mới. Điều người dân lo lắng nhất là nếu chuyển đến nơi ở mới mà không có đất sản xuất thì vẫn phải quay về đây canh tác, việc đi lại qua sông thường xuyên sẽ không an toàn. Vì vậy, bà con mong muốn Nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu để bảo đảm việc sinh hoạt, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Ngọc chia sẻ.
Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Phan Trung Phi cho biết, cuộc sống của người dân thôn Đầu Gò còn nhiều khó khăn do giao thông cách trở. Khu vực dân cư hiện nay cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Vì vậy, địa phương đã quy hoạch khu tái định cư ở phía bên kia sông nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện sinh sống thuận lợi hơn cho người dân. Theo ông Phi, địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị cấp trên quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Bung, tạo điều kiện để người dân đi lại, tiếp tục canh tác trên đất sản xuất của mình và ổn định sinh kế lâu dài.
LÊ VƯƠNG
4 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
1 giờ trước
4 giờ trước
43 phút trước
36 phút trước
13 phút trước
44 phút trước
46 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước