🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Cuộc đời mới dưới 'Mái ấm Tư pháp'

6 giờ trước
'Có nhà rồi, mẹ con tôi không còn phải sống cảnh nay đây mai đó nữa. Con gái tôi có chỗ học hành tử tế, còn tôi cũng có thêm động lực để cố gắng sống tốt hơn'. Chị Nguyễn Thị Hường (SN 1990, ngụ xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, khi chúng tôi trở lại thăm gia đình sau hơn 1 năm chị được Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) trao tặng căn nhà từ chương trình 'Mái ấm Tư pháp'.

Căn nhà “trong mơ”

Chương trình “Mái ấm Tư pháp” được Báo PLVN khởi động từ hơn 10 năm trước, ban đầu hướng đến đối tượng là những cán bộ ngành Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, chương trình mở rộng đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cái tên “Mái ấm Tư pháp” có thể được hiểu là món quà nhân ái từ ngành Tư pháp trao tặng cho những số phận thiệt thòi trong cuộc sống.

Những năm qua, hàng trăm căn nhà “Mái ấm Tư pháp” đã được Báo PLVN phối hợp với các địa phương, DN và nhà hảo tâm trao tặng trên cả nước. Riêng tại miền Trung, giai đoạn 2024 – 2026, Báo PLVN đã trao tặng 7 căn tại Hà Tĩnh, 2 căn tại Nghệ An.

Trên con đường nhỏ vùng biên giới Hà Tĩnh, căn nhà của chị Hường nằm xinh xắn dưới tán cây xanh mát. Khoảng sân nhỏ trước nhà phơi những rổ măng khô thơm mùi nắng. Nụ cười rạng rỡ, chị Hường không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại: “Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến ngày mẹ con tôi có được một ngôi nhà như này”.

Chị Hường là mẹ đơn thân, không nhà, không công việc ổn định, một mình bươn chải nuôi con gái nhỏ. Cuộc sống khó khăn lại thêm có lúc thường xuyên đau ốm, hai mẹ con sống chật vật qua ngày, khi thuê trọ, khi ở nhờ trong căn nhà chật hẹp của người anh trai.

Từ sự giới thiệu của chính quyền địa phương, Báo PLVN đã phối hợp xây dựng căn nhà cho mẹ con chị. Nhà được xây trên phần đất do cha mẹ chị để lại. Tháng 4/2025, căn nhà được hoàn thành, bàn giao, trong niềm vui của gia đình, bà con địa phương.

Nhớ lại thời điểm em gái được nhận “Mái ấm Tư pháp”, chị gái chị Hường kể: "Hoàn cảnh em tôi rất vất vả, ai cũng thương. Nhưng các anh chị đều khó khăn, không giúp đỡ được nhiều”. Cuộc sống của hai mẹ con đã thay đổi nhiều từ khi có nhà. Không còn những đêm mưa gió phải lo chỗ trú, không còn cảnh sống tạm bợ, tinh thần thoải mái hơn; nên sức khỏe chị cải thiện rõ rệt.

"Tôi tăng gần 10kg. Trước đây chỉ khoảng 35kg, người lúc nào cũng mệt mỏi. Có được nơi ở ổn định, tôi yên tâm làm ăn, chăm con, sức khỏe tốt hơn rất nhiều", chị nói.

Điểm tựa để bắt đầu cuộc sống mới

Ngắm nhìn căn nhà gọn gàng có khoảnh sân nhỏ với góc bếp ấm cúng, góc học tập xinh xinh, chị Hường tâm sự hạnh phúc nhất là con gái đã có góc học tập riêng: "Ngày trước lúc ở thuê, lúc ở nhờ, con tôi không có nổi chiếc bàn để học. Mỗi lần học bài đều phải ngồi tạm ở góc nhà. Giờ con có bàn để sách vở, có phòng riêng sạch sẽ, nên chăm học hơn trước".

Với người mẹ đơn thân ấy, căn nhà không đơn thuần là nơi che mưa che nắng, còn là điểm tựa để hai mẹ con bắt đầu một cuộc sống mới. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được ở trong căn nhà đẹp như thế này. Tôi rất biết ơn Báo PLVN, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã giúp mẹ con tôi có một nơi để về. Có nhà rồi, tôi có thêm động lực để cố gắng làm ăn, nuôi con học hành", chị Hường nói.

Những gia đình được hỗ trợ từ chương trình "Mái ấm Tư pháp" đều từng không có nơi ở ổn định. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, người già yếu, có người bệnh tật, có người neo đơn không nơi nương tựa... Nhưng có một điểm chung, căn nhà mới không chỉ là tài sản lớn bậc nhất trong cuộc đời, còn là điểm tựa tinh thần vô giá giúp họ có thêm sức mạnh, nghị lực vượt qua những ngày tháng vất vả.

Phía sau mỗi căn nhà là một câu chuyện cảm động về sự sẻ chia, lòng nhân ái; là niềm vui của những con người chưa từng dám mơ về một mái ấm. Phía sau mỗi căn nhà là sự bình yên trở lại với những người đã có mái ấm; là tinh thần đùm bọc, chung tay vì cộng đồng.

Một mái nhà có thể không đổi thay hoàn toàn cuộc đời, nhưng với những người từng nơm nớp sống trong cảnh tạm bợ, đó chính là khởi đầu của một cuộc đời mới. Mỗi "Mái ấm Tư pháp" được trao đi đồng nghĩa với việc thêm một gia đình được an cư, thêm một mảnh đời được tiếp thêm niềm tin để vững bước trên hành trình hướng tới tương lai.

Hạnh phúc an cư

Chị Nguyễn Thị Hường: “Không còn cảnh sống tạm bợ, tinh thần thoải mái hơn, nên sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt”. Ảnh: Zen Linh

Tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, thôn Hạ Tiến, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), là một trường hợp được trao tặng "Mái ấm Tư pháp" năm 2025, bà Tuyết nhiều lần nói lời cảm ơn: “Tôi ở một mình, lại thường xuyên đau ốm, nay thêm bệnh hiểm nghèo. Trước đây tôi không dám nghĩ mình sẽ có được một ngôi nhà như này. Tôi rất biết ơn Báo PLVN đã tài trợ căn nhà để tôi có nơi ăn chốn ở sạch sẽ, hết cảnh dột nát”.

Bà Tuyết từ nhỏ thường xuyên đau ốm. Nhiều năm trước, bà sống một mình trong căn nhà cũ xuống cấp, mỗi lần mưa bão là một lần lo sợ vì mái nhà dột nát, tường nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Bà được trao tặng “Mái ấm Tư pháp”, cả xóm mừng lây.

Chị Phan Thị Lý, đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn chia sẻ: “Bà Tuyết là hoàn cảnh đặc biệt của xóm, vừa nhiều tuổi, bệnh tật, lại neo đơn; cả xóm rất thương nhưng chỉ giúp được công chứ của thì không có. Khi bà Tuyết được Báo PLVN hỗ trợ xây “Mái ấm Tư pháp”, ngày khởi công cả xóm đến giúp mỗi người một chân một tay”.

Tuyết Lan - Zen Linh

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ