Chủ nhật, 30/8/2026, 20:51 (GMT+7) Khi lũ bùn đã ngập ngang thắt lưng chồng, bà Bardewa nắm lấy cánh tay trái của ông và kéo đi, nhờ đó họ thoát chết trong thảm họa lũ quét. Giây phút vợ kéo chồng khỏi dòng xoáy lũ dữ ở Nepal Khi lũ bùn đã ngập ngang thắt lưng chồng, bà Bardewa nắm lấy cánh tay trái của ông và kéo đi, nhờ đó họ thoát chết trong thảm họa lũ quét. Bà Jari Bardewa, 73 tuổi, và chồng Bhakta Bahadur Bardewa, 69 tuổi, là hai trong số những người thoát chết trong thảm họa lũ quét ở Nepal ngày 26/8. Hai vợ chồng đang ở trong nhà, cách sông Trishuli khoảng 300 m, tại thị trấn Trishuli, huyện Nuwakot, khi dòng lũ ập đến. Người dân trong làng hét lớn giục họ chạy đi. "Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra", bà Jari kể.Bà chạy ra ngoài rồi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: những đám bụi mù cuồn cuộn trong không trung, dòng nước hung dữ tràn qua lòng sông. "Nước sông dâng cao đến mức tôi có cảm giác nó sắp nuốt chửng cả thế giới", bà nói thêm.Bà chạy ngược vào nhà để đưa chồng ra. Hai người cùng chạy lên vùng đất cao hơn, nhưng bùn và nước dâng quá nhanh, lên đến ngang thắt lưng ông Bhakta đang chạy phía sau. "Lúc đó tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ chết", bà nghẹn ngào nói.Dù nước xoáy đã ngập đến đùi mình, bà vẫn nắm lấy cánh tay trái của chồng và kéo ông đi. "Chỉ thần linh mới biết tôi lấy đâu ra sức mạnh, nhưng tôi đã cứu được ông ấy", bà kể khi ngồi tại trại cứu trợ do quân đội Nepal vận hành ở Battar, huyện Nuwakot.Ông Bhakta bị gãy khuỷu tay trái và bị thương nhẹ ở chân trái trong lúc chạy lũ. "Tôi chứng kiến rất nhiều hàng xóm chết, bị những đợt sóng lũ liên tiếp cuốn trôi", bà Jari nói. Bà Jari Bardewa và chồng Bhakta Bahadur Bardewa (trái) tại trại cứu trợ ở huyện Nuwakot, tỉnh Bagmati, Nepal ngày 29/8. Ảnh: Straits Times Kỹ sư điện Bikash Tharu thường đến làm việc tại nhà máy thủy điện đang xây dọc sông Bhote Koshi vào 8h mỗi ngày. Tuy nhiên, hôm 26/8, anh cùng các đồng nghiệp đến muộn vì ngủ quên sau một ngày làm việc kiệt sức.Sự chậm trễ đó đã cứu mạng họ. Khi đang từ khu nhà gần sông đi xuống công trường, họ thấy đám bụi lớn kèm tiếng động ầm ầm cuộn theo dòng sông.Nhận ra có chuyện chẳng lành, họ lập tức chạy ngược lên vùng đất cao hơn. Quyết định này đã cứu mạng họ. Thảm họa đã cuốn phăng con đập mà Tharu và các đồng nghiệp đang tham gia xây dựng."Đội ơn thần linh vì hôm đó chúng tôi đến muộn. Điều đó đã cứu mạng chúng tôi", Tharu nói khi đang cầm một chai dung dịch bù nước ORS cùng gói bánh quy được phát tại trại cứu trợ Nuwakot.Anh và các đồng nghiệp đã trải qua ba đêm ngủ ngoài trời tại những ngôi làng ở vùng cao và một đêm tại trường học. Đến ngày 29/8, họ được sơ tán bằng trực thăng đến trại cứu trợ. Bikash Tharu (giữa) tại trại cứu trợ ở huyện Nuwakot. Ảnh: Straits Times Tesering Lama, 40 tuổi, sống tại thị trấn Timure thuộc huyện Rasuwa, nơi bị tàn phá hoàn toàn, cũng phải chạy hết sức để giữ mạng sống. Khi dòng lũ ập đến, cô chạy khỏi căn nhà ở tầng 4, không kịp mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo phông màu hồng và chân váy. Đến ngày 29/8, khi trò chuyện với phóng viên tại trại cứu trợ ở Nuwakot, cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó. "Tôi thực sự không hiểu bằng cách nào mình có thể thoát được", Lama nhớ lại.Ba đêm qua, cô ở nhờ nhà mẹ. Dù bây giờ không biết sẽ đi đâu về đâu và mất đi một số người thân, cô vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất đã sống sót. "Tôi thậm chí không thể hiểu nổi liệu tất cả những chuyện này có thực sự đang xảy ra hay không. Cảm giác như tôi đang sống trong cơn ác mộng", cô cho hay. Người sống sót được chăm sóc y tế tại trại cứu trợ ở Nuwakot. Ảnh: Straits Times Giới chức Nepal ngày 30/8 cho biết 781 người đã thiệt mạng và 2.502 người mất tích trong thảm họa lũ quét. Ở phía Trung Quốc, theo cập nhật đến ngày 29/8, 16 nạn nhân đã thiệt mạng và 546 người mất tích.Bên ngoài trại cứu trợ, cuộc tìm kiếm tuyệt vọng những người mất tích vẫn tiếp diễn. Người dân dò tìm thông tin trong danh sách người được giải cứu, được dán kín trên các bức tường tại trại.Suresh Kodru, 52 tuổi, công dân Mỹ, đến đây từ 28/8 để tìm thông tin về người vợ mất tích khi đang trên đường từ Tây Tạng trở lại Nepal qua cửa khẩu Gyirong. Bà thuộc nhóm người đến khu vực này để hành hương."Tôi thực sự đã chạy ngược chạy xuôi khắp nơi suốt hai ngày qua. Chúng tôi xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, và giờ đây mọi thứ đã tan vỡ", người cha của cậu con trai 17 tuổi cho hay. Vị trí sông băng sạt lở trên dãy Himalaya. Đồ họa: Guardian Huyền Lê (Theo Straits Times, AFP) Link bài viết: https://vnexpress.net/-5115162.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Bức ảnh đầu tiên của ông Maduro trong nhà tù Mỹ Tài khoản của Maduro đăng ảnh ông giơ ngón tay hình chữ V tại trại giam ở Mỹ, hé lộ hình ảnh trong tù đầu tiên của cựu lãnh đạo Venezuela. Ông Trump kêu gọi trừng phạt nhà báo từng điều hành tranh luận tổng thống Ông Trump đe dọa trừng phạt nữ nhà báo Welke của NBC, bày tỏ thất vọng trước cách cô đưa tin liên quan cuộc bầu cử giữa kỳ. Nga can thiệp giúp Niger dẹp cuộc nổi loạn của binh sĩ Quân đoàn châu Phi của Nga hỗ trợ chính quyền Niger đối phó cuộc nổi loạn do nhóm binh sĩ bất mãn gây ra tại một căn cứ không quân. Thoát khỏi tử thần trong đường hầm thủy điện giữa lũ quét Nepal Bám chặt thang sắt và chuyền nhau tấm tôn kê chân, Ram Chandra cùng nhóm công nhân thủy điện Nepal cầm cự suốt 6 tiếng để thoát khỏi đường hầm ngập bùn lũ. Lũ quét tàn phá hẻm núi Grand Canyon, 15 người mất tích Trận lũ quét nghiêm trọng tràn qua Grand Canyon khiến ít nhất 15 người mất tích, phá hủy các cây cầu đi bộ, buộc hàng chục người phải sơ tán. Mỹ tập kích hệ thống rải thủy lôi trên đảo Iran Quân đội Mỹ lần đầu trong hơn một tháng qua tấn công mục tiêu trên đảo Larak, nhắm vào bệ phóng rocket rải thủy lôi của Iran. Giấc mơ đường sắt cao tốc dang dở của California Sau 18 năm, California vẫn loay hoay với giấc mơ đường sắt cao tốc, khi dự án đội vốn hàng chục tỷ USD nhưng chưa đặt được mét ray nào. Nepal chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân lũ quét vô danh Quận Chitwan, Nepal, nơi nổi tiếng với những cánh rừng và dòng sông, trở thành nơi chôn cất tập thể cho hàng trăm nạn nhân chưa xác định được danh tính. Quyết định của hiệu trưởng cứu sống hơn 1.600 học sinh trong lũ quét Nepal Phản ứng quyết đoán từ hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã giúp 1.643 học sinh Nepal thoát chết trong gang tấc trước khi lũ quét cuốn phăng ngôi trường của họ. Google Maps đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ Google đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ trên ứng dụng bản đồ cho người dùng tại Mỹ, sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên vào tuần trước. Người Iceland nói 'không' với đàm phán gia nhập EU Người Iceland quyết định không tái khởi động việc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Ông Putin sắp gặp ông Tập Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm nay vào ngày 31/8. Phà chở 267 người lật ngoài khơi đảo Cyprus Một chiếc phà chở 267 người bị lật ngoài khơi phía bắc đảo Cyprus, khiến 7 người thiệt mạng. Cách ông Trump gây quỹ hàng trăm triệu đô từ giới doanh nghiệp Trực tiếp vận động để thu về hơn 800 triệu USD, Tổng thống Trump điều hành một chiến dịch gây quỹ làm thay đổi hoàn toàn quy chuẩn chính trị Mỹ. Công trình ở Nhà Trắng có thể là nguyên nhân khiến phi cơ dân dụng áp sát Marine One Điều tra sơ bộ cho thấy hoạt động xây dựng tại Nhà Trắng có thể là một trong những nguyên nhân khiến một máy bay chở khách bay rất gần trực thăng của Tổng thống hồi đầu tháng. Xem tất cả