Viện quá tải, ai trả giá?

Tin tức liên quan

Giữ lại cho Hà Nội
Tôi rất sốt sắng theo dõi việc tôn tạo Hồ Gươm. Cách mấy hôm tôi lại chạy lên Bờ Hồ, xem tiến độ phá dỡ Hàm Cá Mập.
Phe vé 'concert quốc gia'
Sau mấy lần hụt, Tuấn quyết tâm kiếm bằng được một cặp vé xem đêm nhạc “Việt Nam trong tôi", sẽ diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội vào ngày 26/8.
Sợ phim dở
Tôi hay gọi những người mê phim là "cinephile". "Cinephile" bắt nguồn từ Hy Lạp, được người Pháp mượn lại và sử dụng rộng rãi, nghĩa là “mọt phim”.
Bài toán Linda và bẫy tư duy
Tôi muốn độc giả đọc và chọn câu trả lời cho bài toán logic sau:
Trách nhiệm của KOL
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của mạng xã hội là khi một status của tôi, chỉ vài dòng ngắn gọn, được hàng triệu người tiếp cận.
Miễn thị thực và giữ khách
Tháng 5 vừa rồi, tôi có chuyến công tác tại miền Trung với một đoàn khách châu Âu.
Luẩn quẩn với sách giáo khoa
Những ngày đầu theo học chương trình thạc sĩ chính sách công ở Fulbright, chúng tôi được giảng viên nhấn mạnh về khoảng cách giữa thiết kế chính sách và triển khai trong thực tế.
Thách thức với xe điện
Bất chấp những nghi ngại và chỉ trích về ảnh hưởng khó đoán tới môi trường, xe điện đang trở thành xu hướng khó thay đổi ở nhiều nước, nhờ chính sách hỗ trợ về giá cũng như việc cấm lưu thông xe xăng.
Không có chỗ cho xe đạp
Tuần trước, cô con gái nhỏ của tôi - năm nay lớp 7 - bất ngờ đề nghị được tự đi học bằng tàu điện trên cao.
Cái lợi và cái đúng
Đồng nghiệp người Nhật kể cho tôi câu chuyện xảy ra bên ngoài Aeon Mall Long Biên.